Bí quyết chi tiêu “thoải mái”chỉ với 3 tr/tháng chị em nên biết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” - câu tục ngữ mà ông bà ta vẫn thường nhắc con cháu để biết cách xoay sở để có cuộc sống tốt hơn.

Trong thời đại của những “cơn bão giá” như hiện nay, chi tiêu sao cho khéo và quản lý chi tiêu hợp lý với mức thu nhập trung bình thực sự không phải là bài toán dễ!

Mới đây, một bản nhật ký chi tiêu tiêu hàng tháng được cho là của cặp vợ chồng công chức mới được chia sẻ trên mạng xã hội  đã khiến cho nhiều người  sửng sốt. Theo đó, tổng lương hai vợ chồng làm này được hàng tháng 8 triệu 900 nghìn đồng, sau những khoản phải chi trả không những họ chẳng dành dụm được thêm đồng nào mà còn âm gần 1,3 triệu/tháng.

Mô tả ảnh.
Với mức thu nhập trung bình thì vấn chi tiêu thực sự trở thành bài toán không hề dễ đối với nhiều người. (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Thị Nam (quê ở Hà Nam)- hiện đang là nhân viên văn phòng cho một công ty tại Hà Nội chia sẻ: "Mỗi tháng thu nhập của tôi được 4,5 triệu. Tôi đã phải cố gắng thắt chặt chi tiêu lắm thì mới đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. May mắn lắm một tháng cũng chỉ dành dụm được vài trăm nghìn, nếu tháng nào mà có đám cưới hay tiệc tùng thì kiểu gì cũng lạm chi".

Những trường hợp trên chỉ là một  trong những ví dụ điển hình mà nhiều bạn trẻ hiện nay gặp phải trong việc chi tiêu với một mức thu nhập thấp.

Dưới đây xin được chia sẻ một bí quyết sống thoải mái với 3 triệu/tháng của một phụ nữ có tên là Thùy Chi để bạn đọc cùng tham khảo: 

Trước đây, tôi cũng giống như nhiều người, lương tháng kiếm bao nhiêu đều tiêu hết, hễ cứ đến cuối tháng lại vay mượn để qua ngày. Tháng này gối đầu tháng sau, cứ vậy, tôi không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn vay mượn do chính mình tạo ra. Sau đó, cô bạn thân của tôi, vốn làm công nhân ở Bắc Giang, đi làm được khoảng 2 năm vậy mà để ra gần 20 triệu. Thấy tôi than vãn, cô bạn trách tôi và khuyên tôi phải tiết kiệm dần, vì sau này cuộc sống không chỉ quanh quẩn tiền nhà, gạo, mắm muối mà còn nhiều việc khác như ốm đau, cưới hỏi, ma chay…

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng tôi quyết tâm thay đổi cách chi tiêu, hoàn trả lại đầy đủ tiền cho những người tôi đã vay. Đến nay, tôi đã thoát khỏi cảnh nợ nần, chỉ với 3 triệu tôi vẫn sống vui vẻ và thoải mái và vẫn có tiền tiết kiệm hàng tháng. Bí quyết của tôi rất đơn giản.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Tôi cùng với 3 người bạn thuê chung một căn nhà 2 triệu. Như vậy, tiền phòng cùng điện, nước, mạng trung bình mỗi tháng hết 900.000 đồng/ tháng. Khó nhất là khoản ăn uống, nhưng chúng tôi đều quán triệt chỉ ăn 80.000 đồng/ngày. Nghĩa là mỗi tháng sẽ du di từ 600.000-700.000 đồng tiền ăn/tháng/ người. Mặc dù số tiền ít ỏi nhưng chúng tôi vẫn cân đo, đong đếm chi tiêu đủ và thức ăn phong phú từ thịt đến cá, tôm, mực…

Vì làm văn phòng nên chúng tôi chỉ tập trung nấu buổi tối và nấu cho cả bữa sáng, bữa trưa ngày hôm sau. Tôi là người phụ trách đi chợ. Nếu ngày hôm nay ăn thịt cá, thì bữa sau sẽ ăn “nhạt” hơn để cân bằng dinh dưỡng. Nhờ chịu khó đi chợ đầu mối nên thức ăn thường rẻ hơn những chợ nhỏ khác nên việc mua đồ ăn tươi ngon mà rẻ là bình thường.

Lấy thí dụ: Môt ngày, tôi có thể mua 3 lạng mực nhỏ mà hết có 20.000 đồng, mua 2 củ hành tây + gia vị chế biến với mực là 10.000 đồng, cá nục 20.000/kg, rau củ quả 15.000 đồng, một lạng thịt nạc 8.000 đồng nấu canh. Vậy là chúng tôi đã có món mực xào hành tây, canh thịt cùng vài lát cá nục rán cho bữa tối. Bữa sáng và trưa là cá nục kho và rau luộc. Tổng chi tiêu 3 người cho là 73.000 đồng/ngày.

Đối với ngày ăn “nhạt”, tôi mua 5 thanh đậu 10.000 đồng, trứng 6 quả 18.000 đồng, rau củ quả (cà chua, cà rốt, mướp đắng, rau cải) khoảng 20.000 đồng, chả cá 12.000 đồng, dưa chua 5.000 đồng. Tôi sẽ có bữa tối với đậu chiên chấm mắm chanh ớt, 2 trái trứng xào mướp đắng + cà rốt, canh trứng cà chua. Bữa sáng trứng xào mướp đắng (tôi mua khá nhiều mướp đắng mà), buổi trưa là chả cá xào dứa và rau cải luộc. Tổng chi tiêu là: 65.000 đồng/ngày.

Mỗi ngày tôi sẽ linh hoạt các món ăn, cứ một ngày ăn thịt, cá, một ngày sẽ chuyển sang ăn đậu, lạc… Cứ như vậy, tiền ngày này sẽ bù trừ cho tiền ngày hôm sau, chi tiêu trung bình là 80.000 đồng/ngày kể cả gạo, mắm, muối, đường, gas…

Vậy là tiền ăn, tiền nhà tôi chi tiêu hết khoảng 1,6 triệu. Tôi vẫn còn dư 1,4 triệu. Tôi dành ra mỗi tháng 400.000 đồng để mua sắm, quần áo, giày dép, sữa tắm, mỹ phẩm, dầu gội… thứ nào thiếu thì tôi mua, mỗi tháng mua một ít chứ không mua dồn trong một tháng. Do tôi và một chị làm cùng công ty nên tiền xăng trung bình mỗi tháng là 150.000 đồng/tháng (đi chung xe mà). Số tiền còn lại (850.000 đồng) tôi sử dụng để đi chơi, cafe với bạn bè khi cần thiết…

Như vậy, với 3 triệu/tháng tôi thấy vẫn sống thoải mái với bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bạn bè sum vầy.

“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” - câu tục ngữ mà ông bà ta vẫn thường nhắc con cháu để biết cách xoay sở để có cuộc sống tốt hơn.  Hy vọng những kinh nghiệm trên sẽ  giúp ích cho những bạn có mức lương tương đối thấp nhưng mà vẫn có thể sống tốt và  có chút tiền tiết kiệm làm vốn.

Câu chuyện ai cũng nên đọc một lần: Ổ bánh mì và lão già kì quặc
Câu chuyện đầy suy ngẫm này chắc chắn sẽ để lại cho bạn rất nhiều bài học đáng giá.
 
Phạt 3 triệu đồng đối với người ngoại tình: Nhiều hay ít?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2015, trong đó về vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng có một số điểm đáng chú ý.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn