Xác chết nữ sinh và sự biến mất của người chồng trẻ

07:41, Thứ sáu 04/11/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong đám tang của nạn nhân, người chồng đã không có mặt. Anh này hiện đang là nghi can số một liên quan đến cái chết của nạn nhân. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm người chồng này.


Số phận oan nghiệt của cô nữ sinh ngoan ngoãn, hiếu thuận

Khi chúng tôi hỏi thăm về nhà của nạn nhân, chị Hà Thị Thu Hiền (SN 1990), người dân thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, người chỉ đường liên tục hỏi: “Các chú là công an à? Thế đã tìm được hung thủ chưa? Có phải người chồng là hung thủ không?”. Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm về ngôi nhà của nạn nhân, lúc này trong ngôi nhà tập trung rất nhiều người, chủ yếu là anh em họ hàng đến chia buồn.

Ông Hà Đức Chánh (bố đẻ nạn nhân) với khuôn mặt bất thần, hốc hác, mắt thâm quầng vì đau xót trước cái chết của cô con gái kể lại: “Khoảng 16h chiều ngày 24-10, khi tôi đang đi làm thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của bà thông gia với giọng nói hốt hoảng, ngắt quãng, lúc thì nói con Hiền bị ốm nặng, lúc lại nói có nhiều công an, rồi phòng trọ.

Không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng linh tính mách bảo chắc có chuyện chẳng lành, nên tôi điện ngay cho con trai của tôi là cháu Hà Huy Toàn (anh trai ruột của Hiền đang làm việc ở Hà Nội) đến ngay phòng trọ của Hiền để xem có chuyện gì xảy ra. Được khoảng 30 phút sau, Toàn gọi điện về báo hung tin, Hiền đã bị sát hại trong phòng trọ”. Ông Chánh nghe như sét đánh bên tai, đổ sụp người xuống.

 Anh Toàn, người thân đầu tiên đến hiện trường, kể lại: “Chiều hôm 24-10, sau khi nhận được điện thoại của bố, tôi đã lập tức phóng xe đến ngay chỗ em tôi trọ. Khi đến nơi, tôi thấy phía ngoài tập trung rất nhiều người dân, bên trong là lực lượng CA đang tiến hành khám xét gì đó. Linh tính chắc có chuyện chẳng lành đã xảy ra với em gái, tôi lao vào bên trong, nhưng bị lực lượng chức năng ngăn lại. Sau khi xác minh danh tính, cùng những thông tin về Hiền mà tôi cung cấp, lực lượng đã cho phép tôi vào hiện trường.
Đôi trẻ Hiền – Duẩn trong ngày hạnh phúc
Đôi trẻ Hiền – Duẩn trong ngày hạnh phúc

Tại hiện trường khi đó, em gái tôi nằm trên gác xép, tấm chăn phủ kín người chỉ còn lộ hai chân, xác đang trong quá trình phân hủy. Trong phòng lúc đó, không còn gì ngoài một chiếc bàn học nằm chỏng trơ, bên cạnh là một chồng sách vở và hai bộ quần áo. Khi tôi cố tìm chiếc laptop của Hiền thì không thấy đâu cả”.

Từ hôm con gái mất, bà Lê Thị Lân (mẹ đẻ của nạn nhân) gần như bị suy sụp hoàn toàn, nằm bẹp trên giường và không thiết tha ăn uống gì nữa. Nước mắt ngắn dài, bà Lân tâm sự: “Hiền vốn là một đứa hiền lành, ngoan ngoãn lắm, lại chịu thương chịu khó nữa. Nó mới lập gia đình được ba bốn tháng nay, hai vợ chồng nó lúc mới lấy nhau, yêu thương nhau hết mực. Nào có ngờ đâu sự thể lại đến nông nỗi này. Mới cách đây khoảng một tuần, hai vợ chồng chúng nó còn vui vẻ đi xe buýt về quê để ăn giỗ. Dù đã lập gia đình nhưng Hiền vẫn đang tiếp tục theo học tại trường sư phạm ở Hà Nội, đến tháng 12 sẽ tốt nghiệp”. Nói đến đây, bà Lân nghẹn ngào, cổ như nghẹn đắng lại nói không nên lời, mặc cho dòng nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má.

Một người hàng xóm thở dài, giọng chua xót, nói: “Khổ thân con bé quá các chú ơi! Ngoan ngoãn, hiếu thuận là vậy, nào ai ngờ số phận lại bất hạnh đến thế!”.

Sự biến mất đầy nghi vấn của người chồng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chồng của chị Hiền là anh Lê Văn Duẩn (SN 1987, cùng ở huyện Duy Tiên, Hà Nam) đã biệt tăm và cắt đứt mọi liên hệ với người thân trong gia đình. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, bố chị Hiền cũng bày tỏ quan điểm và những nghi vấn của mình xung quanh cái chết bất thường của chị Hiền: “Tôi cũng như mọi người trong gia đình đều nghi ngờ, nhiều khả năng Duẩn chính là hung thủ gây ra cái chết của con gái tôi. Nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn về tiền bạc. Do Duẩn thường xuyên lô đề, cờ bạc vay nợ nhiều nơi, khi bị đòi không có tiền trả liền về hỏi vợ rồi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn”.

Theo tìm hiểu, cuộc điện thoại cuối cùng mà anh Duẩn liên lạc với gia đình là vào ngày 22-10, sau đó không ai biết anh Duẩn đi đâu và cũng không liên lạc được với anh Duẩn. Bà Phạm Thị Ích (mẹ của anh Duẩn) cho hay: “Khoảng 20h ngày 22-10, Duẩn có điện cho tôi và nói thứ năm tuần tới (tức ngày 27-10) hai vợ chồng sẽ về thăm nhà. Sau đó không thấy vợ chồng cháu gọi điện về, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn bình thường đến chiều hôm qua thì tôi nhận được hung tin”.

