Chạy côn đồ truy sát, một người chết trên sông

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị nhóm côn đồ truy sát, nạn nhân hoảng sợ nhảy xuống sông tránh "mưa dao" nhưng rồi chết thảm.

Ngày 4/8, Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tốn vụ án gây ra cái chết cho nạn nhân Trần Văn Nghi. Bị can là Huỳnh Trần Nhật Thắng (1995) là chủ mưu và 5 đối tượng khác tham gia gồm có: Nguyễn Hữu Phúc (1991, trú xã Phú Dương), Phan Văn Đài (1994, trú xã Phú Mậu), Lê Văn Quý (1995, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) và Nguyễn Thuận (1995, trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy).

Mô tả ảnh.
Chủ mưu Huỳnh Nhật Thắng (bên phải)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 23h15 ngày 1/8. Nhóm bạn nạn nhân gồm Dương Quang Việt, Trần Văn Nghi, Trần Nhơn Vũ, Cao Văn Rốp, Dương Anh Hào đang ngồi uống bia thì nhóm Thắng xông vào dùng mã tấu và dao chém tới tấp. Mặc dù nhóm bạn ra sức van xin và giải thích nhưng nhóm côn đồ vẫn không buông tha, quyết truy sát tới cùng.

Mô tả ảnh.
Nhóm côn đồ tại cơ quan Công an

Trong hỗn loạn, Nghi, Rốp, Hào thoát ra được, chạy lên trên cầu Chợ Nọ rồi nhảy xuống sông Như Ý thoát thân. Khi biết nhóm côn đồ đã đi khỏi, Nghi, Rốp, Hào mới dám bơi vào bờ. Không thấy Nghi đâu, nhóm bạn và gia đình tiến hành tìm kiếm suốt đêm khắp xã Phú Dương và các vùng lân cận. Đến chiều 2/8, người dân phát hiện thi thể Phạm Văn Nghi trên sông Như Ý đoạn gần cầu Chợ Nọ.

Được biết, Nghi hiện là sinh viên năm thứ 3 khoa Luật, trường đại học Huế. Nhân dịp nghỉ hè, sinh viên này lên TP Huế làm phục vụ tại quán café.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc, bắt giam nhóm hung thủ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT