Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch ở Đà Nẵng: Bất ngờ lời kể của người chồng

( PHUNUTODAY ) - Khoảng 22 giờ đêm ngày 15/9, anh V. cùng vợ và con đi ăn riêng tại quán Mỳ Quảng tại một ngã 5 ở Đà Nẵng. Cả 2 bữa ăn này, con trai anh V. đều không ăn gì.

Các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng cho biết, vẫn chưa có kết luận nguyên nhân hai mẹ con du khách tử vong vào sáng 16/9. Đáng nói, tại khách sạn nơi hai mẹ con du khách này lưu trú, có một trẻ lưu trú cùng ngày cũng tử vong sau khi nhập viện.

Sáng 22/9, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp tìm nguyên nhân khiến hai mẹ con du khách tử vong, người chồng nguy kịch khi nhập viện vào ngày 16/9; đồng thời, có một trẻ của gia đình khác lưu trú cùng khách sạn cùng ngày với hai mẹ con du khách này cũng tử vong sau khi nhập viện.

Ông Hải cho biết, bệnh sử của bệnh nhi N.M.K. (3 tuổi) khi nhập viện cùng bà nội với triệu chứng đau bụng, buồn nôn là hai bà cháu có ăn bánh bao của hàng rong.

Khách sạn H. nơi gia đình du khách có hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch lưu trú ở Đà Nẵng.

Khách sạn H. nơi gia đình du khách có hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch lưu trú ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trong bệnh sử của bệnh nhân N.Đ.V. đang điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng không ghi gia đình bệnh nhân có ăn ở hàng rong nào trước đó. Hai gia đình cháu K. và bệnh nhân V. không quen biết nhau và không đi cùng đoàn, ăn uống cùng nhau.

Ngày 23/9, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của người chồng có vợ và con tử vong khi đi du lịch ở Đà Nẵng đã ổn định, hồi phục tốt và có thể xuất viện trong ngày mai.

Anh P.B.T.- vừa là họ hàng,vừa bạn thân, là người đang chăm sóc cho anh  Đ.N.V. tại bệnh viện Đà Nẵng cho biết, theo V. kể lại ngày 15/9, V. cùng đoàn khách du lịch đi Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Tối đó, mọi người cùng ăn cơm gà rồi trở về khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Khoảng 22 giờ đêm, V. cùng vợ và con đi ăn riêng tại quán Mỳ Quảng tại một ngã 5 ở Đà Nẵng. Cả 2 bữa ăn này, con trai V. đều không ăn gì.

Anh V. đã hồi phục sức khoẻ và có thể xuất viện trong ngày mai.

Anh V. đã hồi phục sức khoẻ và có thể xuất viện trong ngày mai.

"V. có chia sẻ là không hiểu vì sao con mình không ăn gì cả mà sao vẫn bị. Về khách sạn cũng không có gì bất thường cả, ngoài một số phòng họ có niêm phong lại vì họ vừa xịt thuốc chống côn trùng, còn các phòng khác thì vẫn sinh hoạt bình thường.

Tối đó con trai V. có triệu chứng nôn, V.cũng nghĩ đây là triệu chứng bình thường của trẻ khi ăn, cậu con trai cũng đòi uống nước rất nhiều, xong cũng chơi bình thường. Đến sáng hôm sau, con trai V. có biểu hiện mệt, tái đi, nên V. đưa cả gia đình sang bệnh viện Hoàn Mỹ… ", anh T. nói.

Như đã đưa tin, sáng 16/9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình đến từ Nghệ An, gồm người bố (SN 1989), người mẹ (SN 1990) và người con trai (SN 2014).

Khi bệnh viện tiếp nhận, cháu bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù bệnh viện tích cực điều trị nhưng cháu đã tử vong sau đó. Người mẹ sau đó cũng xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh, rồi tử vong.

Người bố sau đó xuất hiện tình trạng choáng, bệnh viện nhận định khả năng tình trạng bệnh còn diễn biến phức tạp nên đã chuyển ngay bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn