Chập điện cháy điều hòa, chồng tử vong, vợ và 2 con nhỏ bỏng nặng nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - Tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của anh Nguyễn Chính Duẩn (37 tuổi), còn vợ và hai con đều bị bỏng mức độ nặng, tình trạng nguy kịch.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 21/5, trong lúc gia đình anh Nguyễn Chính Duẩn (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (35 tuổi) trú tại thôn Phú, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), cùng hai con Nguyễn Chính Mạnh (5 tuổi), Nguyễn Ngọc An Nhiên (9 tháng tuổi) đang say giấc ngủ, khiến cả gia đình 4 người bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, họ được chuyển lên Viện Bỏng quốc gia tiếp tục cứu chữa.  Sau một thời gian điều trị, anh Duẩn không thể qua khỏi và được gia đình đưa về quê an táng.

Bé An Nhiên bỏng 88% cơ thể

Bé An Nhiên bỏng 88% cơ thể

Theo bác sĩ, bé An Nhiên bị bỏng 88% diện tích cơ thể sâu độ III, IV, toàn bộ mặt, bộ phận sinh dục và bỏng hô hấp. Cháu đang phải thở bằng máy trong tình trạng sốc nhược nặng. Anh trai lớn là Chính Mạnh bỏng 54%, diện tích bỏng sâu độ III, IV toàn bộ ngực bụng, lưng, hai tay, hai chân. Còn chị Thúy đang được điều trị trên Khoa Bỏng người lớn.Bà Nguyễn Thị Tỷ, dì của chị Thủy chia sẻ, hiện chị đã qua cơn nguy kịch, ăn được ít cháo và còn rất yếu. Hai chân, tay và mặt bị bỏng nặng. Hai cháu Mạnh và Nhiên đang điều trị hồi sức tích cực, thở máy, tình hình còn rất nguy kịch.

Ba mẹ con còn đang trong tình trạng nguy kịch

Ba mẹ con còn đang trong tình trạng nguy kịch

"Đêm hôm đó nghe tin cả nhà Thúy bỏng nặng phải chuyển lên Hà Nội, tôi lo lắm, vội bắt xe đi thẳng ra Hà Nội luôn. Lên đến nơi nhìn thấy 4 người bỏng nặng nằm trên giường mà đau lòng lắm", bà Tỷ nghẹn ngào.

Được biết, chị Thủy từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm tình thương của bố mẹ, được bà Tỷ nuôi nấng. Gia cảnh hai vợ chồng chị Thủy rất khó khăn, mới xây nhà nhưng vẫn còn đang nợ. Chị Thủy cũng vừa mới nghỉ sinh xong, chưa đi làm lại nên cuộc sống bấp bênh. Nay lại xảy ra tai nạn bất ngờ, chi phí điều trị vô cùng tốn kém dù có bảo hiểm y tế. Khi vào viện, hai bên nội ngoại phải gom góp cho anh chị cũng chỉ được một phần nhỏ. Hiện bà Tỷ lo nhất chính là việc điều trị lâu dài, gia đình chưa biết tính vào đâu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn