Cha hành ác, thấy người gặp họa không chịu cứu: 4 người con chết sớm, cha bị gãy chân

( PHUNUTODAY ) - Tất cả hàng xóm láng giềng ai nấy đều bàng hoàng, họ cho rằng gia đình ông xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong tâm chắc hẳn là phải gánh nhiều áp lực to lớn nên mới nói ra những điều như vậy. Họ còn cho rằng ông ấy có vấn đề.

Đây là một câu chuyện có thật

Tại một ngôi làng ở huyện Cao Mật, tỉnh Sơn Đông. Có một cặp vợ chồng với 5 đứa con: 3 trai, 2 gái. Ngoài ngôi làng họ sinh sống có một con sông, hai vợ chồng mua chiếc thuyền nhỏ để mưu sinh qua ngày. Người chồng mỗi ngày đều chèo thuyền qua sông, thu nhập hàng tháng không hề ít. Nhìn thấy con trai cả và con trai thứ đều đã hơn 20 tuổi, không ít người đến tận cửa để ngỏ lời.

Vì thu nhập ngày một tăng, điều kiện kinh tế cũng được cải thiện, người con trai cả cũng làm thêm một số việc liên quan cung ứng xã hội, một gia đình như thế khiến bao nhiều người ngưỡng mộ. Hơn nữa cả 2 người con đều rất tài giỏi, khôi ngô tuấn tú.

Gia đình họ có được cuộc sống thuận lợi, họ tính toán rằng điều kiện kinh tế đang tốt lên, cả hai con cũng đều có công việc ổn định, sau này nhất định sẽ cưới cho chúng những đứa con dâu ngoan hiền.

hoiquanadida_com-guong-nhan-qua-cha-ong-lam-ac-con-ong-co-chiu-qua-bao-hay-khong(1)

Nhưng sau bao dự định, tính toán, người con trai cả đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không lâu sau đó thì qua đời, 2 vợ chồng vì quá đau buồn dẫn đến tinh thần suy sụp. Điều không ngờ là, 2 năm sau, đứa con thứ 2 của họ cũng lâm bệnh nặng và qua đời.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, người con trai thứ ba đến độ tuổi của người anh cả cũng chết vì lâm bệnh nặng. Cả ba người con trai đều ra đi khi còn quá trẻ, chỉ còn lại 2 người con gái. Nhìn hai cô con gái ngày một trưởng thành, hai vợ chồng vừa mừng vừa lo; mừng vì 2 đứa con gái nay đã lớn khôn, nhưng cũng lo sợ chúng sẽ gặp phải điều không may như 3 người anh trai cả. Tuy nhiên, điều không may cuối cùng cũng xảy ra: Cô con gái thứ 2 bị tai nạn xe và trở thành người tàn tật, duy chỉ có cô con gái lớn là bình an vô sự.

Khoảng thời gian tươi đẹp chẳng được bao lâu, lại một năm nữa trôi qua. Một hôm nọ, người chồng đi xây tường, sau đó bị tảng đá đè làm gãy chân, chẳng thể đi làm được. Sau đó phải nằm trên giường cả đời.

Cuối cùng cũng đến một ngày, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông khóc lóc thảm thiết: “Gia đình tôi gặp nhiều tai họa như vậy, đều là vì ông Trời đang trừng phạt tôi! Là tội nghiệp mà tôi đã tạo ra, sau đó liên lụy đến các con, là ông Trời đang trừng phạt tôi!”

Tất cả hàng xóm láng giềng ai nấy đều bàng hoàng, họ cho rằng gia đình ông xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong tâm chắc hẳn là phải gánh nhiều áp lực to lớn nên mới nói ra những điều như vậy. Họ còn cho rằng ông ấy có vấn đề.

Nhưng cuối cùng ũng nói ra điều ‘kinh thiên động địa’ mà ông đã từng làm trong quá khứ, điều mà chỉ mình ông biết mà thôi.

unnamed-1-1135

Chuyện là, vào một buổi trưa hè năm 1976, trên đường trở về nhà, người chồng đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ đang vùng vẫy dưới nước, người chồng phát hiện cậu bé vì nô đùa mà vô ý trượt chân xuống hồ.

Khi người chồng phát hiện, cậu bé đó chính là con trai của gia đình hàng xóm (2 gia đình thường phát sinh mâu thuẫn với nhau), người chồng không những không cứu mà còn nảy ra ý đồ xấu, nhân lúc xung quanh không có ai, người chồng dùng chiếc xào trong tay, sau đó dùng sức dìm đầu cậu bé xuống nước,… một lúc sau, đầu đứa trẻ có thể ngoi lên, người chồng lại tiếp tục dìm đầu cậu bé xuống, mãi đến khi cậu bé chìm hẳn thì mới đi về.

Cứ như vậy, mỗi năm đã trôi qua, mọi việc trong nhà đều bình yên vô sự, người chồng thường nghĩ trong tâm: “Lúc đó không có ai nhìn thấy, chuyện quá khứ thì nhắc lại làm gì, mình không nói thì không ai biết cả”. Tuy nhiên, giấu được người chứ không giấu được Thần, người xưa có câu: “Trên đầu ba thước có Thần linh, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, người hành ác thì nhất định phải chịu báo ứng.

Bây giờ khi gia đình rơi vào cảnh tuyệt vọng, người chồng mới hối hận thì mọi sự cũng đã quá muộn mất rồi.

Theo:  xevathethao.vn copy link