Vợ đại gia kim cương gục ngã khi Chu Đăng Khoa tái hợp Hồ Ngọc Hà?

( PHUNUTODAY ) - Thêm lần nữa, cộng đồng mạng "dậy sóng" trước phát ngôn "gục ngã" của vợ đại gia kim cương giữa "bão" Hồ Ngọc Hà và Chu Đăng Khoa yêu nhau.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, chị Vân Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh quây quần, vui chơi bên các con yêu. Theo đó, vợ đại gia kim cương từng giãi bày tâm sự, "Hai chân mẹ không thể bám chặt mãi trên đường đời trơn trượt, nhưng vì các con, mẹ sẽ cố gắng và vì các con mẹ không thể nào gục ngã...".

Untitled

Giờ đây, sau 3 năm nhìn lại, bà mẹ ba con đã phải thốt lên rằng, "Thời gian... thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương" khiến nhiều người lo lắng. Rất nhiều người dành lời ngợi khen cho "tinh thần thép" của người phụ nữ này cũng như mong rằng, chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để tìm sự bình yên trong tâm hồn và cuộc sống.

vhv2

Trong cuộc chiến tay ba với Hồ Ngọc Hà, khác với những người phụ nữ khác ghen tuông mù quáng thì chị Vân Anh lại luôn làm chủ được lời nói và hành động của mình. Thay vì đăng đàn bóc mẽ nhân tình thì vợ đại gia kim cương lại thể hiện sự học thức và sự đường hoàng của người vợ danh chính ngôn thuận, đôi khi lại thương cảm cho số phận của người khác, "Danh chính thì ngôn mới thuận, cứ bị lộ, rò rỉ thông tin như vậy cũng thấy thương".

Với thái độ nhẹ nhàng, tình cảm, nửa nắm nửa buông, chị Vân Anh càng khơi dậy được những hồi ức, tình cảm tưởng như đã mất trong trái tim người chồng đại gia, khiến anh dần dần cảm thấy day dứt, muốn quay về... Vậy cuộc sống hiện tại của vợ đại gia kim cương thế nào sau bao sóng gió?

Trước đó, về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ tâm sự với khán giả về ồn ào xung quanh mình: “Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là người im lặng, nhưng không biết tại sao một năm qua tôi lại luôn muốn nói nhiều đến như vậy. Có lẽ một ngày nào đấy, những sự thật mà mình không chia sẻ cuối cùng cũng chỉ mình mình biết".

"Tôi không thể và cũng không bao giờ trách những lời đồn đoán xung quanh, vì đó mới là cuộc sống, còn việc có vượt qua được hay không là cách của mỗi người. Tìm mãi đến những bài hát để vượt qua nỗi đau rồi cũng chán, câu chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như vậy”, cô nói.

Hồ Ngọc Hà kể tiếp cách đây một năm cô đã trải qua quãng thời gian vô cùng đau khổ. Thời điểm đó, chính ca khúc Cuộc tình lầm lỗi của nhạc sĩ Thái Thịnh viết cho Đàm Vĩnh Hưng đã nói thay tâm sự riêng.

“Dù có có lầm lỗi, dù có sai, tất cả quyết định đó đều do tôi. Như lời bài hát, tôi đã có quãng thời gian quá vội vàng, cứ nghĩ rằng mình luôn đúng và tin những việc đó chắc chắn mọi người đến lúc nào đó sẽ hiểu. Nhưng cuối cùng, tôi chọn cách để dừng lại và rút lui”.

“Dù câu chuyện có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải đối mặt và giải thích với khán giả. Tôi đã phải chờ đợi hơn một năm qua để vừa hát, vừa nói cho mọi người nghe không phải để dành lấy sự công bằng hay giành phần đúng về mình".

anhomy

"Tôi tin chắc trong khán phòng này sẽ có người đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhưng cũng sẽ có người như mình, đôi khi đánh mất lý trí và dùng bản năng để yêu. Nhưng như vậy, cảm xúc sẽ có nhưng chưa chắc là lựa chọn đúng. Thời gian cũng sẽ trôi qua, nếu cứ bám víu lấy bản năng đó cũng sẽ ân hận. Trong chính con người của tôi, thật sự vẫn có sự ân hận”, cô nói tiếp.

Dù không nói thẳng về người đàn ông mà mình đã có cuộc tình đầy bản năng và gây ồn ào này, nhưng đa phần mọi người đều ngầm hiểu người mà Hà Hồ đang nói đến chính là đại gia kim cương Chu Đăng Khoa. Bởi cách đây gần 2 năm, cô và người tình này đã chia tay và đây cũng là mối tình nhiều tai tiếng, ảnh hưởng không hay đến nữ ca sĩ nhiều nhất.

Hồ Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ quan điểm “yêu hết mình, đau tận cùng và lãng quên nhanh”. Và hiện tại cô không giấu giếm sự hạnh phúc trong tình yêu mới đầy ngọt ngào. Dĩ nhiên, một lần nữa ai cũng biết người cô nói đến chính là Kim Lý.

Đồng thời, Hà Hồ cũng thú nhận mình đang yêu một cách gián tiếp: “Tôi thích được yêu. Thích từ những giây phút đầu tiên khi biết yêu ai đó. Tình yêu ở lứa tuổi trưởng thành như Hà khá mệt, mệt vì phí thời gian nhưng lại muốn trải nghiệm, mệt vì muốn yêu lại lãng quên. Mệt vì tự làm mình mệt, nên khi mệt chẳng muốn yêu. Nhưng không yêu thì lại mệt nên đành phải nuông chiều bản thân mình”./.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link