Trước đó, ngày 15-10, hai vợ chồng anh Duẩn, chị Hiền về nhà thăm hai bên gia đình nội ngoại, và đó cũng là lần cuối cùng những người thân thiết của chị Hiền được gặp mặt nạn nhân. Ông Hà Đức Chánh (SN 1956, bố của nạn nhân Hiền) cho hay: “Sáng ngày 15-10, hai vợ chồng nó về ăn cưới một người bạn, rồi sang nhà tôi chơi đến muộn mới về. Trong lúc hai vợ chồng nó ngồi nói chuyện với vợ chồng tôi, có nói đến chuyện sẽ trả 5 chỉ vàng cho mẹ chồng của cháu Hiền. Khi Hiền về tới nhà kiểm tra hộp trang sức để trong tủ thì phát hiện toàn bộ số vàng khoảng 8,5 chỉ (gồm 5 chỉ vàng của người mẹ chồng, 3,5 chỉ là của hồi môn) đã bị Duẩn bán mất lúc nào không hay. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, được mọi người can ngăn nên mọi chuyện lại bình thường trở lại”.
1
Gia đình nạn nhân nghi ngờ Duẩn liên quan đến cái chết của vợ

Theo một số người thân trong gia đình nạn nhân Hiền, Duẩn ham lô đề cờ bạc, hay chơi đỏ đen ở mấy quán nước gần nơi thuê trọ của hai vợ chồng. Không ai rõ Duẩn làm nghề gì, lúc thì Duẩn nói làm lái xe taxi, lúc thì nói làm phụ xe tải cho một người họ hàng. Trước đó, Duẩn đã về nhà hỏi vay bố mẹ 100 triệu đồng để đầu tư làm ăn cùng với một người bạn. Chiều theo ý con, bố mẹ Duẩn đã đưa 30 triệu đồng và 5 chỉ vàng cho Duẩn mang lên Hà Nội đầu tư làm ăn.

Nhưng chẳng ai biết Duẩn làm gì và đầu tư vào việc gì. “Không biết nó làm gì, nhưng tiền bố mẹ ruột nó đưa cho, nó cũng tiêu hết. Chiếc xe máy Wave Anpha màu vàng mà hai vợ chồng nó mua sau ngày cưới cũng bị thằng Duẩn bán mất. Hai vợ chồng nó chắc chỉ còn chiếc laptop mua để phục vụ cho cháu Hiền học hành” - ông Chánh cho biết thêm.

Hé lộ về thời điểm nạn nhân tử vong

Anh Hà Huy Toàn (SN 1982, anh trai của nạn nhân Hiền) cho hay: “Khi điện thoại cho hai vợ chồng nó, tôi thường điện vào số của Hiền, thì hai vợ chồng đều nói chuyện cùng tôi. Nhưng hôm đó, khoảng 8h15’ ngày 21-10, tôi điện cho hai vợ chồng nó xem đã đi đến nhà tôi để đi ăn giỗ một người thân ở bên Gia Lâm chưa, thì tôi thấy Duẩn nghe máy với giọng ấp úng như kiểu vẫn đang ngái ngủ.

Lúc này Duẩn nói: “Anh chị cứ đi trước đi, lát vợ chồng em sang sau vì sáng nay vợ em phải thi”. Sang đến nơi, tôi đợi mãi không thấy hai vợ chồng đến, khoảng 11h15’ cùng ngày, tôi tiếp tục điện hỏi xem hai vợ chồng có sang không để đợi ăn cơm cùng, thì Duẩn lại nghe máy và trả lời: “Vợ chồng em bận không sang được, chiều em phải đi lấy hàng còn vợ em chiều vẫn phải thi tiếp”.

Thấy vợ chồng nó bận, nên từ hôm đó tôi cũng không liên lạc với Hiền, đến khoảng 4h chiều hôm qua thì tôi nhận được điện thoại của bố tôi, nói tôi chạy sang chỗ trọ của Hiền xem có chuyện gì vì thấy bà thông gia gọi điện cho bố tôi nói: “Ông lên ngay chỗ cái Hiền, không biết có chuyện gì mà có rất nhiều công an đến chỗ trọ của hai vợ chồng nó”.

Khi đến nơi, tôi mới biết em gái tôi bị sát hại trước đó mấy ngày, các bác công an nói tôi nhận mặt nạn nhân xem có phải là em gái mình hay không. Mặc dù thi thể của em gái tôi đang trong quá trình phân hủy mạnh, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được”.

“Lúc tôi đến đã không thấy Duẩn đâu, nghe mọi người nói Duẩn không về nhà mấy hôm rồi. Khi kiểm tra đồ đạc trong phòng thì tôi thấy quần áo của em gái tôi chỉ còn lại một, hai bộ nhưng không thấy chiếc laptop của hai vợ chồng nó đâu. Có lẽ kẻ sát hại em gái tôi đã lấy hết quần áo và chiếc laptop” - anh Toàn cho biết thêm.

Cả hai gia đình và bạn bè thân thiết của vợ chồng chị Hiền đều nhận xét Duẩn là người rất yêu chiều vợ. Thế nhưng hiện nay, Duẩn đang là nghi can số một liên quan đến cái chết bí ẩn của chị Hiền. Sau thi khóa phòng trọ được thay mới và vụ việc được phát hiện, Duẩn đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với người thân và “lặn mất tăm”. Cảnh sát đang khẩn trương truy tìm người chồng để giải mã bi kịch cuộc hôn nhân này.
  •   Kiều Nga
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc