Vụ giết 3 người ném xuống giếng chấn động Hà Giang

07:15, Thứ bảy 19/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)-Chúng đã sát hại một cách dã man cả 3 người trong một gia đình làm nghề buôn bán và cầm đồ ở xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang), sau đó vứt xác 2 mẹ con xuống giếng và cho xác ông bố vào bao tải giấu ở ven bờ sông Lô.


Khi gặp 2 kẻ thủ ác bị Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ là Nguyễn Văn Đế, SN 1986 và Nguyễn Văn Nội, SN 1992, trú tại xã Phương Độ, TP Hà Giang, tôi cố tìm ở chúng một sự ân hận, dù có thể là rất ít ỏi. Nhưng không, gương mặt đẹp đẽ của chúng vẫn rất lạnh lùng, dường như chúng sinh ra để làm điều ác…

Nguyễn Văn Đế đã từng có vợ, con. Nhưng hắn cũng từng có 2 tiền sự, trong đó có 1 tiền sự về hành vi hiếp dâm chính một người trong gia đình mình. Chính vì bản chất xấu xa ấy nên khi thấy Nguyễn Văn Nội đến đòi tiền nợ, hắn đã bàn với Nội kế hoạch giết để cướp tài sản của vợ chồng anh Đặng Thành Đông, SN 1968 và chị Dư Thị Yên, SN 1972, trú tại thôn Thanh Sơn (Thanh Thủy, Hà Giang). Vì gia đình anh Đông làm nghề buôn bán và cầm đồ nên kinh tế khá giả. Đế đã nhiều lần đến vay tiền, cầm đồ, thậm chí cầm cả sổ đỏ tại đó nên hắn ta biết về tiềm lực kinh tế của gia đình anh Đông. Hắn đã vẽ ra cho Nội viễn cảnh nhiều tiền nếu thực hiện thành công vụ cướp nhà anh Đông. Lúc đầu Nội sợ, không dám nhận lời, nhưng bản chất ham chơi bời khiến hắn cũng nhích ngày một gần hơn với kế hoạch giết người, cướp tài sản của Đế. Đến khi Đế rủ lần 2, lần 3 thì Nội xiêu lòng. Nội cùng Đế bàn bạc kế hoạch giết cả gia đình anh Đông.

Mô tả ảnh.
Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội

Do có mối quan hệ với anh Đông nên chiều 20-1, 2 tên đi bộ đến nhà anh Đông mượn xe máy đi lấy hàng (do anh Đông có khoảng hơn chục xe máy của người cầm đồ tại nhà). Đến khoảng gần 1h ngày 21-1, chúng đi ngược xe máy lên trả anh Đông. Lúc này, vợ chồng anh Đông và cô con gái út là Đặng Thị Huyền đã ngủ say. Đế vừa gõ cửa, vừa gọi dồn: “Anh Đông ơi! Dậy cho em trả xe”. Đèn trong nhà bật sáng. Qua khe cửa, bọn Đế thấy anh Đông đang mặc áo lạnh, mở cửa ra ngoài. Khi anh Đông ra nhận xe, Đế bịa ra chuyện có nguồn gỗ đang để dưới bờ sông Lô để dụ anh Đông xuống mua. Lúc đầu anh Đông từ chối vì đang đêm, nhưng Đế cứ ngon ngọt nói rằng, anh chỉ cần xuống nhìn thôi để xem có mua được không, còn chuyện mua bán, giá cả tính sau. Xuôi tai, anh Đông đi theo chúng ra đến bờ sông Lô phía trước nhà, chỉ cách nhà anh khoảng 15m. Tên Đế đi đằng sau. Khi anh Đông đến sát mé sông, từ phía sau, tên Đế dùng một gậy gỗ chuẩn bị sẵn đập anh ngã xuống sông Lô. Anh Đông cố ngoi lên thì bị Đế nhảy xuống, dìm sâu xuống và dùng dao chém chết anh một cách tàn bạo. Thấy anh Đông đã chết, tên Đế gọi tên Nội kéo xác anh lên bờ, giấu vào một lùm cây. Sau đó, bọn chúng tính kế giết hại người thứ 2 trong gia đình là chị Yên.

Tên Đế đi vào nhà, gọi chị Yên ra đầu nhà nói chuyện. Từ lúc chồng trở dậy, chị Yên cũng không ngủ được. Nghe Đế gọi, chị vội vàng khoác áo đi ra. Nào ngờ, bọn chúng đã rình sẵn, dùng cây gậy to đập chị tới tấp. Chị Yên cố chạy đến hông nhà, đến cửa nhà vệ sinh thì bị 2 tên sát thủ đuổi kịp. Chúng tiếp tục dùng dao chém chị nhiều nhát vào đầu, vào mặt. Máu chảy dài, lênh láng ở cửa khu vực nhà vệ sinh. Chị Yên chỉ kịp kêu “Cướp!” rồi gục xuống tắt thở. Nghe tiếng mẹ kêu “cướp”, cháu Huyền đang ngủ trong nhà bật dậy nhưng không kịp bỏ chạy. Hai tên cướp đã như những hung thần xuất hiện trong buồng ngủ của cháu. Chúng đội mũ bảo hiểm, đội mũ len trùm kín mặt, chỉ hở 2 con mắt. Cháu Huyền ngồi lùi sát vào tường và van xin, nhưng tiếng kêu của cháu không động lòng những kẻ đã mất hết lương tri. Bàn tay chúng vừa nhúng máu giết hại cả hai bố mẹ cháu Huyền, nhưng chúng vẫn đủ bản lĩnh lột quần áo, thực hiện hành vi đồi bại với cô bé 15 tuổi, đang co dúm người lại vì sợ hãi trên giường. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, chúng bắt cháu Huyền mặc quần áo vào, rồi trói tay cháu lên xà nhà. Chúng quay lại bờ sông Lô để nhét xác anh Đông vào bao tải dứa đem giấu. 

Khi chúng đang ra bờ sông để giấu xác, thì trong nhà cháu Huyền cởi được trói, hô “Cướp! Cướp!”. Nhưng vì nhà cháu Huyền ở cách xa khu dân cư nên tiếng kêu của cháu chỉ lọt đến tai 2 tên cướp. Chúng chạy vào nhà, lôi cháu Huyền ra sân đánh đập và tra khảo mã số két bạc. Tên Đế quát cháu Huyền: “Mày phải nói ra chìa khóa két bạc, nếu không tao giết chết”. Nhưng cháu Huyền đâu được bố mẹ cho biết mã số két. Cứ mỗi lần cháu Huyền nói không biết, chúng lại lần lượt chặt một đốt tay của cháu ra. Đến khi chặt hết 5 đầu ngón tay của bàn tay trái, tên Đế bắt tên Nội dùng dao chặt cả bàn tay phải của cháu ra, chỉ lủng lẳng dính da vào cổ tay. Cháu Huyền không chịu được, hét lên: “thế này thì thà giết đi còn hơn”.

Tức thì, bọn chúng bịt miệng cháu gái lại và dùng dao chém liên tiếp, giết chết dã man. Sau đó, chúng ném cháu Huyền và xác mẹ cháu xuống giếng, vứt thêm 2 bao tải phân đạm, lốc xe máy đè lên trên và lấy một cái chảo to của gia đình đậy lên miệng giếng …. Xong xuôi, bọn chúng lấy các can dầu luyn trong nhà anh Đông đổ lên các vết máu để xóa dấu vết nhưng do đêm tối, các vết máu vẫn còn vương vãi nhiều. Số tài sản bọn chúng lục lọi cướp được là 1 điện thoại di động của anh Đông và số tiền hơn 7 triệu đồng. Chúng chia nhau tài sản, rồi trở về nhà. Hôm sau, thấy cơ quan Công an tiến hành điều tra, cả hai tên vội vàng bỏ trốn…

Mô tả ảnh.
Công an Hà Giang dựng lại hiện trường rùng rợn của vụ án

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo lúc 19h ngày 21-1, khi một nhóm người quen vào nhà anh Đông chơi và phát hiện vụ việc trên. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Vị Xuyên và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường có rất nhiều vết máu ở đầu hồi, ở nhà vệ sinh, trên 1 cây gậy dài 90cm…Trục vớt dưới giếng, cơ quan Công an đã phát hiện xác của chị Dư Thị Yên, cháu Đặng Thị Huyền và nhiều vật chứng liên quan. Mở rộng hiện trường, cơ quan Công an phát hiện một bao tải giấu ở bụi cây ven bờ sông Lô cách nhà 15m. Trong đó, kinh hoàng là xác anh Đông đã bị chém chết một cách dã man…


Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Ban chuyên án đi đến những nhận định ban đầu về vụ án: đối tượng phải có từ 2 đối tượng trở lên, sử dụng gậy và dao làm hung khí giết người. Hiện trường vụ án ở nhiều nơi: bên bờ sông Lô, đầu hồi nhà, nhà vệ sinh và bên cạnh giếng nước…, chứng tỏ đối tượng có mối quan hệ với gia đình nạn nhân mới điều được các nạn nhân ra những nơi như vậy để hành động. Bên cạnh công tác rà soát, xác minh, lực lượng Công an đã tiến hành vận động quần chúng trong vùng tố giác tội phạm. Qua đó, các anh đã phát hiện được đối tượng nghi vấn đầu tiên là Nguyễn Văn Nội, SN 1992. Đây là đối tượng lêu lổng, chuyên lang thang, tuy gia cảnh nghèo nhưng tự nhiên lại có bất minh về tiền bạc. Sau khi vụ trọng án được phát hiện, đối tượng này đã bỏ làng đi…


Xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội, rạng sáng ngày 23-1,Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang cùng với 3 trinh sát vượt hơn 300km về Hà Nội để lần theo dấu vết đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện Nội đang di chuyển về Hà Giang. Vì thế, ngay chiều tối hôm đó, tổ công tác của Thượng tá Giang quay ngược về Hà Giang và chờ đón lõng đối tượng tại khu vực gần nhà hắn. 8h ngày 24-1, gã sát thủ đầu tiên đã sa lưới khi vừa đặt chân đến khu vực phục kích của Công an tỉnh Hà Giang. Hắn khai nhận đã gây ra vụ trọng án tại xã Thanh Thủy cùng với đối tượng Nguyễn Văn Đế, SN 1986, ở thôn Tân Thành, cùng xã Phương Độ. Nhưng ngay sau khi gây án, Đế đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.


Khoảng 20h30 ngày 25-1, các trinh sát nhận được nguồn tin, tên Đế đang trốn trong một nhà sàn của người dân ở xã Phong Quang (giáp biên giới). Lực lượng Công an huy động cả dân quân, Công an xã truy bắt đối tượng Đế. Khi phát hiện người lạ, Đế lao từ nhà sàn xuống ruộng ngô gần đấy. Lực lượng truy bắt phải xiết chặt dần dần vòng vây mới tóm được tên sát thủ thứ 2 trong ruộng ngô. Khám nhà chúng, cơ quan Công an đã thu được nhiều tang vật có liên quan như mũ bảo hiểm, quần áo các đối tượng mặc thời điểm gây án…Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Nội và Nguyễn Văn Đế về các hành vi: giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.
  • Nhật Hằng
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc