Câu chuyện tử tế từ người lính già và những “Mẹ đỡ đầu” thầm lặng

14:39, Thứ năm 28/05/2026

( PHUNUTODAY ) - Câu chuyện tử tế về người thương binh dành hơn 50 năm chăm lo đền thờ Bác Hồ và những “Mẹ đỡ đầu” đang âm thầm giúp đỡ trẻ em mồ côi tại Bắc Ninh.

Giữa nhịp sống bộn bề lo toan, vẫn có những con người âm thầm viết nên các câu chuyện tử tế suốt hàng chục năm mà không cần được xướng tên. Từ người thương binh lặng lẽ chăm sóc đền thờ Bác Hồ ở Cà Mau đến những “Mẹ đỡ đầu” dang tay cưu mang trẻ mồ côi tại Bắc Ninh, tất cả đều đã và đang góp phần lan tỏa lòng nhân ái một cách thầm lặng.

Người đàn ông lặng lẽ chăm lo đền thờ Bác Hồ suốt 50 năm

Trong khu vườn rợp bóng cây tại xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau, có một người đàn ông suốt hơn 50 năm vẫn đều đặn quét dọn, chăm sóc và hương khói cho đền thờ Bác Hồ. Đó là ông Nguyễn Văn Khoa, thương binh 4/4, người dân địa phương quen gọi ông bằng cái tên thân thuộc - Bảy Khoa.

Mỗi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, ông lại được cháu chở đến đền. Công việc của ông bắt đầu bằng việc quét lá, lau bàn thờ, chăm sóc cây xanh rồi chuẩn bị nhang đèn để đón người dân và khách thập phương đến viếng Bác. Những việc làm tưởng như bình thường ấy lại được ông duy trì suốt hơn nửa thế kỷ, bất kể nắng mưa hay tuổi tác ngày càng cao.

cau-chuyen-tu-te-cua-nguoi-thuong-binh

Câu chuyện tử tế của người thương binh lặng lẽ chăm sóc đền thờ Bác Hồ tại Cà Mau trong hơn 50 năm qua.

Không chỉ chăm sóc đền thờ, ông Khoa còn trở thành “hướng dẫn viên đặc biệt” cho nhiều thế hệ học sinh, đoàn viên và du khách. Ông nhớ rõ từng hiện vật, từng câu chuyện về Bác Hồ để kể lại bằng tất cả sự chân thành và kính trọng.

Ngày nay, đền thờ Bác Hồ tại Châu Thới đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia, trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Trong sự trang nghiêm và sạch đẹp của ngôi đền ấy, có bóng dáng lặng lẽ của người thương binh già không rời trách nhiệm thiêng liêng của mình trong suốt 50 năm qua.

Câu chuyện tử tế từ những “Mẹ đỡ đầu” Bắc Ninh

Nếu ở Cà Mau có một người đàn ông dành cả đời gìn giữ ký ức về Bác Hồ, thì tại Bắc Ninh, nhiều phụ nữ lại đang lặng lẽ mang đến hy vọng cho những đứa trẻ thiếu vắng tình thân. Với thông điệp “Yêu thương, sẻ chia, lan toả”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh triển khai đã trở thành chỗ dựa cho hàng nghìn trẻ em mồ côi.

Em Nguyễn Hữu Long là một trong những hoàn cảnh đặc biệt ấy. Mẹ mất vì bệnh nặng, cha qua đời sau tai nạn, Long sống cùng chị gái trong sự thiếu thốn và mất mát. Từ năm 2022, thông qua sự kết nối của Hội Phụ nữ địa phương, em được một nhà hảo tâm tại Đức nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 12 triệu đồng mỗi năm trong suốt 4 năm. 

Hay như em Phạm Thị Kim Ngân, cô bé mất cả cha lẫn mẹ, phải sống cùng bà ngoại già yếu. Từ sự vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hòa, em được hỗ trợ xây lại nhà, nhận học bổng, xe đạp và nhiều đồ dùng học tập để tiếp tục đến trường.

Điều đặc biệt của chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ nằm ở những con số hỗ trợ, mà còn ở tình cảm chân thành được trao đi. Những người phụ nữ không cùng huyết thống đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều em nhỏ vượt qua mặc cảm, tự ti để mạnh mẽ bước tiếp.

cau-chuyen-tu-te-cua-cac-me-do-dau-tinh-bac-ninh

Câu chuyện tử tế từ những “Mẹ đỡ đầu” ở Bắc Ninh đã giúp hơn 2.000 trẻ mồ côi thoát khỏi cảnh cơ hàn.

Những điều tử tế luôn bắt đầu từ sự âm thầm

Điểm chung giữa ông Bảy Khoa và các “Mẹ đỡ đầu” ở Bắc Ninh là họ đều không làm việc tốt để được ca ngợi. Một người dành hơn nửa thế kỷ gìn giữ sự trang nghiêm cho đền thờ Bác Hồ, những người khác lặng lẽ trở thành điểm tựa cho trẻ em mồ côi.

Có lẽ, “câu chuyện tử tế” không phải là điều gì quá lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một người kiên trì quét dọn ngôi đền suốt hơn 50 năm,hay một cái nắm tay, một suất học bổng, một lời động viên dành cho đứa trẻ đang thiếu hơi ấm gia đình. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại đang âm thầm sưởi ấm cuộc sống ngày hôm nay.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Hà Anh
Từ khóa: