Vợ mua búp bê sex để chồng không ngoại tình (Kỳ 1)

06:38, Thứ bảy 31/12/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kể từ khi chồng cho biết người đẹp silicon làm việc tốt và khiến anh thỏa mãn, chị Hòa thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề quan trọng của mình đã được giải quyết ổn thỏa.

(Phunutoday) - Có bầu, mắc bệnh hiểm nghèo, yếu sinh lý,… là những lý do khiến cho các bà vợ nghĩ đến chuyện mua cho chồng một “người đẹp silicon” để chồng không đi ngoại tình hoặc đi mua dâm bên ngoài. Ngoài chuyện giữ được chồng, những người phụ nữ này còn cho rằng cách họ làm sẽ đề phòng được cả mối nguy hiểm về bệnh tật đang rình rập đầy rẫy từ các cô gái bán dâm. Tuy giải quyết được khá nhiều chuyện nhưng việc mua búp bê sex cho chồng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp nhiều khi chưa thể lường trước được.

[links()]

Mua búp bê cho chồng dùng tạm vì vợ trong thời kỳ bầu bí

Như vậy, vừa giữ được chồng bên mình, vừa phòng ngừa được nguy cơ bệnh tật, chẳng phải là “một công đôi việc” hay sao? (Ảnh minh họa)
Như vậy, vừa giữ được chồng bên mình, vừa phòng ngừa được nguy cơ bệnh tật, chẳng phải là “một công đôi việc” hay sao? (Ảnh minh họa)

Mang thai con đầu lòng được 2 tháng, chị Lụa (quận Ba Đình, Hà Nội) bắt chồng kiêng cữ để không ảnh hưởng đến thai nhi. Mới cưới chưa được bao lâu mà đã mang bầu, chị hiểu chồng rất khó chịu khi phải nghe vợ thực hiện chuyện kiêng cữ này. Còn chồng chị dù sắp được lên chức nhưng bên cạnh niềm vui thì cũng còn những “bức xúc” khó nói.

Trước khi có bầu, chị Lụa đã tìm hiểu khá kỹ càng về những thay đổi của bản thân và gia đình khi mình mang thai, trong đó chị được các bậc “tiền bối” đặc biệt lưu tâm đến chuyện giữ chồng trong thời gian nhạy cảm này.

Bởi thực tế đã cho thấy quá nhiều hoàn cảnh éo le xuất phát từ sự thiếu thốn tình dục trong thời gian này. Đó là chuyện chồng đi “bóc bánh trả tiền” bên ngoài, thậm chí có người còn yếu lòng, sa ngã vào vòng tay tình ái của kẻ khác. Với chuyện ngoại tình, người vợ có thể mất chồng. Còn với chuyện “bóc bánh trả tiền”, người chồng có thể nhiễm các loại bệnh tình dục rồi sau này lây truyền sang cho vợ, cho con.

Cả 2 nguy cơ ấy đều ám ảnh những người phụ nữ như chị Lụa. Chị rất lo lắng cho hạnh phúc của mình, bởi chồng chị cũng là người có nhu cầu cao về “chuyện ấy”.

Biết vợ lo lắng, chồng chị Lụa luôn trấn an vợ rằng vợ có bầu thì chồng phải hiểu, phải thông cảm, phải giúp đỡ vợ, và vv… Nhưng có những khi, cảm thấy chồng bị dồn nén quá mức, chị Lụa lại nhìn thấy cái nguy cơ to đùng như trên hiện hữu ngay bên cạnh mình.

Chị tìm cách để chồng thỏa mãn mà vợ chồng vẫn hạnh phúc như thường, anh không cần phải đi đâu với người phụ nữ khác làm gì cho mệt. Cuối cùng, tham khảo ý kiến nhiều người, chị đã quyết định mua cho chồng một “người đẹp silicon” với giá hơn 30 triệu đồng sau khi có sự đồng ý của anh!

Rất ít người biết chuyện của chị Lụa nhưng ai biết đều khá “sốc” với cách hành xử này, bởi ở Việt Nam, dường như sở hữu riêng một búp bê tình dục để thỏa mãn nhu cầu sinh lý ở đâu đó vẫn được coi là một cái gì đó không được bình thường, không được lành mạnh cho lắm.

Nhưng chị Lụa thì nghĩ khác. Chị cho rằng chi ra hơn 30 triệu để mua búp bê tình dục cho chồng là việc chính đáng, bởi chị sẽ còn mang thai ít nhất thêm một lần nữa (nhiều nhất cũng phải 3 lần nữa, vì anh chị muốn có tới 4 đứa con).

Chị không muốn vì thế mà cuộc sống gia đình trở nên thay đổi khi chồng “không nhịn được”. Như vậy, vừa giữ được chồng bên mình, vừa phòng ngừa được nguy cơ bệnh tật, chẳng phải là “một công đôi việc” hay sao?

Nghĩ là làm, chị đặt hàng trên mạng và sau 2 tuần, chồng chị đã được sở hữu một người đẹp silicon chính hiệu có nguồn gốc từ Hồng Kông. Ban đầu khi mua về, chồng chị khá ái ngại với vợ vì sợ vợ tự ái, sợ vợ tủi thân.

Nhưng chị Lụa đã xác định từ đầu là chồng quan hệ với búp bê tình dục chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ không thể “có tình ý” với búp bê được. Vì thế, chị tỏ ra bình thường. Thấy được vợ tạo điều kiện, người chồng đã “sử dụng” búp bê thử và sau đó bị “nghiện” búp bê sex sau một thời gian dài sử dụng.

Trong suốt quãng thời gian ấy, hai vợ chồng chị Lụa gần như không gần gũi nhau nhiều. Bởi chị Lụa dẫu đã qua kì kiêng cữ nhưng do thay đổi hormone nên chị cũng không có nhu cầu quan hệ (trong khi chồng lại có nhu cầu cao). Lúc này, chị cảm thấy em người đẹp silicon nóng bỏng đã giúp đỡ cho chị thật nhiều. Và chị chẳng mảy may “nghi ngờ” người đẹp này chút nào!

Sau khi sinh nở xong được vài tháng, nhu cầu quay trở lại bình thường, chị cùng chồng “trở lại” như xưa. Điều này khiến chị Lụa càng cảm thấy mình đã làm một việc hết sức đúng đắn, bởi bằng chứng là sau khi xài người đẹp silicon này thì anh nhà chị vẫn yêu vợ, vẫn nồng nàn thắm thiết với vợ.

Vì thế, trong những lần mang bầu sau, chị vẫn tiếp tục để chồng sử dụng búp bê tình dục như một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề “sợ mất chồng” mà mình đang phải đối mặt. Cuộc sống hạnh phúc, suôn sẻ của chị Lụa cũng đã khiến nhiều người bạn biết chuyện phải thay đổi dần dần quan niệm về vai trò của búp bê tình dục trong cuộc sống hàng ngày thời hiện đại.

Để búp bê chiều chồng thay mình vì mình mắc bệnh hiểm nghèo

Trong khi chị Lụa mua búp bê cho chồng xài trong thời gian kiêng cữ bầu bí, sau đó trở lại sinh hoạt bình thường thì lại có những người phụ nữ vì những lý do khó có thể chống đỡ đành phải mua búp bê tình dục cho chồng nhằm giữ chân chồng không thể ra ngoài hoặc đi với người phụ nữ khác.

Đó là những người vợ chẳng may bị mắc một căn bệnh nào đó ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục hoặc những người vợ bị yếu sinh lý, không thể thỏa mãn và chiều chồng. Họ sợ rằng nếu cứ bắt chồng sống trong đau khổ thiếu thốn thì tất yếu sẽ có ngày chồng bỏ họ mà đi tìm người khác để san sẻ. Nhu cầu là có thật và cần phải đáp ứng bằng các cách khác nhau chứ không thể thủ tiêu chúng được.

Chị Hòa (Đống Đa, Hà Nội) năm nay mới gần 40 tuổi nhưng chuyện gối chăn đã nguội lạnh từ vài năm trở lại đây do chị bị một tai nạn giao thông khiến toàn bộ cột sống có vấn đề. Chị chỉ may mắn hơn người bị liệt là vẫn đi lại nhẹ nhàng được, chưa đến mức phải nằm bệt trên giường, mọi sinh họat ngủ nghỉ đều phải có người giúp đỡ.

Tuy may mắn là vẫn còn tự đi lại được nhưng kể từ sau tai nạn, chuỵện quan hệ của vợ chồng chị chấm dứt hẳn. Cùng lắm cả hai chỉ có thể âu yếm, vuốt ve nhau chứ không thể làm gì hơn, bởi cột sống của chị Hòa lúc nào cũng trong trạng thái “đe dọa” chồng nếu chồng cố tình “mạnh tay”.

Kể từ khi tai họa xảy ra, cuộc sống gia đình chị đã thay đổi 180 độ, đặc biệt là mối quan hệ của hai vợ chồng đã xoay sang một chiều hướng khác khi mà hàng ngày chồng vẫn chăm sóc, yêu thương chị nhưng anh rất buồn chán vì “chuyện quan trọng” không được đáp ứng.

Ở nhà nhiều, chị Hòa nghĩ ngợi lung tung đủ chuyện. Chị nghĩ một cách sâu xa, dài hơi ra thì thấy rằng nếu cứ duy trì tình trạng này thì bất ổn, bởi chồng chị mới có 40 tuổi – cái tuổi đang có phong độ rất tốt trong “chuyện ấy”.

