Cát Tường khuyến khích con gái cứ yêu khiến ai cũng hoang mang

( PHUNUTODAY ) - Cô lo lắng cho ái nữ mỗi ngày và mong mỏi con mình tìm được hạnh phúc trọn vẹn xứng đáng.

Mới đây, MC Cát Tường đã gửi lời nhắn nhủ đến cô con gái cưng là Tường An. Cô lo lắng cho ái nữ mỗi ngày và mong mỏi con mình tìm được hạnh phúc trọn vẹn xứng đáng.

Nữ nghệ sĩ trải lòng: "Nỗi lòng của người mẹ có con gái tuổi đôi mươi. Có ai đó sẽ lo lắng, con gái trong nhà như bom nổ chậm, có ai đó sẽ hoang mang rồi con có gặp nhưng điều may mắn trong cuộc sống, con có được bạn bè tốt, công việc phù hợp hay một người đàn ông yêu thương con thật lòng hay không? Mẹ lo cho lắm nhưng mẹ cũng không thể sống thay cuộc đời của con được. Con gái à, cái mà mẹ luôn cầu xin cho con đó là sức khỏe và bình an và chúng ta như đôi bạn. Mẹ thích nghe con gọi: Mẹ ơi! Nhưng khi vui thì con ít gọi, chỉ khi cần gì hay khi buồn khổ con gọi liền: Mẹ ơi, con buồn quá!

cat-tuong-khuyen-khich-con-gai-cu-yeu-du-sai-du-dau-vi-li-do-cuc-soc-nay-4-ngoisaovn-w580-h870

Nhưng mẹ thấy vui vì điều đó, không sao con ạ, đúng là cuộc đời mẹ không may mắn trong hạnh phúc lứa đôi nhưng mẹ rất hài lòng về tuổi trẻ của mẹ. Lúc bằng con mẹ đã từng yêu, mỗi cuối tuần mẹ và người yêu đã vượt 300 cây số để gặp nhau, thoã nỗi nhớ mong. Có mối tình nữa, thời đó mà nghe ra Bắc là cái gì đó rất xa xôi, thế mà mẹ đã dám một mình ra Bắc theo tiếng gọi của con tim chỉ để gặp 1 người mới quen qua mạng xã hội.

Lúc đó, bạn bè mẹ đều cản nhưng mẹ bất chấp, tình yêu tuổi trẻ mà con. Mặc dù những mỗi tình đẹp đó đều không có cái kết như ta mong muốn vì mấy ai sống được với những tình yêu thời tuổi trẻ nhưng không sao con à đó mới là cuộc đời. Phải nếm trải hạnh phúc, đau khổ, phải có nhiều kỷ niệm mới làm con người ta trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Không phải vì mẹ không tìm được hạnh phúc mà con phải dè chừng".

cat-tuong-khuyen-khich-con-gai-cu-yeu-du-sai-du-dau-vi-li-do-cuc-soc-nay-2-ngoisaovn-w2048-h1152

Cô khuyến khích con gái cứ yêu dù sai hay đau thì vẫn luôn có mình bên cạnh: "Cứ yêu đi con, thật lòng mẹ cũng không mong muốn con lớn lên chỉ biết yêu một người rồi lấy nhau đâu. Cuộc sống sẽ đơn điệu và tẻ nhạt lắm. Cứ yêu, sai thì ta làm lại, đau ở đâu đứng lên ở đó, may mắn thì gặp được người tốt, không đủ may mắn thì con vẫn phải chấp nhận số phận của con. Dù con hạnh phúc hay con đau khổ con vẫn luôn có mẹ, vui con cứ đi, buồn về ôm mẹ lấy sức rồi đi tiếp".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link