Bị chém đứt lìa cánh tay vì nói xấu hàng xóm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiều 1/10, các trinh sát Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Trần Thanh Vân (33 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, chị Lê Minh Tuyết (38 tuổi) ngụ cùng xóm với Vân tổ chức nhậu với nhiều phụ nữ khác cạnh nhà Vân. Rượu vào, các chị to tiếng với nhau làm Vân mất giấc ngủ trưa. Đã vậy, Vân còn nghe chị Tuyết cùng với bạn nói xấu mình. Sau đó, Tuyết còn ra đầu hẻm gặp Vân trách móc, nói rằng trước đây chồng mình bị người khác đánh, phải chạy vào nhà Vân trốn nhưng Vân không cho vào.

Lời qua tiếng lại, tức khí vì bị nói xấu, Vân chạy vào nhà lấy thanh kiếm Nhật chạy ra chém Tuyết. Hậu quả là cánh tay trái Tuyết gần như đứt lìa, chỉ còn dính ít da. Công an đã truy bắt Vân sau khi gây án.     

 Trần Thanh Vân bị bắt sau khi gây án

Đây không phải lần đầu tiên những dư luận được chứng kiến những vụ án chém hàng xóm vì bị nói xấu sau lưng như thế này. Trước đó, ngày 22/2, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án “đâm vợ, chém hàng xóm” gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Triệu Văn Chân (38 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, xã Ealy, huyện Sông Hinh, Phú Yên) 12 năm tù (gồm 10 năm tù về tội “giết người” và 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”); đồng thời phải bồi thường hơn 6 triệu đồng cho người bị hại.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 7/9/2011, hàng xóm của Chân là anh Lành Văn Vỹ (trú tại thôn Tân Lập, xã Ealy) tổ chức bữa nhậu với bạn bè. Trong lúc cao hứng, một người trong nhóm buột miệng nói xấu Chân. Chân nghe thấy nên tức tối chạy sang nhà anh Vỹ gằn giọng hỏi: “Tại sao dám nói xấu gia đình tao?”. Anh Lành Văn Truyền - một người trong nhóm - liền đứng dậy can ngăn thì bị Chân vung tay tát vào mặt. Không dừng lại, Chân quay về nhà lấy chiếc rựa quay trở lại chém một nhát vào mặt anh Truyền khiến anh này phải nhập viện cấp cứu.
 
Nghe tin chồng dùng rựa chém người, chị Lương Thị Vinh tỏ thái độ không bằng lòng. Những ngày sau đó chị Vinh tỏ ra xa cách, lạnh nhạt, buổi tối thường thoái thác không ngủ chung với Chân nên Chân nghi ngờ vợ ngoại tình. Đến 3 giờ sáng ngày 13/9/2011, trong lúc chị Lương Thị Vinh cùng đứa con trai đang nằm ngủ, Chân nhẹ nhàng xuống bếp lấy con dao phay bước vào giường đâm một nhát vào ngực vợ. Rất may lúc đó chị Vinh thức dậy, kịp kéo chiếc chăn chặn lưỡi dao rồi bật dậy vừa chạy vừa kêu cứu.
 
Chân lập tức cầm dao đuổi theo, chém loạn xạ vào vợ nhưng không trúng. Tức tối, Chân xông vào nhà cha mẹ vợ để uy hiếp, đập phá tài sản hòng buộc chị Vinh ra mặt. Khoảng mười phút sau, công an xã Ea Ly kịp thời có mặt để giải quyết.

Cuối tháng 10/2011, Công an Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Văn Chân về tội giết người và cố ý gây thương tích.
                                                                    

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn