Thậm chí, cha con ông Lịch còn chửi rủa hai chiến sĩ CSTT, giật điện thoại của hạ sĩ Tiến." />

Chủ cây xăng chửi cảnh sát, giải vây xe dù

( PHUNUTODAY ) - align: justify;">Thậm chí, cha con ông Lịch còn chửi rủa hai chiến sĩ CSTT, giật điện thoại của hạ sĩ Tiến.

Đời sống) - Khi lực lượng CSTT đang đóng tại chốt tuần tra kiểm soát bên kia đường Tôn Đức Thắng đến hỗ trợ, hai cha con ông Lịch vẫn ngoan cố và lớn tiếng chửi rủa.
[links()]
Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 8/2, lực lượng CSTT Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xe dù, bến cóc trên tuyến đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng.
Hai bố con ông đang Ảnh: TNO
Ông Lịch (áo trắng) thóa mạ thượng úy Long còn ông Sơn quay lại giật điện thoại của hạ sĩ Tiến. Ảnh: TNO
Vào thời điểm trên, thượng úy Nguyễn Thành Long cùng hạ sĩ Đặng Ngọc Tiến phát hiện xe khách loại 50 chỗ mang BKS 53S-2644 chạy hướng nam - bắc bỗng dừng lại, đón, trả khách ngay trước cây xăng của Công ty CP Xăng dầu Hòa Mỹ, 198 Tôn Đức Thắng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
 
Thượng úy Long cùng hạ sĩ Tiến đến kiểm tra xe thì bất ngờ từ phía trong cây xăng, ông Trần Thanh Lịch (61 tuổi, chủ cây xăng) cùng con trai là Trần Nguyễn Thanh Sơn (31 tuổi) xông ra chặn đường hai chiến sĩ cảnh sát, giải vây để chiếc xe dù nổ máy bỏ chạy.
 
Thậm chí, cha con ông Lịch còn chửi rủa hai chiến sĩ CSTT, giật điện thoại của hạ sĩ Tiến. - Thanh Niên thông tin.
 
Được biết, khi lực lượng CSGT đến hỗ trợ, hai cha con ông Lịch vẫn lớn tiếng chửi rủa và giải thích đó là xe của gia đình chứ không phải xe đón, trả khách.
 
Tuy nhiên, CSTT Công an TP.Đà Nẵng cho hay, chiếc xe khách này chạy tuyến TP.HCM - Hà Nội, sau khi qua cửa ngõ phía nam TP.Đà Nẵng (Trạm thu phí Hòa Phước) lúc 9h10 cùng ngày, xe khách này không đi đường tránh mà cố tình vào trung tâm TP.Đà Nẵng để đón, trả khách trái quy định.
 
Trước đó, ngày 31/1, tại Đắk Lắk, sự việc tương tự cũng diễn ra khi Y Glên Knul - trú xã Cư Né, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) - điều khiển xe máy BKS 19H7-2823 chở theo sau KPăh Tăng - trú cùng xã - đi từ đường liên xã Cư Pơng về xã Cư Né. Khi đi đến xã Cư Né thì gặp lực lượng CSGT- Công an huyện Krông Búk đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông.
 
Phát hiện Y Glên không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, song Y Glên không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy, sau đó rút dây dẫn xăng ở xe ra và tự đốt cháy xe máy của mình, chửi bới CSGT rồi bỏ đi.
 
  • Thường Xuân (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn