Chồng đi đánh ghen đâm “kẻ cắm sừng” suýt ch.ết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Biết mình bị “cắm sừng”, chồng vũ phu đến tận nơi bắt quả tang, đâm dao thấu ngực rồi bỏ đi để mặc “tình địch” nằm thoi thóp trên vũng máu.

Sáng ngày 9/9, Công an quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết, đang ráo riết truy lùng đối tượng Lê Công Hoàng (SN 1988, tạm trú tại 1/619 đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi đâm trọng thương anh Đinh Duy Tiến (SN 1992 tuổi, thường trú xóm 2, xã An Lê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin ban đầu, Lê Thị Hoài An (vợ Hoàng, SN 1990, ở số 1/619 Nguyễn Văn Linh) là nữ nhân viên tiếp thị rượu tại một quán hát karaoke, vẫn thường xuyên “qua lại” với Tiến (nam nhân viên bảo vệ tại quán hát). Hoàng nghi ngờ nên đã sử dụng thiết bị để theo dõi vợ.

Đêm 7/9, không thấy An về, Hoàng kiểm tra định vị phát hiện vợ mình đang ở một khách sạn ở Hồ Sen, phường Trại Cau (quận Lê Chân, Hải Phòng). Nghi phạm ôm theo con nhỏ, rủ thêm một người bạn đến khách sạn trên bắt quả tang.

Sáng 8/9, Hoàng tìm tới nơi, đạp bung cửa xông vào phòng đôi “gian phu dâm phụ” đang “hưởng lạc”. Tiến giật mình sợ hại, “trần như nhộng” chạy xuống giường chui vào nhà vệ sinh chốt cửa. Hoàng để con xuống giường, đạp bung cửa nhà vệ sinh rồi rút dao đâm Tiến một nhát thấu ngực.

Chồng đâm kẻ cắm sừng suýt chết.

Nạn nhân bị đâm xuyên ngực đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh minh họa).

Sau đó, Hoàng bóp cổ vợ lôi về, bế con xuống nhà, để mặc nạn nhân nằm thoi thóp trên vũng máu. Tiến cố bò ra ngoài cửa phòng thì được một vị khách phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp.

Hoàng đã trốn khỏi địa phương. Công an đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ để xử lý theo pháp luật.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT