Bé gái sơ sinh thoát chết thần kỳ khi bị ném xuống giếng

20:00, Thứ tư 25/11/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Được mọi người phát hiện bởi tiếng khóc yếu ớt dưới giếng sâu 10m, bé gái 3-4 ngày tuổi thoát chết thần kỳ.

Sức sống thần kỳ của thiên thần 3 ngày tuổi khi bị ném xuống giếng sâu

Ngày 25-11, bác sĩ Hoàng Ngọc Thành- Phó Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vui mừng cho biết, sau khi được các y, bác sĩ trong khoa điều trị, chăm sóc tận tình, “phép màu” đã đến với cháu bé được phát hiện dưới đáy giếng. 

Khoảng 7h ngày 19-11, một người đàn ông ở làng Mun (xã Ia Ly) đi ra rẫy cà phê gần nhà thì nghe tiếng trẻ em khóc. Lần theo tiếng khóc, người này đi về phía cái giếng thì nghe tiếng khóc từ dưới giếng vọng lên liền hô hào bà con tìm cách cứu người.

Phép màu cứu sống bé gái sơ sinh bị ném xuống giếng sâu 10m
Thiên thần nhỏ đã mạnh mẽ vượt qua ải tử thần

Bà Lê Thị Lan (SN 1943, trú thị trấn Ia Ly, Chư Păh, Gia Lai) kể, nghe tiếng tri hô, mọi người chạy đến phối hợp đưa bé gái lên bờ. Bé gái chỉ được quấn bằng chiếc quần của người lớn, dính đầy rong rêu. Ngay lập tức, cháu bé được đưa vào Trạm y tế xã.

"Lúc này cháu khóc yếu dần, chân tay đang cứng lại nên được đưa vào trạm y tế xã. Năm nay mưa ít, lòng giếng cạn khô nên cháu bé may mắn thoát khỏi tay thần chết", bà Lan nói.

Cháu bé sau được gia đình bà Lan chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để theo dõi sức khỏe. 

Bác sĩ Từ Thị Mai Linh cho biết, cháu bé nhập viện lúc 11h30 ngày 19-11 trong tình trạng xây xát toàn thân, sốt, nhiễm trùng cuống rốn, kết quả siêu âm cho thấy bé bị tổn thương ở một số cơ quan như: chấn thương thận, chấn thương gan, tổn thương tuyến thượng thận, tụ máu ở một số cơ quan này. Bác sĩ Linh nhận định, lúc gặp nạn cháu bé mới chỉ 3-4 ngày tuổi.

Sau 6 ngày được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, đến nay các cơ quan chấn thương trong cơ thể cháu bé đã ổn định, bé đã bú tốt, khóc to, khỏe; khoảng 3 ngày nữa là bé có thể xuất viện. Cháu bé đã được một gia đình tại đó nhận nuôi.

"Vợ chồng con gái tôi đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con, gia đình xin nhận cháu bé làm con nuôi. Tôi sẽ ở với vợ chồng con gái để chăm sóc cháu tốt hơn...

Con trai út của tôi biết chuyện nó cứ động viên tôi chăm sóc cháu bé, nó nói mình làm vậy là việc phước. Tôi nghe vậy cũng mừng nên từ ngày tới giờ ở trên bệnh viện chăm sóc cháu. Đúng là trời đẻ, trời nuôi, trộm vía chứ cháu giờ cũng bú được, mỗi lần bú được 30ml sữa và tôi cho bú nhiều lần trong ngày, cháu không quấy khóc mà còn hay cười nữa, chúng tôi vẫn chưa biết đặt tên cho cháu là gì”, bà Lan vui vẻ nói.

Phép màu cứu sống bé gái sơ sinh bị ném xuống giếng sâu 10m
Gia đình bà Lan nhận nuôi cháu bé

Ông Nguyễn Thanh Vương - Chủ tịch UBND xã Ia Ly - cho biết, giếng nơi cháu bé bị vứt sâu khoảng hơn 10m, sự sống sót của cháu bé là một điều kỳ diều. 

Hiện chính quyền vẫn chưa tìm ra ai là cha mẹ cháu bé, ai là người đã nhẫn tâm vứt cháu bé xuống giếng. Công an xã đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bị chồng cũ
Bị chồng cũ "cướp" con, mẹ ròng rã Bắc-Nam tìm kiếm hơn 5 tháng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Dù được Tòa án trao quyền nuôi dưỡng nhưng hơn 5 tháng nay, người mẹ trẻ vẫn chưa một lần được thấy mặt con vì chồng cũ đã "cướp con" bỏ trốn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vũ Trung Thành