Vụ thai phụ nằm chờ đẻ ở hành lang bệnh viện với 30.000: Chồng khẳng định thai phụ thông tin hoàn toàn sai lệch

( PHUNUTODAY ) - Sau khi câu chuyện một thai phụ không được gia đình thừa nhận nằm ở hành lang bệnh viện chờ đẻ với 30.000 đồng trong túi được đăng tải, gia đình người chồng đã lên tiếng về vụ việc này.

 Trao đổi với phóng viên, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 2 (TP.HCM) cho biết sau khi nhận được thông tin sự việc, nơi đây đã cử người đến tận gia đình chồng của chị Lê Thị Thắm (33 tuổi, quê Thanh Hóa) tại phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) để xác minh.

Tại đây, anh T. cho rằng chị Lê Thị Thắm đã thông tin hoàn toàn sai lệch về hoàn cảnh của mình.

Người chồng xác nhận với Hội phụ nữ việc không đăng ký kết hôn với chị Thắm, cũng như gia đình chồng không còn thừa nhận chị này là con dâu.

Lý do được đưa ra là vì chị Thắm không lo làm ăn lại thường xuyên bỏ nhà đi. Anh T. cùng cha mẹ cho rằng đã phát hiện chị Thắm buôn bán, sử dụng ma túy nên từng báo cho công an khu vực đến bắt chị này.

"Những người hàng xóm xung quanh cũng thông tin cho chúng tôi việc người vợ không lo làm ăn, dù chị ta có nghề may rất giỏi. Gia đình cho biết người vợ bỏ nhà đi từ năm 2017 nên đứa nhỏ vừa sinh không phải là con của anh T." – đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 2 cho hay.

photo-1-15323342294891845909204 (1)

Sức khỏe con trai mới sinh của chị Thắm đã ổn định.

Theo lời của gia đình anh T. cung cấp cho Hội phụ nữ quận thì họ đang nuôi 3 đứa con mà chị Thắm để lại. Bản thân người chồng là bộ đội xuất ngũ, hiện đang làm nghề bảo vệ. Trước khi về ở với anh, chị Thắm đã có chồng và một đứa con.

Lãnh đạo UBND phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) xác nhận việc gia đình anh T. đã đến phường khai báo chị T. không còn cư trú trên địa bàn từ năm 2017. Nơi này cho biết ngay khi người nhà khai báo việc chị Thắm có sử dụng ma túy, phường đã điều động lực lượng an ninh để phục bắt người phụ nữ để đưa về trung tâm cai nghiện.

Tuy nhiên đến thời điểm chị Thắm sinh con, việc thai phụ có nghiện ma túy hay không vẫn chưa được làm rõ.

Đại diện Hội phụ nữ Quận 2 đã động viên gia đình đến thăm hai mẹ con chị Thắm. Tuy nhiên anh T. cùng gia đình không chấp nhận vì cho rằng họ không còn dính líu gì đến chị này nữa. Họ chỉ nuôi những đứa con trước, không nhận đứa bé chị Thắm mới sinh.

phusan-15323329781781630641765

Khoa Phụ sản, BV quận 2.

Phản hồi lại luồng thông tin trên, chị Thắm khẳng định mình không hề có con với ai khác ngoài anh T.

Chị quen anh T. sau khi chia tay người cũ hơn 1 năm và cũng không đăng ký kết hôn.

Chị cũng cho rằng trong 3 đứa nhỏ gia đình chồng đang nuôi, chỉ có bé N.T.B.H (4 tuổi) và bé N.T.G.B (2 tuổi) là con của mình. Bé gái lớn 10 tuổi mà gia đình chồng đang nuôi là con riêng của anh T.

Trả lời chuyện gia đình chồng cho rằng chị đã bỏ nhà đi từ năm 2017, chị Thắm cho biết thời điểm đó chị và anh T. dọn ra ở riêng. Vài tháng sau do làm chuyện làm ăn thất bại, chồng chị trở về nhà. Tuy nhiên lúc này, không hiểu lý do gì gia đình chồng không cho chị quay lại nữa.

"Không được gia đình chồng chấp nhận, em ở nhờ nhà một chị hàng xóm gần đó rồi cứ qua lại thăm con. Chỉ đến khi mang thai 4 tháng và phát hiện anh ấy có người mới, em mới chính thức cắt đứt, tìm đường ra ở riêng" – chị Thắm trần tình.

Về chuyện bị "tố" sử dụng ma túy, sản phụ khẳng định mình hoàn toàn không có.

"Hôm ấy em đang ở nhà người chị hàng xóm, có đông bạn bè của chị ấy đến thì chồng em gọi công an đến bắt em, nói em tụ tập sử dụng ma túy. Em được đưa về công an phường rồi được thả ra sau khi công an xác định không phải. Em cam đoan những gì mình chia sẻ mấy ngày qua đều là sự thật".

Trước đó, như đã đăng tải, chị Lê Thị Thắm (33 tuổi, quê Thanh Hóa) sau khi có thai đứa thứ 3 thì phát hiện chồng có bồ nhí. Chẳng những không hối hận, anh chồng còn dẫn luôn nhân tình về nhà sống. Không còn chịu đựng được nữa, chị Thắm gạt lệ bỏ hai con lớn ở lại gia đình chồng, ôm bụng bầu đi tìm đường sống.

Thai được 36 tuần, chị Thắm thấy đau bụng. Tìm đến BV Quận 2, thai phụ xin bác sĩ mổ bắt con ngay để đỡ chi phí dưỡng thai. Tuy nhiên sau khi thăm khám, bác sĩ xác định thai chưa đủ tuổi, cần phải về dưỡng thêm.

Một tuần sau, thai phụ trở lại BV tiếp tục mong được mổ bắt con sớm. Nén nỗi đau, chị Thắm nói với bác sĩ rằng giờ mình đã không còn đủ sức lo cho con, đẻ xong nhờ BV tìm giúp một người nào đó thật sự cần con để nhận nuôi nấng đàng hoàng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn