Vợ máu lạnh thuê "sát thủ" giết chồng vì mâu thuẫn gia đình

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì nghen tuông và mâu thuẫn trong gia đình mà Nguyễn Thị Vân (SN 1965) trú tại TX Cẩm Phả – Quảng Ninh đã thuê chính cháu ruột của mình giết chồng với giá 30 triệu đồng.

(Phunutoday) - Chỉ vì nghen tuông và mâu thuẫn trong gia đình mà Nguyễn Thị Vân (SN 1965) trú tại TX Cẩm Phả – Quảng Ninh đã thuê chính cháu ruột của mình giết chồng với giá 30 triệu đồng.
 
vào khoảng 19 giờ 5 phút, ngày 22/7, tại tổ 1, khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả), người dân gần đó phát hiện thấy một thi thể  đàn ông tử nạn. Trên cổ và người đàn ông này có nhiều vết dao chém. Sát nơi người đàn ông tử nạn có một xe ô tô BKS 14A.00542 vẫn đang nổ máy, cánh cửa xe ô tô mở toang... - báo Quảng Ninh Online cho hay.
 
Nạn nhân là Phạm Hùng Thái (tên gọi khác là Thước), SN 1960, trú tại tổ 4, khu Tây Sơn 1, phường Cẩm Sơn (TX Cẩm Phả).

h
Hiện trường vụ án mạng.(Ảnh QNO)

Quá trình khám nghiệm hiện trường, bước đầu cho thấy: Nạn nhân bị 3 vết thương ở cổ do dao đâm; xương sườn số 5 có 1 vết dao đâm; cẳng tay trái có 2 vết dao đâm; đùi phải có 2 vết dao đâm trượt. Quá trình điều tra cho thấy cùng chiếc ô tô để tại hiện trường toàn bộ tài sản trên người nạn nhân còn nguyên vẹn ...
 
Ngay lập tức lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Cẩm Phả phối hợp với công an Quảng Ninh đã có mặt bảo vệ hiện trường và triển khai điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhận định ban đầu đây không phải là vụ giết người cướp tài sản vì toàn bộ tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Giả thiết được đặt ra lúc này là nạn nhân có thể bị giết do quan hệ làm ăn hoặc quan hệ tình cảm.

Quan sát hành động của người vợ khi nghe tin chồng bị sát hại thì người vợ nạn nhân cũng phải thể hiện nỗi đau đớn vô cùng nhưng ngược lại vợ nạn nhân không hề đến chỗ thi thể chồng nằm mà lại trải chiếu ngồi khóc người quá cố cách đó hơn 50 mét.
 
Mặt khác, qua xác minh, các điều tra viên còn xác định được khi bỏ chạy các đối tượng đi về hướng km số 6 , phường Quang Hanh (Cẩm Phả) và xuống xe tại đây.
 
Lực lượng Công an Cẩm Phả cũng được huy động tối đa để bủa đi rà soát tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn trên địa bàn Cẩm Phả. Và công an đã phát hiện được con dao bầu (hung khí) đối tượng dùng sát hại nạn nhân. Lực lượng điều tra cũng xác định được quan hệ của vợ nạn nhân là Nguyễn Thị Vân (SN 1965) và gia đình vợ anh ta...
 
Nhân vật "nổi" được các trinh sát quan tâm là Hoàng Anh Tuấn (tên thường gọi là Tuấn Hồng Công), SN 1988, trú tại tổ 22, khu Hòa Bình, phường Cẩm Tây (Cẩm Phả). Tuấn là đối tượng cầm đầu một băng nhóm, thường hoạt động tại km 6 phường Quang Hanh. Mẹ Tuấn là chị gái vợ nạn nhân. Quá trình điều tra, xác minh thấy Tuấn có nhiều biểu hiện nghi vấn.
 
Ngày 24/7, tại cơ quan điều tra Tuấn đã thừa nhận mình là đối tượng tổ chức sát hại Phạm Hùng Thái và ra đầu thú. Trước cơ quan công an Tuấn khai nhận: Hai vợ chồng Phạm Hùng Thái  và Nguyễn Thị Vân có mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Theo Tuấn nói, vì chồng Vân là anh Thái có bồ bịch... nên Vân ghen.
 
Hơn nữa, trong quá trình làm ăn với gia đình nhà vợ (thu mua than quét vét...) Thái có nhiều biểu hiện không sòng phẳng, thậm chí còn tỏ ra xem thường gia đình nhà vợ. Đã có lần, gia đình nhà Vân đã đánh Thái...Từ đó mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng Thái và Vân ngày càng tăng. Rồi Vân tìm gặp Tuấn nhờ Tuấn gọi "đàn em" thuê giết chồng.
 
Được Vân nhờ, ngày 19/7 Tuấn gọi "đàn em" là Vũ Trung Thực (SN 1991), trú tại thôn 5, xã Kiến Thiết, Tiên Lãng (Hải Phòng) ra Quảng Ninh, nhờ Thực giết Thái (chồng Vân) với giá 30 triệu đồng.

Trước khi hành động, các đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, phân công cụ thể và chuẩn bị 1 dao bầu và 1 dao bấm. Kế hoạch sẵn sàng, Thực nhờ Tuấn gọi điện thuê xe Thái với lý do đi Uông Bí.
 
Khoảng 15 giờ, ngày 22/7 Thái chở Thực, Ánh và Cường từ Cẩm Phả đi Uông Bí. Bọn chúng cố tình kéo dài thời gian để trời tối điều xe ra chỗ vắng mới hành động.
 
Khi từ Uông Bí về, Thực kêu Thái chở bọn chúng ra khu vực nói trên rồi lợi dụng lúc Thái không để ý, Ánh ngồi ngay sau ghế xe của Thái dùng tay ôm ghì xiết chặt cổ Thái vào ghế. Còn Thực và Cường dùng dao bầu, dao bấm đâm Thái. Đến khi thấy Thái không cử động nữa bọn chúng  bỏ chạy khỏi xe.
 
Ngay sau Tuấn ra đầu thú, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp Vân khi Vân cùng gia đình đang tổ chức mai táng chồng tại An Lạc Viên. Đồng thời tổ chức lực lượng đi truy bắt tiếp 3 đối tượng liên quan đến vụ án.
 
Trước đó, ngày (29/5), CA huyện Thanh Trì, CA quận Đống Đa đã truy bắt được 5 đối tượng đâm chết ông Phạm Văn Đường, 55 tuổi, ở Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội. CQCA đã làm rõ kẻ chủ mưu chính là Lê Thị Hiển, 54 tuổi, trú tại xã Nhị Khê, huyện Thường Tín - vợ của ông Đường.

Theo lời khai ban đầu, bực tức vì chồng đòi xây nhà cho "vợ bé" trên mảnh đất của gia đình, bà Lê Thị Hiển đã thuê 5 sát thủ đi “dằn mặt” chồng tuy nhiên do các "sát thủ" quá tay nên đã khiến ông Đường tử vong.

Theo một người hàng xóm cho biết, ông Đường sống với người tình là chị N.T.V., 35 tuổi, ở Vân Phú, Thường Tín. Sau cái chết của ông Đường vào tối 26/5 tại căn phòng trọ ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, chị V. rời khỏi bệnh viện rồi lao đầu vào tàu NA1-943 đang chạy theo hướng Hà Nội - Giáp Bát để tự tử.
  • Linh Ngân (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn