Cách tốt nhất để sống hạnh phúc là: "Yêu và ghét tùy ý, người đến và đi tùy duyên…"

12:14, Thứ sáu 20/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Cuộc đời này của bạn rất đắt giá, ừng bao giờ lãng phí thời gian và tâm sức vào những người và những việc không đáng.

Cuộc sống sẽ trải qua rất nhiều chuyện, cứ đến ngã rẽ là bạn lại chán nản, tự trừng phạt bản thân vì người khác. Những người thực sự thông minh luôn biết cách cho đi, dừng lại đúng lúc và đối xử tốt với bản thân.

Nếu bạn quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác, bạn sẽ bỏ qua chính mình. (Ảnh minh họa)
Nếu bạn quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác, bạn sẽ bỏ qua chính mình. (Ảnh minh họa)

Tai không nghe, mắt không thấy những gì không cần thiết

Tất cả những người và những điều đã qua bạn nên để nó cuốn theo cơn gió.

Trong nửa sau của cuộc đời, bạn phải học cách không nghe những điều bịa đặt từ người khác, có vậy mới sống thoải mái hơn; cũng đừng nói xấu hay bàn tán về cuộc đời của người khác, có vậy bạn mới trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Khi trưởng thành, cách sống tốt nhất là làm theo ý mình, tình yêu rất bình dị, gần gũi và thân thuộc. Hãy sống quan tâm mọi người nhiều hơn, sống hết mình.

Yêu ghét tùy ý, mọi thứ không gượng ép. Trong cuộc sống này, thật sự không cần quá cố chấp chỉ vì bản thân không muốn buông bỏ. Càng để tâm thì càng chìm sâu, mọi thứ xem nhẹ mà bớt đau lòng. Nhiều thứ trong cuộc sống không thể gượng ép, và mỗi người sẽ có sự sắp xếp của riêng mình.

Cho dù đó là được hay mất, nó là một phần của cuộc sống, một trải nghiệm sẽ luôn dạy cho bạn điều gì đó.

Trong cuộc sống, xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy những điều đúng sai. Thay vì đi khắp nơi hỏi đầu đuôi mọi chuyện, thì hãy chọn cách nghe tai trái rồi lọt qua tai phải, đổi lấy giây phút tĩnh lặng cho bản thân.

Hãy hiểu rằng những lời nói nghiêm túc thì nên lắng nghe, những lời đàm tiếu vô nghĩa thì không đáng để nghe. Chỉ cần không quan tâm ai nói xấu về mình thì cuộc sống của bạn sẽ êm ả hơn rất nhiều.

Cuộc đời yêu và ghét tùy ý, đến và đi tùy duyên…

Cái gọi là dần dần mất liên lạc và một cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó thực sự là sự sắp xếp tốt nhất của định mệnh.

Đến một lúc nào đó, ai đó sẽ đến cuộc đời bạn để có thể bước cùng đoạn đường, dạy nhau bài học nào đó. Khi hết duyên, họ sẽ tự rời đi. Dù bạn có cưỡng cầu cũng không thay đổi được.

Cho dù đó là cảm xúc, cuộc sống, mọi trạng thái, đó là cuộc sống thực nhất của cuộc đời bạn. Nhiều khi không được sống theo cách mình muốn nên chúng ta cố gắng tạo cho mình niềm vui và đừng để những người, việc không đáng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Con người ta phải học cách cởi mở hơn, tự do và dễ dàng hơn, chấp nhận mọi trạng thái và loại hình trong cuộc sống, đừng quá lún sâu vào sai lầm, tình yêu rất tự nhiên, để sống hạnh phúc thay vì nắm chặt, ta hãy thả lỏng suy nghĩ của bản thân.

Nhiều khi, lý do khiến chúng ta không hạnh phúc là vì những gì người khác yêu cầu chúng ta và kỳ vọng quá cao. Bạn sẽ không dễ dàng thất vọng nếu bạn không quan tâm quá nhiều đến cách người khác đối xử với mình, bạn sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn.

Bạn biết đấy, các mối quan hệ trên đời rất tuyệt vời, nhưng bạn không thể kiểm soát suy nghĩ của một người, và bạn không thể ép người khác ở bên cạnh mình.

Những người đã từng thân thiết rồi cũng có thể rời đi, nếu quan tâm quá thì chỉ để bản thân thất vọng mà thôi. Nhiều điều trong cuộc sống luôn thay đổi, và không ai có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ luôn như vậy.

Đừng quá để ý đến người khác, cũng đừng quá coi trọng vị trí của mình trong lòng người khác, hãy giữ một khoảng cách thích hợp để không dễ bị tổn thương.

Trong cuộc sống này, phần lớn nỗi đau thực sự là đấu tranh với chính bản thân mình.

Vì vậy, người thông minh sẽ buông bỏ bản thân, duy trì thái độ sống tốt nhất, yêu ghét tùy ý, không cần thiết thân nhau quá vì dễ va chạm, xích mích.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mỹ Dạ