Vụ bé gái 15 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi: "Đừng chỉ trích mẹ bé, cô ấy đang bị chấn động tâm lý"

( PHUNUTODAY ) - Chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi), người nuôi dưỡng bé gái 15 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi cùng lá thư đẫm nước mắt mong mọi người ngừng chỉ trích mẹ cháu bé. Chị Hòa luôn tin một ngày gần nhất người mẹ trẻ sẽ quay trở về bên con.

Liên quan đến vụ việc bé gái 15 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư đẫm nước mắt của người mẹ, sáng 17/8, trao đổi với Thời đại, chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi, ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) cho biết hơn 2 ngày nay kể từ khi mẹ cháu bỏ đi, cháu bé vẫn đang được chị chăm sóc, nuôi dưỡng.

"Trộm vía con rất ngoan, không quấy khóc đêm và chịu ti sữa ngoài. Hôm trước có mẹ ở gần đây thương con nên cả đêm đã ở lại để cho bé ti sữa đến sáng mới về đi làm", chị Hòa chia sẻ.

vu-be-gai-15-ngay-tuoi-bi-me-bo-roi-dung-chi-trich-me-be-co-ay-dang-bi-chan-dong-tam-ly-1

Bé gái hiện đang được chị Hòa chăm sóc

Được biết đến nay người mẹ trẻ vẫn chưa liên lạc để nhận con. Suốt từ đêm, rất nhiều người đã mang bỉm sửa đến động viên chị Hòa cố gắng chăm sóc cháu bé tội nghiệp. Nói về mẹ cháu, bản thân chị  Hòa rất giận người này vì đã bỏ đi đứa con nhỏ. Tuy nhiên, do mẹ cháu còn trẻ, lại bị chấn động tâm lý nên mới có hành động bồng bột như thế.

"Có lẽ lúc này do mới sinh xong mệt mỏi nên em ấy mới bỏ rơi con như thế. Biết đâu ngày nào đó nghĩ thấu đáo, thương con em ấy sẽ trở về chăm con. Tôi tin ở đâu đó em ấy cũng đang rất là đau khổ.

Nếu sau này em ấy không về nhận con nữa, tôi sẽ ra phường làm thủ tục rồi về quê làm giấy tờ xin nhận cháu làm con nuôi, làm giấy khai sinh cho cháu", chị Hòa nói.

Theo Khám phá, nói về vấn đề nhiều người lên án hành động bỏ rơi con của bà mẹ tên Nga, chị Hòa cho biết: “Qua đây, tôi cũng mong muốn mọi người đừng lên án, chỉ trích Nga nữa. Cô ấy còn quá trẻ và hiện tại đang bị chấn động tâm lý nên mới bồng bột như thế. Tôi cũng là một bà mẹ đơn thân nên tôi hiểu được vấn đề. Điều quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt đứa trẻ và để cho Nga có một khoảng lặng suy nghĩ.

Còn nếu cứ lên án, chỉ trích, khi đọc được Nga sẽ nghĩ quẩn. Như vậy vô tình cộng đồng mạng đã đẩy em ấy vào con đường cùng”.

vu-be-gai-15-ngay-tuoi-bi-me-bo-roi-dung-chi-trich-me-be-co-ay-dang-bi-chan-dong-tam-ly-2

Chị Hòa mong mọi người cảm thông, đừng chỉ trích mẹ cháu bé

Chị Hòa cũng muốn gửi một thông điệp tới người mẹ tên Nga này: “Nga ơi! Em hãy suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề. Con là do mình dứt ruột đẻ ra, dù khổ thế nào thì mình cũng phải cố gắng để mẹ con được gần nhau. Về với con đi em”.

Được biết, chị Hòa được công an khu vực triệu tập đến để lập biên bản về một số lỗi hành chính khi đưa hai mẹ con về nhà nhưng không khai báo tạm trú.

Đồng thời phía chính quyền sở tại cũng làm biên bản bàn giao em bé cho chị Hòa nuôi dưỡng, sau thời gian thông báo nếu chị Nga không về thì sẽ làm các thủ tục tiếp theo.

Theo chị Hòa, hai ngày qua có rất nhiều người muốn nhận nuôi cháu. Nhưng chị là người gần cháu từ ngày mới sinh đến giờ nên không đành lòng cho ai. Hơn nữa, nguyện vọng của mẹ cháu trước lúc ra đi là không muốn cho ai nuôi cả.

Trước khi đi, bức thư mẹ cháu nói rõ là ngoài chị ra chị đừng cho ai nuôi con em nhé! Chính vì thế tôi sẽ không cho ai, mà chỉ mong một thời gian nữa mẹ cháu sẽ quay về đón cháu”, chị Hòa chia sẻ.

Trong trường hợp mẹ cháu không về đón, chị Hòa sẽ đưa cháu bé về quê ở Lạng Sơn làm giấy khai sinh, đồng thời làm thủ tục nhận làm con nuôi.

Trước đó, do hoàn cảnh khó khăn nên chị Hòa đã cứu mang hai mẹ con Nga (sinh năm 1995, ở Nghệ An) về nơi ở của mình để tạm thời chăm sóc. Ở đây được 10 ngày, lấy lý do về quê khai sinh cho cháu bé, Nga đã gửi lại con cho chị Hòa rồi bỏ đi luôn.

Chị Hòa đã thông báo lên mạng xã hội và các phương tiên thông tin đại chúng về câu chuyện bé 14 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi ở Hà Nội , với hy vọng Nga biết được sẽ trở về với con.

Được biết, chị Hòa (sinh năm 1985, ở Lạng Sơn) đang là bà mẹ đơn thân, nuôi hai con gái sinh đôi đã 6 tuổi, ngoài ra chị Hòa còn bị ung thư dạ dày giai đoạn 3 nên cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn