Bữa cơm gây xôn xao dư luận: “Vài ba miếng thịt là đương nhiên"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - "Bát cơm với vài ba miếng thịt là chuyện đương nhiên chứ không thể khác được", ông Nguyễn Đăng Dương - Phó GĐ Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ

Không đạm bạc mới là chuyện lạ!

Những ngày qua trên các diễn đàn mạng chia sẻ rất nhiều về bức ảnh bệnh nhân tâm thần bốc cơm ăn chỉ với vài ba miếng thịt mỡ.

Sáng 26/8, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đăng Dương - Phó GĐ Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An xung quanh những hình ảnh này.

Mô tả ảnh.
Hỉnh ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ về 1 bữa cơm của bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An khiến dư luận xôn xao.

Theo ông Dương, ngày 25/8, ngay sau khi nhận được thông tin về những bức ảnh trên mạng nói về bệnh nhân tâm thần tại trung tâm bảo trợ xã hội ăn uống kham khổ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã lập tức chỉ đạo Sở lập đoàn công tác đến kiểm tra thực tế.

Ngay trong chiều 25/8, đoàn công tác của Sở đã về trực tiếp tại trung tâm để kiểm tra về vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ, khẩu phần ăn đối với những đối tượng tại trung tâm này.

Khi có kết quả sẽ báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH.

Vị này đánh giá, những hình ảnh về người bệnh trần truồng bò giữa nền nhà bốc cơm ăn trong những ngày qua thực sự rất phản cảm.

Mô tả ảnh.
Ông Nguyễn Đăng Dương chia sẻ với PV về tình hình thực tế của các đối tượng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Tuy nhiên, nếu ai hiểu thực sự vấn đề thì sẽ không nghĩ như thế, vì đây là những bệnh nhân đặc biệt nặng nên không làm chủ được bản thân và dễ bị kích động. Có khi vừa mặc quần áo xong họ đã xé rách hoặc vứt đi, đây là chuyện dễ hiểu.

Nói về vấn đề bữa cơm hàng ngày của các đối tượng xã hội tại trung tâm, ông Dương khẳng định khó khăn, kham khổ là một thực tế đang diễn ra, bởi vì tiền trợ cấp không đủ để đảm bảo.

“Hiện tại, có hai mức là 360 nghìn cho người tàn tật neo đơn và 450 nghìn cho người tâm thần. Vậy khi chia ra thì nằm ở 12 đến 15 nghìn cho từng đối tượng trong 1 ngày.

Vậy 5 đến 6 nghìn đồng một bữa ăn thì không đạm bạc mới là chuyện lạ, nhất là với mức giá cả như bây giờ.

Chuyện bát cơm với vài ba miếng thịt là chuyện đương nhiên chứ không thể khác được. Chỉ có điều, chúng ta nghĩ họ có bớt xén hay không và có phải khi nào các đối tượng chỉ ăn thịt không, đó là 2 vấn đề.

Chúng tôi đã lên kiểm tra thực tế thực đơn của họ. Không nhất thiết chỉ là thịt mà có bữa sẽ là thịt mà có bữa sẽ là cá, giò, trứng và kèm theo canh rau. Đặc biệt, những bệnh nhân này phải luôn có canh rau vì họ rất khó tiêu hóa”, ông Dương nói.

Mô tả ảnh.
Bữa cơm của các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội chỉ có cơm, 3-4 miếng thịt hoặc cá, trứng, kèm theo cơm canh.

Trước những câu hỏi đặt ra về việc có hay không việc bớt xén tiền chế độ khi xem hình ảnh cuộc sống bệnh nhân kham khổ với vài ba miếng thịt, ông Dương khẳng định, chuyện bớt xén là hoàn toàn không có.

“Không thể bớt được, có gì mà bớt. Bữa ăn 5 đến 6 nghìn thì chỉ gộp lại nhiều người mới có thể nấu được chứ như ta thì nấu kiểu gì? Cũng là lương tâm con người cả mà, không hề có chuyện bớt xén ở đây”, ông Dương quả quyết.

Mô tả ảnh.
Nhiều đối tượng vì ăn không no nên bò trườn khắp nơi để nhặt nhạnh mọi thứ ăn được.

Sẽ sớm có tiền theo chế độ mới cho các đối tượng

Được biết, từ tháng 1/2015, Nghị định 136 điều chỉnh số tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được tăng lên mức trần chuẩn từ 180 nghìn đồng lên 270 nghìn đồng. Tùy từng đối tượng sẽ được nhân lên theo hệ số để được hưởng trợ cấp.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An vẫn chưa nhận được số tiền theo quy định mới này. Vấn đề này cũng khiến 1 phần cuộc sống của các đối tượng thêm phần khó khăn.

Nói về vấn đề chưa thực hiện chuyển đổi mức trợ cấp mới theo Nghị định 136, ông Dương khẳng định, Sở không vào cuộc chậm trễ mà đã quyết liệt vào cuộc ngay khi Bộ LĐTBXH có hướng dẫn thực hiện Nghị định.

Tuy nhiên, do việc thực hiện quy trình chuyển đổi này rất lâu, trải qua nhiều công đoạn, phải phối hợp với nhiều sở ban ngành nên chưa thể thực hiện xong ngay được.

“Nói thật là tỉnh Nghệ An đã làm rất quyết liệt về vấn đề này chứ các tỉnh khác giờ vẫn chưa làm. Để làm được cái này không đơn giản một chút nào, phải thông qua và phối hợp với bao nhiêu sở ngành.

Ngay từ tháng 3/2015, chúng tôi đã gửi Sở Tư pháp thẩm định, rồi gửi Sở Tài chính về vấn đề tiền. Nhưng mãi tháng 7 mới bắt đầu xong các trình tự. Mà số tiền nâng lên hơn 67 tỷ đồng là một con số không nhỏ vậy nên không thể nhanh được.

Dự kiến trong tháng 8/2015 này, các đối tượng sẽ sớm được nhận theo mức hỗ trợ mới của Nhà nước theo Nghị định 136 và sẽ được truy lĩnh số tiền đáng lẽ ra được nhận từ đầu năm đến nay”, ông Dương khẳng định.

“Vét miệng bọ chét, nhét lỗ ông voi”!
Không lẽ sự ảnh hưởng của văn hóa phương Bắc đã in đậm đến mức quảng bá du lịch, văn hóa Việt đều hồn nhiên lấy những thứ của người và nghĩ là của mình?
Nữ sinh văng tục, chửi người thân: ai mới là người "mất dạy"?
Đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh quàng khăn đỏ không ngừng văng tục, chửi rủa người lớn trong nhà khiến nhiều người phẫn nộ, nhất là khi lễ Vu Lan đang cận kề.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn