5 kiểu người nên tránh xa nếu không muốn mang hoạ vào thân – Lời ông bà xưa nhắc nhở

15:54, Chủ nhật 01/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Có những kiểu người tưởng vô hại nhưng lại âm thầm kéo bạn vào rắc rối. Ông bà xưa từng dặn: chọn bạn mà chơi, chọn người mà sống cùng. Gần sai người, chẳng khác nào tự mang họa vào thân.

Kẻ hai mặt – nói một đằng, làm một nẻo

Đây là kiểu người khiến bạn luôn phải dè chừng. Trước mặt thì họ tỏ ra tốt bụng, thân thiết, ủng hộ, nhưng sau lưng lại sẵn sàng nói xấu, bóp méo câu chuyện hoặc hạ thấp bạn để lấy lòng người khác.

Họ sống dựa trên chiếc mặt nạ xã hội, thường xuyên “gió chiều nào theo chiều ấy”, và sẽ không ngần ngại thay đổi thái độ chỉ vì quyền lợi cá nhân. Đáng sợ nhất là bạn không thể biết khi nào mình trở thành mục tiêu kế tiếp của họ.

“Người hai mặt không chỉ làm bạn tổn thương mà còn dễ kéo bạn vào những rắc rối không đáng có. Giao tiếp với họ, bạn phải luôn sống trong cảnh nghi ngờ và phòng bị.” – chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ.

Người hai mặt – ngọt ngào trước mặt, đâm sau lưng lúc nào không hay.
Người hai mặt – ngọt ngào trước mặt, đâm sau lưng lúc nào không hay.

Người luôn tiêu cực, than vãn

Có một kiểu người luôn nhìn mọi việc bằng lăng kính xám xịt. Dù bạn đang cố gắng tích cực, họ vẫn tìm cách gieo vào bạn nỗi sợ hãi, hoài nghi hoặc tâm lý buông xuôi. Ngày qua ngày, sự tiêu cực của họ ngấm dần vào tâm trí bạn như chất độc không màu.

Ở cạnh họ, bạn dễ mất đi sự hứng khởi, lòng tin vào bản thân và cả những mối quan hệ tốt đẹp khác. Cuộc sống vốn đã đủ áp lực, bạn không cần thêm một người khiến lòng mình nặng trĩu.

Người giả vờ tử tế nhưng đầy toan tính

Người giả nhân giả nghĩa thường có vẻ ngoài rất tử tế. Họ khéo léo trong giao tiếp, luôn tỏ ra quan tâm và hỗ trợ. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hành động của họ luôn đi kèm mục đích – họ cho để đòi lại, giúp để kiểm soát, và kết thân để thao túng.

Nguy hiểm ở chỗ, họ không để bạn nhận ra ngay. Mọi thứ diễn ra từ từ, nhẹ nhàng nhưng đầy mưu mẹo. Đến khi phát hiện ra, có khi bạn đã bị ràng buộc quá sâu, khó lòng thoát ra mà không tổn thương.

“Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài dễ mến. Có những người dùng sự tử tế như công cụ để đạt được điều họ muốn.” – TS. Trần Thị Mỹ Dung, chuyên gia nhân sự chia sẻ.

Biết rời xa những mối quan hệ độc hại là cách để tự cứu lấy mình.
Biết rời xa những mối quan hệ độc hại là cách để tự cứu lấy mình.

Người sống quá thực dụng, bất chấp thủ đoạn

Người sống vì lợi ích cá nhân, không màng đến đạo đức hay tình nghĩa, là kiểu người bạn nên giữ khoảng cách. Họ có thể kết thân với bạn khi bạn có giá trị nào đó, nhưng cũng sẵn sàng quay lưng hoặc đẩy bạn ra rìa khi không còn lợi dụng được nữa.

Trong công việc, họ là người sẵn sàng giành công, đổ lỗi. Trong cuộc sống, họ dễ khiến bạn rơi vào tình huống “gánh hoạ thay” hoặc bị tổn hại danh dự, tiền bạc mà không thể đòi lại.

Người hay dối trá, thất hứa

Người hay nói dối, thất hứa nhiều lần không chỉ khiến bạn mất niềm tin, mà còn làm lung lay nền tảng của bất kỳ mối quan hệ nào. Khi bạn không thể dựa vào lời nói của họ, mọi dự định, kế hoạch hay thậm chí là cảm xúc cũng trở nên mong manh.

Dối trá là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng – với cả bản thân họ lẫn với người đối diện. Mối quan hệ dù thân đến mấy, nếu xây dựng trên nền tảng gian dối, cuối cùng cũng sẽ đổ vỡ.

Lời nhắc từ ông bà xưa: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”

Từ ngàn xưa, người Việt đã truyền nhau bài học: Chọn bạn mà chơi, chọn người mà sống cùng. Cuộc sống là một hành trình dài và không phải ai bước vào đời bạn cũng nên giữ lại. Có người đến để dạy bạn bài học, có người để bạn yêu thương, và có người chỉ nên gặp một lần là đủ.

Đừng tiếc những mối quan hệ khiến bạn mệt mỏi, nghi ngờ hoặc tổn thương. Bạn không có nghĩa vụ phải giữ ai đó chỉ vì đã từng thân thiết. Hãy đủ tỉnh táo để nhận ra ai đang kéo bạn đi lên, ai đang kéo bạn xuống, và can đảm bước ra khỏi những vòng lặp độc hại.

Cuối cùng, yêu thương bản thân đôi khi bắt đầu bằng việc học cách nói "không" – với những người không xứng đáng ở lại.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vân San