Bé gái 14 tuổi bị bắt cóc, đòi chuộc 200 triệu

15:04, Thứ sáu 11/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Theo hiệp sĩ Nguyên Hoàng Anh, cháu bé N.T.B.A (14 tuổi, ngụ tại Chơn Nhơn, Bình Phước) bị bắt cóc tại một sòng bạc ở Campuchia đã được gia đình chuộc về an toàn.

Theo hiệp sĩ Nguyên Hoàng Anh, cháu bé N.T.B.A (14 tuổi, ngụ tại Chơn Nhơn, Bình Phước) bị bắt cóc tại một sòng bạc ở Campuchia đã được gia đình chuộc về an toàn.
[links()]
Anh Nguyễn Văn Th (bố của em A.) cho biết, khoảng 23h ngày 5/5 em A vẫn còn ở nhà. Nhưng vào khoảng 1h sáng ngày 6/5, sau khi nhận được một cuộc điện thoại của người bạn, A mở cửa ra ngoài và bặt tăm từ đó.

Người nhà em A. đang kể lại sự việc.
Người nhà em A. đang kể lại sự việc.

Đến ngày 7/5, gia đình em nhận được cuộc điện thoại của  số máy lạ từ Campuchia (số 00855885063820) gọi cho gia đình nói với giọng đe dọa: A đang bị giữ tại casino Bảy Tầng (thành phố Bavet, tỉnh Soài Riêng, Campuchia) và buộc gia đình phải mang 10000 USD để chuộc A về.

Trước sự an toàn tính mạng của con gái, ngày 8/5, anh Th. đã mang 200 triệu đồng đến Mộc Bài, Tây Ninh để nộp tiền theo yêu cầu của bọn bắt cóc.

Tuy nhiên, vì thấy người đi quá đông, sợ bị công an gài bẫy nên nhóm bắt cóc đã thông báo thay đổi địa điểm.

Sau nhiều cuộc điện thoại thông báo ở nhiều địa điểm khác nhau mà bọn bắt cóc vẫn không xuất hiện, cuối cùng vào 20h, ngày 9/5, anh Th nhận được cuộc điện thoại thông báo tới khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài đưa tiền chuộc con, thông tin trên PLTP cho biết.

Được sự giúp đỡ của hiệp sĩ Bình Dương - Trần Hoàng Anh, em A đã trở về nhà an toàn.

Sau khi được giải cứu, em A cho biết hiện ba người bạn đi cùng em vẫn đang bị giam giữ tại casino Bảy Tầng. Theo em A , em bị bạn bè dụ dỗ đến casino đánh bạc, sau khi hết tiền, em phải viết giấy nợ buộc gia đình sang chuộc.

Sự việc đang được công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc