Xử vụ trai làng hỗn chiến 1 người bị đánh hội đồng tới chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bức xúc vì mâu thuẫn nhỏ, hai thanh niên đã gọi “anh em” đến giải quyết ân oán khiến kẻ chết người rơi vào lao lý.

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2013 tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà nội xảy ra một vụ hỗn chiến gây náo loạn vùng quê yên bình. Hậu quả là một người chết nhiều người rơi vòng lao lý. Nạn nhân của vụ việc được xác định là Nguyễn Văn Hà Hồng. 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Nguyên nhân xảy ra án mạng thương tâm là do mâu thuẫn từ hai nhóm thanh niên thuộc hai thôn khác nhau. Ngày 31/10/2013, Khi nhân được tin báo nhóm thanh niên thuộc xã Văn Khê (huyện Mê Linh) đến đánh, Nguyễn Văn Dũng (SN 1991, trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) đã chỉ đạo các chiến hữu thanh niên cùng thôn là Nguyễn Duy Minh (SN 1993), Nguyễn Duy Nam (SN 1995), Trương Đức Toàn (SN 1993), Trần Công Bằng (SN 1995), Trần Văn Doanh (SN 1994), Nguyễn Duy Vinh (SN 1996), Nguyễn Duy Vinh (SN 1996) , Hồ Sỹ Đồng (SN 1993), Trần Thanh Hải (SN 1997) chuẩn bị hung khí là tuýt sắt để nghênh chiến.

Quá trình xông vào hỗn chiến, Đinh Văn Phú đã dùng cốc thủy tinh uống nước ném ra ngoài trúng vào tay một người trong nhóm của Dũng rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, hai thanh niên là Hải, Đồng cầm gạch, đòn gánh truy đuổi Phú. Đúng lúc này, anh Hồng cầm gậy chọc bi-a vụt trúng tay của Toàn làm rơi tuýt sắt đang cầm trên tay, anh Lợi vứt gậy bi-a bỏ chạy và trốn được. Còn anh Hồng bị nhóm thanh niên này đánh dẫn đến tử vong. 

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 1991) nhận mức án tử hình, Nguyễn Duy Minh (SN 1993) mức án tù chung thân, Nguyễn Duy Nam (SN 1995) mức án 20 năm 9 tháng tù giam, Trương Đức Toàn (SN 1993) 20 năm tù giam, Trần Công Bằng (SN 1995) 20 năm tù giam, Trần Văn Doanh (SN 1994) 17 năm tù giam, Nguyễn Duy Vinh (SN 1996) 17 năm tù giam, Hồ Sỹ Đồng (SN 1993) 15 năm tù giam, Trần Thanh Hải (SN 1997) 15 năm tù giam.

Những người tới dự khán tỏ ra thương tiếc, nếu giữ được bình tĩnh giờ đâu phải người chết, kẻ rơi vòng lao lý. 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT