Trung tá công an bị tố gạ tình, gạ tiền vợ bị can

13:53, Thứ hai 28/11/2011

( PHUNUTODAY ) - #160;(Phunutoday) - GĐCA tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, để xác minh, làm rõ thông tin Trung tá gạ tình và hứa chạy án giúp bị can Lê Hữu Tuân.

 (Phunutoday) - Ngày 27/11, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định về việc tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TX Cẩm Phả để xác minh, làm rõ thông tin Trung tá gạ tình và hứa chạy án giúp bị can Lê Hữu Tuân.

Theo đồng chí  Nguyễn Quốc Tiến, Trưởng Công an thị xã Cẩm Phả cho biết trên báo Quảng Ninh, sau khi nhận được thông tin Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, điều tra viên, công tác tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TX Cẩm Phả,  có hành vi gạ tình, tiền và hứa hẹn sẽ chạy án giúp bị can Lê Hữu Tuân, lãnh đạo Công an TX Cẩm Phả đã có công văn báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Điều tra viên Nguyễn Văn Thưởng đang được phân công điều tra vụ án mua bán người, trong đó có bị can Lê Hữu Tuân, 31 tuổi, bị Công an TX Cẩm Phả khởi tố, bắt tạm giam ngày 14/9.

Theo dư luận thì trong thời gian Tuân bị bắt, Trung tá Thưởng đã có hành vi gạ tình vợ Tuân là chị Bùi Thị Thảo, 26 tuổi, trú tại phường Cẩm Thuỷ (Cẩm Phả) và hứa chạy án giúp Tuân.

Ngày 25/11, chị Bùi Thị Thảo kể lại sự việc trên báo Thanh niên: Ngày 15/9/2011, chồng chị là Lê Hữu Tuân, là chủ một quán tẩm quất ở P.Cẩm Thủy bị Công an TX.Cẩm Phả bắt tạm giam. Sau khi dò hỏi nhiều nơi, chị được biết chồng chị bị bắt vì liên quan đến vụ ánbuôn người” và từ khi chồng bị tạm giam đến nay, chị chưa hề được tiếp xúc với chồng.

Trong khi đang lo lắng vì không biết chồng mình sẽ ra sao thì sáng 20/11, chị Thảo nhận được một cú điện thoại của một người đàn ông tự xưng là "công an thị xã" và muốn gặp chị. Khoảng 20 phút sau, người đàn ông này đến nhà trọ, mặc quân phục cảnh sát, đeo biển hiệu và mang quân hàm trung tá. Ông này xưng là Nguyễn Văn Thưởng, điều tra viên thụ lý vụ án của chồng chị, cho biết nếu muốn cứu được chồng thì trước mắt phải lo đủ 20 triệu đồng tiền phạt vì chồng chị kinh doanh không có giấy phép.

s
Đơn của chị Bùi Thị Thảo tố cáo bị một Trung tá công an gạ tình và tiền. Ảnh: Thanh niên

“Khi tôi nói một thân một mình không thể lo nổi số tiền đó ngay được thì vị công an này tỏ ra thương xót và nói sẽ giảm cho một nửa số tiền xuống còn 10 triệu đồng nhưng phải lo ngay trong buổi chiều hôm đó”, chị Thảo kể.

Theo chị Thảo, chị xin khất từ từ sẽ lo, vị công an đồng ý và ra về. Tuy nhiên khi ra đến gần cửa, ông ta quay lại và ôm chặt lấy chị, chị đẩy ra nhưng ông ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại hành động này. Khi bị chị Thảo phản ứng dữ dội, ông này đành ra về nhưng có nói “nếu cứ như thế này thì không gặp được chồng đâu”.

Cũng theo chị Thảo, chiều cùng ngày, vị công an tên Thưởng lại gọi điện thoại hối thúc việc lo tiền, khi chị trả lời là chưa thì ông này tiếp tục quay sang gạ gẫm mời chị đi ăn tối và còn nói “nếu em gọi tôi bằng anh, đi chơi với anh thì sẽ cho gặp chồng”. Tuy nhiên, chị Thảo đã từ chối.

(Tổng hợp)

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc