Bụng bầu vật vã với nắng nóng

( PHUNUTODAY ) - Những ngày này, các tỉnh miền Bắc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời trung bình từ 37 độ C đến 40 độ C, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở đặc biệt là những bà bầu.

(Ảnh nóng) - Những ngày này, các tỉnh miền Bắc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời trung bình từ 37 độ C đến 40 độ C. Nhiệt độ cao, độ ẩm trong không khí giảm khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở đặc biệt là những bà bầu.

Khi mang thai, thân nhiệt của phụ nữ thường cao hơn người bình thường, cộng với thời tiết nóng nực khiến họ càng cảm thấy khó chịu. Vì thế, những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong công việc, sinh hoạt hàng ngày khiến họ phản ứng gay gắt.
Khi mang thai, thân nhiệt của phụ nữ thường cao hơn người bình thường, cộng với thời tiết nóng nực khiến họ càng cảm thấy khó chịu. Vì thế, những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong công việc, sinh hoạt hàng ngày khiến họ phản ứng gay gắt.

 

Chị Huyền, nhân viên văn phòng một công ty chuyên về thiết bị học sinh ở phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày, ngoài việc gia đình, chị còn phải giải quyết rất nhiều việc của công ty, từ tiếp xúc với khách hàng, đến việc chuẩn bị kế hoạch phân phối cho các cửa hàng khiến chị bù đầu.
Chị Huyền, nhân viên văn phòng một công ty chuyên về thiết bị học sinh ở phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, mỗi ngày, ngoài việc gia đình, chị còn phải giải quyết rất nhiều việc của công ty, từ tiếp xúc với khách hàng, đến việc chuẩn bị kế hoạch phân phối cho các cửa hàng khiến chị bù đầu.

 

Cái thai trong bụng mỗi ngày mỗi lớn, cộng với thời tiết nóng nực nhiều lúc khiến các chị muốn nổi điên.  Trong khi đó, nhiều bà bầu gặp phải sếp khó tính, thiếu sót chút là chì chiết, mắng mỏ. Nên việc phản ứng lại sếp, thậm chí còn cãi nhau tay đôi với sếp là điều cũng dễ hiểu.
Cái thai trong bụng mỗi ngày mỗi lớn, cộng với thời tiết nóng nực nhiều lúc khiến các chị muốn nổi điên. Trong khi đó, nhiều bà bầu gặp phải sếp khó tính, thiếu sót chút là chì chiết, mắng mỏ. Nên việc phản ứng lại sếp, thậm chí còn cãi nhau tay đôi với sếp là điều cũng dễ hiểu.

 

Anh Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, Vân Đình – Hà Nội) chia sẻ, nhà có hai cháu gái, bố mẹ tôi cứ ép phải sinh thêm thằng con trai nối dõi. Lần này siêu âm con trai, ông bà bắt đưa lên viện Sản trung ương sinh cho đảm bảo. Thấy vợ có dấu hiệu sinh, lếch thếch chuẩn bị đồ đạc hai vợ chồng đưa nhau lên đây cả 2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì. Trời thì nắng, vợ thì thường xuyên cáu gắt, sai khiến chỉ bảo từng tí khiến tâm lý anh bị ức chế nhiều lúc chỉ muốn nổi điên. Nhưng cứ nghĩ vợ đẻ con trai cho ông bà vui, thì lại ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ nhịn vợ như nhịn cơm sống.
Anh Nguyễn Văn Linh (30 tuổi, Vân Đình – Hà Nội) chia sẻ, nhà có hai cháu gái, bố mẹ tôi cứ ép phải sinh thêm thằng con trai nối dõi. Lần này siêu âm con trai, ông bà bắt đưa lên viện Sản trung ương sinh cho đảm bảo. Thấy vợ có dấu hiệu sinh, lếch thếch chuẩn bị đồ đạc hai vợ chồng đưa nhau lên đây cả 2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì. Trời thì nắng, vợ thì thường xuyên cáu gắt, sai khiến chỉ bảo từng tí khiến tâm lý anh bị ức chế nhiều lúc chỉ muốn nổi điên. Nhưng cứ nghĩ vợ đẻ con trai cho ông bà vui, thì lại ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’ nhịn vợ như nhịn cơm sống.

 

Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Loan cùng mấy chị em trong phòng thường ăn trưa ở quán cơm văn phòng cách công ty 300m. Nhưng mấy hôm nay trời nóng, cộng với cái bụng lùm lùm nên chị hạn chế đi lại. Đến bữa, mấy chị em gọi điện cho cửa hàng cơm mang tới công ty. “Cả ngày ngồi trong phòng cũng muốn vận động một chút cho thoải mái, nhưng nắng thế này ra ngoài ăn được bữa cơm cũng vã mồ hôi, mà chưa chắc đã nuốt nổi nên gọi cơm về cơ quan cho mát”, chị Loan chia sẻ.
Hàng ngày, chị Nguyễn Thị Loan cùng mấy chị em trong phòng thường ăn trưa ở quán cơm văn phòng cách công ty 300m. Nhưng mấy hôm nay trời nóng, cộng với cái bụng lùm lùm nên chị hạn chế đi lại. Đến bữa, mấy chị em gọi điện cho cửa hàng cơm mang tới công ty. “Cả ngày ngồi trong phòng cũng muốn vận động một chút cho thoải mái, nhưng nắng thế này ra ngoài ăn được bữa cơm cũng vã mồ hôi, mà chưa chắc đã nuốt nổi nên gọi cơm về cơ quan cho mát”, chị Loan chia sẻ.

 

Nắng nóng, các bà bầu hạn chế ra đường, nếu có việc phải đi thì cũng trùm kín mít từ đầu đến chân. Chị Linh cho hay: “Đi ra ngoài một lúc, mình ngồi thở như người hết hơi, thi thoảng lấy gãi gãi chân tay như mắc bệnh da liễu. Mỗi khi ra ngoài, tôi phải đội mũ rộng vành và sử dụng áo chống nắng và hạn chế đi lại trong giờ cao điểm”.
Nắng nóng, các bà bầu hạn chế ra đường, nếu có việc phải đi thì cũng trùm kín mít từ đầu đến chân. Chị Linh cho hay: “Đi ra ngoài một lúc, mình ngồi thở như người hết hơi, thi thoảng lấy gãi gãi chân tay như mắc bệnh da liễu. Mỗi khi ra ngoài, tôi phải đội mũ rộng vành và sử dụng áo chống nắng và hạn chế đi lại trong giờ cao điểm”.

 

Tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày có hàng ngàn bà bầu vào khám và chờ sinh. Do số lượng người tới khám nhiều, nên nhiều người phải chờ đợi có khi cả buổi vẫn chưa tới lượt.
Tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày có hàng ngàn bà bầu vào khám và chờ sinh. Do số lượng người tới khám nhiều, nên nhiều người phải chờ đợi có khi cả buổi vẫn chưa tới lượt.

 

Một số thì ngồi vạ vật ở hành lang, ghế chờ của bệnh viện, một số thì ra ngoài hoặc tìm bóng cây để ngồi. “Thời tiết nóng nực, cộng với không khí căng thẳng của bệnh viện làm chúng tôi rất khó chịu, nhưng vì sức khỏe của hai mẹ con nên cũng phải chấp nhận”, một bà bầu cho hay.
Một số thì ngồi vạ vật ở hành lang, ghế chờ của bệnh viện, một số thì ra ngoài hoặc tìm bóng cây để ngồi. “Thời tiết nóng nực, cộng với không khí căng thẳng của bệnh viện làm chúng tôi rất khó chịu, nhưng vì sức khỏe của hai mẹ con nên cũng phải chấp nhận”, một bà bầu cho hay.

 

Chị Phạm Thi Ngọc(30 tuổi, công nhân may khu công nghiệp Nam Thăng Long) mang bầu 8 tháng thì lúc nào cũng ngồi gần cái quạt, đêm khó ngủ, bứt dứt. Có những đêm không ngủ được chị phải ngồi dậy đi dạo quanh nhà.
Chị Phạm Thi Ngọc (30 tuổi, công nhân may khu công nghiệp Nam Thăng Long) mang bầu 8 tháng thì lúc nào cũng ngồi gần cái quạt, đêm khó ngủ, bứt dứt. Có những đêm không ngủ được chị phải ngồi dậy đi dạo quanh nhà.

 

Anh Nguyễn Xuân Cường(Cầu Giấy) tỏ ra thông cảm: Vợ có bầu 5 tháng rồi nhưng tôi thấy thương lắm, nóng bức, mệt mỏi. Đêm đến thì thấy vợ trằn trọc không ngủ được, mình cũng sốt hết cả ruột.
Anh Nguyễn Xuân Cường(Cầu Giấy) tỏ ra thông cảm: Vợ có bầu 5 tháng rồi nhưng tôi thấy thương lắm, nóng bức, mệt mỏi. Đêm đến thì thấy vợ trằn trọc không ngủ được, mình cũng sốt hết cả ruột.

 

Chị Nguyễn Thị Yến (Từ Liêm) có bầu 5 tháng, chiều nào cũng phải cầm chiếc quạt nan ra cửa hè ngồi hóng gió. Sự ngột ngạt trong nhà khiến chị khó thở. Đôi khi còn bực tức mắng oan chồng.
Chị Nguyễn Thị Yến (Từ Liêm) có bầu 5 tháng, chiều nào cũng phải cầm chiếc quạt nan ra cửa hè ngồi hóng gió. Sự ngột ngạt trong nhà khiến chị khó thở. Đôi khi còn bực tức mắng oan chồng.

 

Theo Bác sĩ Nguyễn Anh Vũ, Điều phối viên Quốc gia về y tế (Bộ Y tế), trời nắng nóng thân nhiệt của các bà bầu tăng cao hơn bình thường. Nếu làm việc ở điều kiện tốt như có điều hòa hoặc ở trong những căn phòng được thiết kế thoáng gió, nhiều cây xanh thân thiện với môi trường tự là tốt nhất. Mỗi ngày phải tăng cường uống nước lọc hoặc ăn nhiều hoa quả tại nơi làm việc. Khi có việc phải ra đường, nên sử dụng kem dưỡng da dành riêng cho bà bầu sẽ khiến bạn dễ chịu hơn. (Bài và ảnh: Nguyễn Hiếu - Lương Phương)
Theo Bác sĩ Nguyễn Anh Vũ, Điều phối viên Quốc gia về y tế (Bộ Y tế), trời nắng nóng thân nhiệt của các bà bầu tăng cao hơn bình thường. Nếu làm việc ở điều kiện tốt như có điều hòa hoặc ở trong những căn phòng được thiết kế thoáng gió, nhiều cây xanh thân thiện với môi trường tự là tốt nhất. Mỗi ngày phải tăng cường uống nước lọc hoặc ăn nhiều hoa quả tại nơi làm việc. Khi có việc phải ra đường, nên sử dụng kem dưỡng da dành riêng cho bà bầu sẽ khiến bạn dễ chịu hơn. (Bài và ảnh: Nguyễn Hiếu - Lương Phương)
Học sinh Hà Nội người đội khăn, kẻ che ô tránh nắng

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn