3 kiểu người càng về già càng Giàu Phúc, càng sống càng Có Lộc. Quanh bạn có ai, nhớ kết thân và học hỏi

09:45, Thứ sáu 02/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Những người này càng sống thì phúc càng dày thế nên có những tai ương ập tới họ đều có thể vượt qua, và càng sống thì họ càng may mắn. May mắn đó thực ra chính là do cách sống của họ tạo ra không phải từ trời rơi xuống.

Chúng ta ai cũng mưu cầu những niềm vui, hạnh phúc. Nhưng đã khi nào bạn hỏi vì sao người khác hạnh phúc thành công, còn ta lại chưa được như họ? Là do họ hưởng lộc tổ tiên cho hay do chính bản thân họ đã từng cố gắng rất nhiều. 

Nếu bạn đang loay hoay thì hãy nhớ lời người xưa dạy rằng có 3 kiểu người này càng sống càng giàu phúc, càng có lộc. Và đó chính là điều giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thuận lợi, mọi việc ngày càng tốt đẹp.

1. Người hướng thiện: nói lời thiện, làm việc thiện

Một người sống hướng thiện là người giữ được đôi mắt hiền, nụ cười tươi, lời nói vui vẻ, hành động lương thiện, giúp đỡ người khác.

Không phải cứ có tiền từ thiện giúp đời mới là lương thiện. Hoặc không phải cứ cho nhiều tiền từ thiện đã là thiện. Lương thiện phải xuất phát từ trong tâm, từ trong suy nghĩ, từ trong ý niệm. Và thể hiện ra bên ngoài, người thiện là lời nói hiền lành không cay nghiệt đay nghiệt, chọn lời an ủi động viên khích lệ người khác, là ánh mắt cử chỉ hiền lành, là hành xử nhẹ nhàng, giúp đỡ, không tham lam trộm cắp, không tranh giành của người...

Người sống thiện lành ngày càng giàu phúc báu
Người sống thiện lành ngày càng giàu phúc báu

Thực hành lòng tốt, sự thiện lương là cách vun bồi phước đức lớn nhất của đời người. Lòng tốt như một sợi dây chuyền, càng làm tốt càng tăng lên.

Người tốt trong thế gian đôi khi thấy thiệt thòi, đôi khi mất đi thứ gì đó khoảnh khắc bạn làm việc thiện. Nhưng hãy nhớ lòng tốt sẽ giúp bạn nhận lại được những điều tốt đẹp trong cuộc đời, không phải người nhận của bạn sẽ báo đáp mà bạn sẽ nhận được điều đó ở một nơi nào đó bất kỳ, vào một thời điểm nào đó.

Khi thực hành lòng tốt, đừng đòi hỏi người báo đáp, cứ làm thôi bởi đó là lựa chọn của bạn thì lòng tốt đó càng giúp bạn đời này giàu phúc.

2. Người hiếu kính cha mẹ, coi trọng anh em gia đình

Trong trời đất, tình cảm thiêng liêng nhất là tình cảm gia đình, là ơn nghĩa cha mẹ sinh thành. Chúng ta đầu tiên ra đời và lớn lên là trong vòng tay cha mẹ, gia đình, anh chị em. Bởi thế người đầu tiên cần bạn yêu thương quan tâm là cha mẹ, anh chị em gia đình.

Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, hiếu thảo, yêu thương cha mẹ anh chị em là một mỹ đức mà ở đâu, thời nào cũng được đề cao ca ngợi.

Cuộc đời mỗi người ấm áp nhất không phải là có ngôi nhà lớn, có tài sản nhiều mà là có cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ, quây quần sum vầy vui vẻ bên người thân anh chị em. Vì thế hãy trân trọng gia đình của mình. 

Hiếu kính cha mẹ, yêu thương nâng đỡ anh em của mình sẽ thì cuộc đời sẽ giàu phúc
Hiếu kính cha mẹ, yêu thương nâng đỡ anh em của mình sẽ thì cuộc đời sẽ giàu phúc

Phước báo lớn nhất đời người là bạn đã hiếu thảo tận tụy chăm sóc cha mẹ, nâng đỡ người anh em của mình. Thiện lành đầu tiên cần nghĩ tới đó chính là thiện với người thân của mình. Người thành công vang danh thiên hạ nhưng lại thiếu một nền tảng gia đình, lại bất nghĩa với cha mẹ anh em của mình thì cũng bị thiên hạ chỉ trích chê cười, lánh xa. Người trong nghèo khó vẫn yêu thương hiếu kính cha mẹ, trân trọng anh chị em của mình thì người đời nể trọng.

Và người ta nhìn vào cách bạn sống với gia đình để tới gần hay tránh xa.

3. Người tự lập tự chủ không oán trách mà nỗ lực mỗi ngày

Mỗi người sinh ra đời có sự nâng niu chăm sóc của cha mẹ nhưng khi trưởng thành rồi phải tự đứng trên đôi chân của mình. Những người có ý chí vượt khó, có tinh thần tự lập tự chủ sẽ ngày càng tiến xa hơn.

Trong đời sống thành công không tự dưng mà có. May mắn quả thực không từ trên trời rơi xuống mà đều là kết quả do chúng ta đã thực hành trước đó. Nếu ta nỗ lực hôm qua thì hôm nay gặt hái. Nếu ta lười biếng hôm qua thì hôm nay không có gì thu hoạch.

Nếu ta tự giác tự chủ vươn lên không đổ lỗi người khác không chây lỳ dựa dẫm người khác, ta luôn thấy mình phải đi và vui vẻ bước đi. Còn nếu ta oán thán trách cứ thì bươc chân ngày càng nặng nề chậm chạp, càng lâu về đích.

Chính vì thế người nào tích lũy đủ, trải nghiệm đủ chịu đựng đủ thì sẽ tỏa sáng. Cuộc đời có quy luật chứ không có gì là tự nhiên rơi vào tay. Thế nên người giàu có nhất chính là người luôn có tinh thần tự giác, tự lập và vươn lên mỗi ngày.

Những ai thuộc 3 kiểu người trên thì càng sống sẽ càng tích phước đức, càng được mọi người nể trọng, quý nhân sẽ xuất hiện trong cuộc đời và họ sẽ là những người thu hút được vận may. Trong 1 người mà thực hành được cả 3 điều trên thì cuộc sống sẽ lại càng ngày càng tươi đẹp tốt lành. 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Như Bình