U23 Việt Nam "hủy diệt" Thái Lan 4-0: Báo châu Á ngả mũ kỳ tích lịch sử còn fan Thái phản ứng "bất ngờ"

( PHUNUTODAY ) - Trong khi NHM Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, fan Thái Lan phải gặm nhấm nỗi buồn thất bại. Dù vậy, rất nhiều fan xứ Chùa vàng tỏ ra tỉnh táo, gửi lời chúc tới Việt Nam và mong đội nhà sẽ sớm trở lại.

Khi nói về chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan, Bola Sport miêu tả bằng từ "đánh gục". Đoàn quân của HLV Park Hang-seo lần lượt ghi bàn do công của Hà Đức Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung và Trần Thanh Sơn.

Theo tờ báo của Indonesia, cuộc thư hùng giữa U23 Việt Nam và Thái Lan rất đáng được chờ đợi, đặc biệt là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thường xuyên có thành tích đối đầu không tốt trước "Voi chiến".

Ngoài ra, trang Liputan6 dành lời khen ngợi cho thành tích của U23 Việt Nam: "Chiến thắng đã khẳng định sức mạnh sắc bén của đội chủ nhà. Trong 3 trận, họ ghi tổng cộng 11 bàn mà không để thủng lưới bàn nào. Thành tích hoàn hảo của Quang Hải và các đồng đội ở bảng K".

55489176_10213115973681266_1281557505993867264_o7156527_2432019

Trang Bola Sport nhận định về tình thế cấp bách của U23 Việt Nam trước trận đấu: "Xuất hiện trước những khán giả nhà, U23 Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng để đảm bảo một vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, nên họ đã tung ra đội hình mạnh nhất".

"Trong khi đó với Thái Lan, kết quả của trận đấu này không ảnh hưởng quá nhiều khi họ đã chắc chắn có vé của đội chủ nhà. Tuy nhiên, HLV Alexander Gama vẫn đưa ra sân dàn cầu thủ tốt nhất để đối đầu với U23 Việt Nam", trang này viết.

5547036517952509872431765695814275939958784n-15536097648801127479616

Truyền thông Hàn Quốc lại nhấn mạnh thành tích vượt qua vòng loại U23 châu Á đã giúp U23 Việt Nam bước qua cánh cổng đầu tiên trong hành trình đến với Olympic Tokyo 2020.

Trang Osen cho biết: "Cũng giống như U23 Hàn Quốc do HLV Kim Hak-bum dẫn dắt, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã vượt qua thử thách đầu tiên để đến với vòng loại Olympic Tokyo 2020".

Nhắc lại với chiến công trở thành nhà á quân của U23 châu Á 2018, Inter Football đánh giá về triển vọng của U23 Việt Nam khi trở lại giải này: "Ma thuật Park Hang-seo tiếp tục phát huy hiệu quả, U23 Việt Nam đã giành vị trí số một trong bảng đấu có sự góp mặt của Thái Lan".

Sau trận đấu, giới truyền thông Việt Nam và khu vực không tiếc lời ca ngợi thầy trò HLV Park Hang Seo. Không chỉ dùng từ "hoành tránh" để nói về chiến thắng này, tờ Fox Sport Asia còn lên tiếng cảnh báo U23 Thái Lan trước thềm vòng chung kết U23 châu Á. "Voi chiến" chính là chủ nhà của giải đấu diễn ra vào năm 2020.

"Chiến thắng hoành tráng đã đảm bảo cho Rồng vàng (biệt danh của U23 Việt Nam) suất dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan năm sau. Còn với Voi chiến, họ còn rất nhiều việc phải làm trước thềm trận chiến", trích đoạn trên Fox Sport Asia.

images2320999_duc_chinh_2

Trong khi NHM Việt Nam vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, fan Thái Lan phải gặm nhấm nỗi buồn thất bại. Dù vậy, rất nhiều fan xứ Chùa vàng tỏ ra tỉnh táo, gửi lời chúc tới Việt Nam và mong đội nhà sẽ sớm trở lại. Một số fan Thái Lan còn háo hức chờ đợi Việt Nam tái ngộ Voi chiến 1 lần nữa ở King's Cup vào tháng Sáu tới.

"Xin chúc mừng những người anh em Việt Nam. Thái Lan sẽ cần cải thiện rất nhiều để có thể trở lại mạnh mẽ hơn".

"Chúc mừng Việt Nam, các bạn đã chơi tốt hơn".

"Các cầu thủ của các bạn đã chơi tốt, tất cả đều tuyệt vời".

"Chúc mừng Việt Nam. Các chàng trai của các bạn đã tập luyện chăm chỉ và họ xứng đáng chiến thắng. Thái Lan là một trong những đội mạnh nhất của bảng đấu, với lối chơi khôn khéo và tràn đầy sức mạnh".

Việt Nam hóa thành Uruguay trước Thái Lan rồi. Đội bóng của các bạn rất mạnh. Xin lỗi vì hành vi của Supachai. Sự tôn trọng từ Thái Lan".

"Tối nay buồn quá, Việt Nam xứng đáng thắng".

"Tôi thách cách Việt Nam chơi pressing. Chất lượng cao đấy. Thái Lan có những cầu thủ tuyệt vời, nhưng các bạn đã hoàn toàn chia cắt họ bằng cách hoạt động mạnh mẽ ở giữa sân. Nếu các bạn cứ chơi thế này, Olympic không còn là một giấc mơ nữa.

Bên cạnh đó, tôi thật sự ngưỡng mộ nhiệt huyết của các bạn. Trong khi Việt Nam chơi với 150% khả năng thì các cầu thủ Thái Lan như ngủ gật vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào nhà năng đội nhà và mong họ sẽ trở lại như chính Việt Nam trong quá khứ".

"Hẹn gặp lại tại King's Cup những người anh em".

Trong khi đó, fan Indonesia cũng tỏ ra cực kì ngỡ ngàng, khi đội thắng họ 4-0 lại thua thảm 0-4 trước đội chật vật mãi mới thắng họ 1-0.

"Ôi trời đất ơi, chúc mừng Việt Nam, từ Indonesia".

"Tôi không thể tin nổi, thật sự rất sốc. Tỷ số ấy thật không tưởng".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn