Bố mẹ chồng mất Tết vì con dâu Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - Lấy chồng được gần 10 năm nhưng Tết năm nào, Hạnh cũng "nại" ra nhiều lý do để không về quê ăn Tết. Tết này, không có con dâu Hà Nội nhưng cả nhà vẫn rộn ràng, vì mùa xuân vẫn tràn về như những mùa xuân không có con dâu về quê ăn Tết.

Năm mới cưới nhau, Hạnh bảo với chồng năm đầu nên ở lại Hà Nội với ông bà ngoại. Năm sau, Hạnh lại lấy cớ con nhỏ nên đi xa không tiện. Năm sau nữa, vợ chồng Hạnh làm nhà nên Tết phải ở lại Hà Nội để cúng Tết nhân dịp nhà mới. Năm kế tiếp, Hạnh nói phải trực cơ quan.

Con dâu Hà Nội về quê, bố mẹ chồng mất Tết. Ảnh minh họa

Năm tiếp đó thì lạnh quá nên kế hoạch về quê nội của con bị đổ bể. Biết Mẹ buồn lắm mà vẫn động viên con: “Vì sức khỏe của cháu con ạ, lạnh thế này đi xe đông đúc, vất vả tội cháu. Khi nào ấm thì các con về cũng được, thôi năm nay các con về với ông bà ngoại cho ông bà vui". Ông nội gọi điện nhắc: “Các con cứ vui vẻ ăn Tết với ông bà ngoại! Các con không về được thì nhà kém vui, nhưng thời tiết thế này phải vì sức khỏe của cháu là trên hết con ạ. Khi nào ấm thì về với ông bà nhé!”.

Đến năm thứ 5, Hạnh mới cực chẳng đã phải theo chồng về quê.

Ở quê thì rét mướt, đường sá bẩn hơn phố, không có đèn cao áp nên Hạnh cứ ôm con ru rú ở trong nhà. Ăn uống có bố mẹ chồng và các em chồng hầu hạ. Chồng đi chúc Tết bạn bè thì Hạnh giận ra mặt.

Mẹ chồng nấu nước nóng mời con dâu tắm. Bố và em chồng hì hục ba ngày Tết nấu nướng các món theo ý con dâu. Không khí gia đình Tết của cả nhà rất nặng nề.

Năm nay, vợ chồng chia tay, bố chồng mới tuyên bố: Con dâu Hà Nội về ăn Tết làm bố "gặp nhiều áp lực".

Tết này, không có con dâu Hà Nội nhưng cả nhà vẫn rộn ràng, vì biết rằng việc thiếu bóng Hạnh trong ngôi nhà ấy là tất nhiên và mùa xuân vẫn tràn về như những mùa xuân không có con dâu về quê ăn Tết.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT