Vừa phát hiện ra tin chồng ngoại tình, tôi đã làm gì để dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm ấy?

( PHUNUTODAY ) - Tôi cũng chẳng ngờ được rằng sự dửng dưng như không và chút nước mắt giả của mình lại khiến cho việc ngoại tình của chồng tôi chấm dứt mãi mãi...

 Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm có lẻ, chồng tôi vốn thuộc tip người sẵn vẻ đào hoa, ngay từ hồi còn yêu nhau tôi đã biết anh được rất nhiều cô gái theo đuổi. Dẫu rằng vậy, nhưng sau tất cả tôi vẫn quyết định nhận lời cầu hôn của anh bởi lúc ấy 2 đứa cũng đã chạm ngưỡng tuổi gần 30, phần vì gia đình giục, phần vì cả hai đều có quan hệ tình cảm đã quá lâu nên cuối cùng thì chúng tôi vẫn về chung một nhà.

Trước khi lấy nhau, tôi cũng như bao cô gái trẻ khác, sở hữu vóc dáng và gương mặt ưa nhìn mà nhiều người mơ ước. Nhưng cho tới thời điểm tôi sinh em bé, đặc biệt là sau lần sinh nở em bé thứ 2 thì người tôi bắt đầu đúng chất “mẹ xề”. Phần vì sau sinh, tôi bận chăm sóc cho con cái, phần thì thường ngày tất bật đi làm để mong cuộc sống gia đình ổn định hơn, nên dần cũng chẳng để tâm đến việc chăm lo cho bản thân. Có lẽ cũng bởi vậy mà chồng tôi lại có cớ để đi ngoại tình...

zavyst-porok-yly-stymul
Ảnh minh họa. 

Ban đầu, khi phát hiện ra chồng tôi có ý định đong đưa với một cô gái trẻ khác, tôi cũng âm thầm theo dõi và đọc hết những dòng tin nhắn của anh với cô bồ trẻ. Lúc đầu tôi cũng có ý định đánh ghen, nhằm dằn mặt cả 2 một trận, nhưng rồi tôi dần bình tâm, suy nghĩ và cũng dành thời gian tâm sự với cô bạn thân, tôi nhận thấy mình còn muốn giữ chồng và cũng mong muốn hạnh phúc giữa gia đình nhỏ của chúng tôi được vẹn toàn nên tôi quyết định không làm ầm lên vì thực tế tình cảm giữa anh và cô bồ trẻ cũng đang chỉ dừng ở việc hẹn hò và nhắn tin qua lại.

Nhiều ngày sau đó, tôi lẳng lặng chờ lúc chồng đi tắm rồi lấy trộm điện thoại của anh nhắn thêm vài dòng theo đúng giọng điệu và cách anh nói chuyện. Sau đó, có vài lần, tôi lấy một số lạ và nhắn tin tới “thả thính” tìm hiểu xem sự thật mối quan hệ giữa chồng tôi và cô bồ đang diễn biến ra sao, tất nhiên chỉ là vài tin nhắn nhưng ngay sau đó tôi lập tức “thu dọn hiện trường” thật khéo léo để cả 2 không biết tôi đã làm gì sau lưng đối phương.

Khi đã biết được chuyện tình cảm này, tôi lẳng lặng hẹn cô gái đó ra địa chỉ như đã hẹn trước đó. Khi nghe cuộc điện thoại của tôi, giọng cô gái khá hống hách, ngang ngược và có vẻ như không có ý định thỏa thuận điều gì. Bởi vậy, tôi đã chọn cách lặng thinh để đối phó với cô bồ của chồng.

Ngày hẹn cô bồ của chồng ra gặp mặt, tôi mang bộ dạng thảm thương chưa từng thấy. Tôi trang điểm cho mặt trông hốc hác, ăn vận lôi thôi và đúng như dự liệu, cô ta rất xinh đẹp, lộng lẫy khi xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cũng bắt đầu đeo mặt nạ lên mặt và diễn một vở kịch thảm thương của một người phụ nữ. Thậm chí, tôi còn quỳ xuống năn nỉ cô ta rằng hãy thuyết phục chồng tôi bỏ tôi. Tôi biện lý do rằng chỉ vì chồng tôi là một kẻ đào hoa sẵn, anh có rất nhiều người theo đuổi nhưng vẫn cố tình lấy tôi chỉ để mỗi ngày phục vụ cho mục đích “chuyện ấy” của anh ta. Tôi khóc lóc vật vã, tỏ ra là người có bệnh rồi nói rằng tôi đã sai lầm thế nào khi lấy anh để rồi bây giờ chẳng khác gì nô lệ chiều ham muốn của chồng. Tôi cũng ra sức thuyết phục cô ta giúp tôi ly dị chồng và nhắn nhủ chỉ một điều rằng: “Em yêu anh ấy thì hãy cũng giúp chị giải thoát khỏi anh ta cho chị”...Sau cuộc gặp, cô bồ trẻ của chồng lững thững bước chân ra về mà không nói một lời nào. Tôi cũng cố với theo cô ta để kể lể về hình ảnh một người đàn ông, một người chồng cuồng “chuyện ấy”...

tinh-nhan
 

Nhiều ngày sau đó, câu chuyện đeo mặt nạ của tôi cũng đã có cái kết như ý muốn khi thấy cô ta chủ động cắt đứt liên lạc, chồng tôi cũng tỏ ra cáu giận, tức tối khi cố liên lạc và nhắn tin với cô ta mà không nhận được lời hồi đáp. Và rồi có lẽ vì vậy mà dần dần chỉ một vài tháng ngay sau đó, cứ mỗi khi tan làm về, tôi không còn thấy anh báo chuyên về muộn với tôi hay kiếm cớ đi nhậu với bạn bè mà chỉ chăm chăm trở về nhà chơi cùng các con và phụ vợ việc trong nhà. Tôi cũng từ đó mà đồng thời hay mượn cớ tan làm muộn hơn chồng để tranh thủ thời gian tận dụng chăm sóc cho bản thân luôn đẹp hơn mỗi ngày...

Cũng chỉ sau lần ấy, tôi cũng chẳng ngờ được rằng sự dửng dưng như không với chồng và chút nước mắt giả của mình khi gặp mặt cô ta lại khiến cho việc ngoại tình của chồng chấm dứt mãi mãi...

Xem thêm>>>

Cặp cô dâu chú rể "dũng cảm" nhất năm: Mặc váy hở vai chụp ảnh cưới giữa băng tuyết Sapa trắng xóa

Choáng với con số tiền thưởng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam: Vượt ngưỡng 31 tỉ đồng

Truy tìm tung tích cô gái bỏ lại xe máy trên cầu, nhảy sông Sài Gòn tự tử

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT