Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn sống độc lập, không còn phụ thuộc vào hôn nhân. Họ có thể thoải mái sống một mình hoặc trở thành mẹ đơn thân mà vẫn tự tin, mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn thờ ơ với chuyện tình cảm hay không còn quan tâm đến đàn ông.
Chính vì vậy, nhiều người đặt ra câu hỏi: phụ nữ đến bao nhiêu tuổi thì không còn cảm xúc hay ham muốn với đàn ông? Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn từ ba người phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau dưới đây.
Chị Thu
Chị Thu, 35 tuổi, hiện đang sống độc thân sau cuộc ly hôn vào năm ngoái. Chị chia sẻ rằng bản thân không mang định kiến với đàn ông, nhưng ở thời điểm hiện tại, điều chị mong muốn là một cuộc sống yên bình bên con gái và một mối quan hệ thật sự yêu thương, quan tâm – thay vì vội vàng tái hôn chỉ để lấp đầy khoảng trống.
Theo chị Thu, khi một người phụ nữ đủ độc lập và hiểu được giá trị bản thân, họ không còn quá phụ thuộc vào đàn ông để cảm thấy đầy đủ. Họ có thể tự mình đứng vững và phát triển trong xã hội.
Chị cũng cho rằng, chính vì điều này mà đôi khi nhu cầu tình cảm, sinh con, hay sự gắn bó lại trở nên cấp thiết hơn đối với đàn ông. Tuy nhiên, nếu người đàn ông không thể mang đến sự đồng cảm và chia sẻ cảm xúc, thì những phụ nữ trưởng thành sẽ đủ lý trí để từ chối một mối quan hệ không xứng đáng.

Cô Linh
Cô Linh, 50 tuổi, chia sẻ về sự thay đổi tâm sinh lý sau khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Cô tâm sự: "Tôi và chồng đã ngủ riêng gần hai năm nay. Nhiều bạn bè khuyên tôi nên cẩn thận, vì đàn ông rất dễ tìm kiếm cảm giác mới bên ngoài. Nhưng thực lòng mà nói, tôi không thể ép bản thân mình được. Có lẽ do ảnh hưởng của mãn kinh, tôi đã không còn cảm hứng với đời sống vợ chồng từ năm ngoái. Chúng tôi ở bên nhau đã quá lâu, sự mới mẻ cũng đã dần biến mất."
Dù đôi lúc cảm thấy lo lắng, cô Linh vẫn tin rằng nếu hai người còn gắn bó, thì người chồng rồi cũng sẽ quay về. Điều khiến cô bất ngờ nhất chính là sự thay đổi trong cách mình suy nghĩ – nhẹ nhàng và chấp nhận hơn trước.

Với những phụ nữ ở độ tuổi này như cô Linh, điều họ cần không phải là sự lãng mạn hay đam mê nhất thời. Họ mong muốn người đàn ông bên cạnh trở thành điểm tựa – một người đồng hành có trách nhiệm và mang lại sự bình yên trong cuộc sống gia đình.
Bà Hoa
Bà Hoa, nay đã 75 tuổi, chia sẻ những hồi ức sâu sắc về cuộc đời, từ một cuộc hôn nhân do mai mối đến mối tình đầu đầy tiếc nuối thuở thanh xuân.
“Cuộc hôn nhân giữa tôi và chồng kéo dài suốt nhiều năm, nhưng thực chất chúng tôi không bắt đầu bằng tình yêu. Chúng tôi sống với nhau như hai người thân thiết, đồng hành và sẻ chia, cho đến khi ông ấy qua đời cách đây bốn năm.”
Trước khi lập gia đình, bà từng có một mối tình đầu đẹp nhưng không trọn vẹn. Bất ngờ thay, sau nhiều năm xa cách, bà gặp lại người ấy – nhưng lúc đó cả hai đã có cuộc sống riêng. Để tránh làm tổn thương gia đình, họ chỉ giữ liên lạc và gặp nhau một lần mỗi tuần, như một cách trân trọng mối tình xưa còn dang dở.
“Tôi từng nghĩ trái tim mình đã nguội lạnh theo năm tháng, nhưng mỗi lần gặp lại ông ấy, tôi lại thấy bồi hồi và ngượng ngùng như cô gái tuổi đôi mươi. Tình yêu không hề mất đi theo tuổi tác. Nhu cầu kết nối cảm xúc, sự đồng hành tinh thần với người khác phái vẫn luôn hiện hữu – thậm chí, có khi còn mạnh mẽ hơn khi ta về già, bởi nỗi cô đơn và khoảng trống tình cảm ngày một lớn dần.”