Cả cuộc đời còn dài phía trước cũng cho chị thấy cái viễn cảnh chẳng mấy tươi sáng. Chị biết chồng thương mình, sẽ chẳng bao giờ bỏ mình để lấy người đàn bà khác, vì hai người đã có với nhau 2 mặt con thông minh, ngoan ngoãn, lý do khiến anh chị trục trặc chẳng phải do chị lăng nhăng đổ đốn hay vợ chồng bất hòa mà do một tai nạn trên trời rơi xuống.

Nhưng chuyện chồng thương mình, yêu mình có lẽ cũng khó mà cản được chuyện anh sẽ đi với người phụ nữ khác để được đáp ứng những nhu cầu bức bách của mình. Lúc ấy, có thể chị sẽ mất chồng lúc nào không hay. Điều này rất dễ xảy ra trong xã hội ngày nay.

Bản thân chị đã chứng kiến nhiều cặp vợ chồng “lệch nhau” y như chị và dù sớm hay muộn thì họ cũng đã phải đón nhận một kết cục không mong muốn là chồng họ đi với người khác, thậm chí chung sống cùng như vợ chồng rồi có con với họ. Chị Hòa tuyệt đối không muốn điều như thế xảy ra với chồng mình.

Nghĩ đến đây, chị Hòa cho rằng có lẽ mình phải giúp chồng (và cũng chính là giúp mình), phải tìm cách nào đó cho chồng thỏa mãn mà không phải quan hệ với người phụ nữ khác (bản thân chị cũng không thể chịu được cảm giác khi biết chồng “chung chạ” với người đàn bà nào khác ngoài mình) và không phải đi mua dâm từ các gái làng chơi.

Đây quả thực là một bài toán khó với chị, vì thực tế chuyện sử dụng búp bê tình dục dường như vẫn còn là cái gì đó mới mẻ ở Việt Nam và chuyện sở hữu chúng vẫn chưa được coi là “bình thường”.

Nghĩ là làm, chị Hòa lên mạng chia sẻ câu chuyện của mình trong các diễn đàn trực tuyến và mong tìm được cách giúp đỡ. Đã có một vài ý tưởng đưa chị đến với quyết định sẽ mua búp bê sex cho chồng. Khi le lói ý định này, chị Hòa yên tâm, hạnh phúc vì cho rằng chồng chỉ cần thỏa mãn quan hệ sinh lý, điều này thì búp bê có lẽ làm tốt. Còn nhu cầu chia sẻ, trò chuyện, tâm sự hàng ngày, chị vẫn đáp ứng tốt.

Trước khi mua, chị Hòa hỏi ý kiến chồng dù biết trước chồng sẽ tỏ ý phản đối bởi chính anh cũng sợ vợ nghĩ rằng mình không yêu vợ, sợ vợ cho rằng mình bị bệnh hoạn, sợ các con nếu biết chuyện sẽ nhìn mình bằng con mắt khác,…

Tuy nhiên, bằng sự thuyết phục khéo léo của mình, cuối cùng chị Hòa đã khiến cho chồng hiểu rằng anh hoàn toàn không phải như vậy, anh không ngoại tình với ai, không làm điều gì bệnh hoạn mà chỉ thỏa mãn nhu cầu rất con người của mình khi mà vợ không thể đáp ứng. Thái độ nhiệt thành và nghiêm túc, yêu thương của chị đã khiến chồng chị thoải mái chấp nhận.

Và sau đó, chỉ bằng một vài cú click chuột trên mạng (chị Hòa có rất nhiều thời gian rảnh để vào mạng), một em người đẹp silicon xinh xắn mỹ miều được mua về từ Mỹ với cái giá khá “khủng”: 70 triệu đồng! Em người đẹp silicon này được giấu kín trong một phòng riêng chỉ có chị và chồng có chìa khóa và được vào, các con tuyệt nhiên không hay biết gì.

Kể từ khi chồng cho biết người đẹp silicon làm việc tốt và khiến anh thỏa mãn, chị Hòa thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề quan trọng của mình đã được giải quyết ổn thỏa.

Cách giải quyết của chị Hòa cũng không còn là hiếm hoi trong thời đại ngày nay. Bởi nhiều người vợ không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về cột sống như chị Hòa nhưng họ gặp các vấn đề khác về sức khỏe dẫn đến chuyện không thể hoặc khó thỏa mãn nhu cầu tình dục của chồng.

Phần nhiều trong số họ hiện đều nghĩ đến giải pháp búp bê sex vì cách này dù sao vẫn mang lại lợi ích nhiều hơn cách để chồng đi “bóc bánh trả tiền” bên ngoài hoặc tệ hơn là cặp kè với một người phụ nữ nào khác.

(Kỳ 2: Vợ mua búp bê sex để chồng không ngoại tình )

  • Văn Hải
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc