Tròn 100 ngày NS Chí Tài về với đất mẹ, NS Hoài Linh có động thái gây xúc động

( PHUNUTODAY ) - NS Chí Tài và NS Hoài Linh có tình bạn hiếm có giữa showbiz. Sau khi người bạn tri kỷ qua đời, khán giả vẫn mong NS Hoài Linh giữ sức khoẻ, sớm vượt qua đau thương

Sau khi NS Chí Tài đột ngột qua đời vào ngày 9/12/2020 do đột quỵ, NS Hoài Linh đã nhận trách nhiệm tổ chức lễ viếng và thờ phụng di ảnh của người anh. 

Mới đây, tròn 100 ngày Chí Tài qua đời, NS Hoài Linh đã có động thái tưởng nhớ bạn thân gây xúc động. Cụ thể nam nghệ sĩ  chỉ đăng tải vỏn vẹn số 100 như muốn nói về ngày ra đi của Chí Tài. Khán giả đồng loạt thể hiện niềm thương tiếc, một số người còn chưa thể chấp nhận sự thật NS Chí Tài đã vĩnh viễn ra đi.

hoai-linh 1

Mới đây, xuất hiện trong một vlog, nghệ sĩ Hoài Linh đã nghẹn ngào kể lại kỷ niệm với cố đồng nghiệp Chí Tài. Nam danh hài bộc bạch: “Trong một lần đi quay, sau giờ cơm thì anh Chí Tài kéo tôi ra nhờ trợ lý ghi hình. Anh ấy nói rằng anh em mình bên nhau mấy chục năm rồi nhưng phải ngồi tính lại vì chưa biết cụ thể bao nhiêu năm. Tự dưng anh ấy kêu người quay chúng tôi ngồi nói chuyện chơi. Clip đó bây giờ còn nằm trong điện thoại của anh ấy, chưa tung ra. Quay xong mấy ngày thì có người gọi báo tôi anh Tài đã nhập viện…”.

hoai-linh 2

Bên cạnh đó, Hoài Linh đặc biệt trải lòng về tình cảm dành cho người anh em quá cố, người đã gắn bó chặt chẽ với anh xuyên suốt sự nghiệp nghệ thuật lẫn cuộc sống đời thường. “Ngoài Chí Tài, chưa có tình cảm anh em nào mà khi mất mát tôi cảm thấy hụt hẫng kinh khủng như vậy. Có người hỏi tôi có kiếm người nào thay thế được anh Tài chưa, bây giờ đã lớn tuổi rồi, cả cuộc đời này không bao giờ tìm được một người như anh Tài. Anh ấy rất tuyệt vời, anh em chúng tôi hơn hai mươi mấy năm trời, chưa bao giờ kêu một tiếng mày – tao, chưa bao giờ gây gổ. Ảnh nghĩ ảnh là nhạc sĩ, khi chuyển sang hài thì tôi là người trong nghề, trên cơ ảnh. Ảnh rất chịu khó lắng nghe, học hỏi, không lấn lướt…”, danh hài Hoài Linh rưng rưng chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, Hoài Linh còn bày tỏ sự trân trọng khi được quen biết cố nghệ sĩ Chí Tài. Anh xúc động nói: “Sở thích của anh Tài và tôi rất khác nhau… Dù khác biệt là vậy nhưng hai anh em không hề mâu thuẫn nhau. Mỗi lần đi diễn được đãi buffet, anh Tài thường đi một vòng xem có món nào tôi thích thì về nói tôi. Nếu thấy tôi mệt thì anh ấy sẵn sàng đi lấy đồ ăn luôn. Tôi thương anh lắm, chưa bao giờ giận hờn nhau… Đối với đàn em, có kẹt tiền thì anh ấy cho mượn, hoặc sẵn lòng cho luôn”…

Theo:  khoevadep.com.vn copy link