Chồng ôm xác vợ trẻ chết thảm dưới bánh xe ben

16:39, Chủ nhật 29/12/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trưa 29/12 xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc khiến một bé gái 10 tháng tuổi bị thương nặng, người mẹ bị xe cán qua tử vong tại chỗ.

Đến gần 12 giờ trưa nay (29/12), hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên đường Lê Văn Việt đoạn qua khu phố 1 (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM) mới được lực lượng chức năng giải quyết xong.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay 29/12 trên đường Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Vào thời điểm trên, chiếc xe máy mang BKS 55X2-1575 do anh Quang (khoảng 26 tuổi, ở chợ Long Thạnh Mỹ, quận 9) chạy xe máy chở vợ Nguyễn Thị Thanh Tuyền (23 tuổi) và con gái (khoảng 10 tháng tuổi) vào trung tâm TP HCM khám bệnh.

Trên đường về, khi vừa qua cầu Bến Ngọc trên đường Lê Văn Việt (quận 9), xe của anh Quang bị ôtô ben loại 15 tấn chở đất đá xây dựng chạy hướng ngược lại tông trúng khiến cả 3 người ngã xuống đường. 

Người chồng đau đớn ôm thi thể vợ nằm bên cạnh xe máy.

Lúc này chiếc xe ben mang BKS 57K-6235 lưu thông hướng ngược lại không xử lý kịp đã cán ngang qua người, khiến chị Tuyền chết tại chỗ. Con gái anh chị mới 10 tháng tuổi bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn  anh Quang ngã vào lề đường nên chỉ bị xây xát nhẹ. 

Chứng kiến cảnh con gái 10 tháng tuổi bị thương, vợ bị bánh xe ben cán qua, người chồng trẻ kêu gào thảm thiết khiến nhiều người đi đường xót thương.

Hàng trăm người hiếu kỳ theo dõi vụ việc vfa xót thương cho hoàn cảnh của gia đình anh Quang.

Đội điều tra tổng hợp Công an quận 9 đã có mặt ngay sau đó để tiến hành giải quyết hiện trường và điều tiết giao thông.

Được biết, anh Quang và chị Tuyền lấy nhau chưa được bao lâu. Do mấy ngày qua, con gái bị bệnh nên sáng nay hai vợ chồng đưa con đi bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 10) để khám. Khi trên đường về gần tới nhà thì gặp nạn.

Theo phản ánh của người dân địa phương sống gần khu vực trên, tình trạng xe ben chở quá tải đầy đất, đá cho các công trình thi công ở quận 9 lưu thông suốt ngày đêm trên con đường này và chạy với tốc độ nhanh, liên tục lấn đường và bóp còi inh ỏi, rất nguy hiểm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy