Từ câu chuyện về chú nghé bị bỏ rơi được một gia đình ở Quảng Ninh cưu mang như "con cưng" đến vụ sư tử núi được đồn đoán "phê cỏ mèo" gây bão mạng ở Mỹ, hai câu chuyện thú cưng trái ngược đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một bên cho thấy tình yêu thương chân thành, bên kia lại là bài học về việc kiểm chứng thông tin trong thời đại AI.
Chú nghé sơ sinh bị bỏ rơi trên đường lên núi Yên Tử
Hơn hai năm trước, trong một lần lên khu vực Yên Tử tìm dược liệu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (Quảng Ninh) bất ngờ phát hiện một con nghé sơ sinh còn nguyên dây rốn đang đứng một mình bên đường rừng. Ban đầu, họ cho rằng trâu mẹ đang ở gần đó nên tiếp tục hành trình.
Tuy nhiên, đến khi vợ chồng anh quay xuống núi vào lúc trời tối, con nghé vẫn đứng nguyên tại chỗ trong trạng thái yếu ớt, run rẩy. Không thể bỏ mặc con vật, anh Quảng đã pha nước đường cho nghé uống lấy sức rồi đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng tìm được chủ nhân.
Nhiều ngày sau vẫn không có ai đến nhận, trong khi nguy cơ con nghé bị bỏ đói hoặc gặp thú dữ ngày càng lớn. Sau nhiều lần quay lại tìm kiếm, vợ chồng anh Quảng đã quyết định đưa nghé về nhà chăm sóc.
Hành trình hơn 10km đường rừng vốn chỉ mất khoảng một giờ đi xe máy đã kéo dài tới 3 - 4 giờ đồng hồ. Nắng nóng gay gắt cùng địa hình dốc khiến cả người và vật đều kiệt sức. Nhiều đoạn đường, hai vợ chồng phải dừng lại nghỉ ngơi rồi tiếp tục dắt bộ con vật xuống núi.
Để tránh những hiểu lầm không đáng có, anh Quảng còn ghi lại toàn bộ quá trình đưa nghé về nhà và tiếp tục đăng tải thông tin tìm chủ. Khoảng một tuần sau, chủ nhân của con nghé mới xuất hiện. Người này cho biết trâu mẹ mắc chứng bỏ con sau sinh nên không thể nuôi dưỡng nghé. Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất để anh Quảng tiếp tục chăm sóc con vật.

Chú nghé run rẩy bên vệ đường.
Hành trình trở thành con cưng của chú nghé bị bỏ rơi
Chú nghé được đặt tên là Mập và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Theo anh Quảng, ngay từ những ngày đầu, Mập đã rất quấn người. Các thành viên trong gia đình đi đâu, con vật đều lẽo đẽo theo sau. Mỗi khi chủ nhà đi làm về, Mập thường chạy ra đón rồi dụi đầu vào chân như một cách thể hiện tình cảm.
Không chỉ gần gũi với chủ, chú nghé còn khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng học được thói quen đi vệ sinh đúng chỗ và nhận biết được những tín hiệu quen thuộc từ gia đình anh Quảng. Sau hơn hai năm, Mập hiện nặng khoảng 200kg. Gia đình đã xây dựng khu chuồng riêng rộng rãi cùng sân chơi để con vật có không gian vận động.
Ngoài cỏ và lá cây, khẩu phần ăn của Mập còn được bổ sung nhiều loại thảo dược từ rừng. Đặc biệt, chú nghé này rất thích các loại trái cây và đồ ăn vặt, nhất là ổi. Dù ngày càng lớn, Mập vẫn giữ thói quen quấn quýt với chủ như thời còn bé.
Với gia đình anh Quảng, Mập không đơn thuần là một con vật mà đã trở thành thành viên đặc biệt trong nhà. Câu chuyện thú cưng về chú nghé Mập bị bỏ rơi và được yêu thương, chăm sóc như người thân đã lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người xúc động.

Câu chuyện thú cưng về chú nghé tên Mập khiến mọi người xuýt xoa vì quá đáng yêu.
Mạng xã hội dậy sóng vì câu chuyện sư tử thích cỏ mèo
Trong khi câu chuyện về chú nghé Mập khiến nhiều người cảm động bởi tình yêu thương dành cho động vật, thì một câu chuyện thú cưng khác lại thu hút cộng đồng mạng theo cách đặc biệt hơn. Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền rộng rãi thông tin về một con sư tử núi ở bang Colorado (Mỹ) được cho là đã lẻn vào cửa hàng thú cưng trong đêm.
Theo nội dung được chia sẻ, con vật không hề quan tâm tới thức ăn hay các loài động vật nhỏ trong cửa hàng mà đi thẳng tới khu vực bán cỏ mèo (catnip). Tại đây, nó đã cào rách bao cỏ mèo rồi nằm lăn lộn trên sàn trong trạng thái đầy thích thú.
Đoạn video cùng hình ảnh đi kèm nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác bởi sự hài hước và khó tin của câu chuyện. Nhiều người thậm chí còn thích thú bình luận rằng cỏ mèo không chỉ hấp dẫn mèo nhà mà còn có thể khiến cả những "chúa tể săn mồi" mê mẩn không lối thoát.
Sự thật phía sau câu chuyện sư tử thích cỏ mèo gây bão mạng
Các nguồn kiểm chứng quốc tế cho biết không có bất kỳ bản tin chính thống nào ghi nhận vụ việc một con sư tử núi đột nhập cửa hàng thú cưng ở Colorado để tìm cỏ mèo. Các chuyên gia cũng phát hiện nhiều điểm bất thường trong hình ảnh lan truyền. Bối cảnh nơi được cho là cửa hàng thú cưng lại giống với một cửa hàng tiện lợi hơn.
Kết quả truy vết hình ảnh còn cho thấy khung cảnh này có nhiều điểm trùng khớp với một video ghi lại vụ trộm xảy ra tại Canada từ nhiều năm trước. Hình ảnh con sư tử được cho là đã được chèn thêm vào bằng công nghệ chỉnh sửa hoặc công cụ tạo ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Nhiều nhà nghiên cứu truyền thông xem câu chuyện thú cưng này là ví dụ điển hình của hiện tượng "AI slop". Đó là một dạng nội dung giả mạo được tạo ra nhằm mục đích thu hút lượt xem, tương tác và doanh thu quảng cáo trên mạng xã hội.

Câu chuyện sư tử thích cỏ mèo bị nghi ngờ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.
Câu chuyện thú cưng thật giả lẫn lộn
Hai câu chuyện thú cưng trên gần như xuất hiện cùng một thời điểm nhưng mang đến hai bài học rất khác nhau. Nếu câu chuyện của chú nghé Mập phản ánh sự gắn bó giữa con người với động vật, thì câu chuyện về sư tử "phê cỏ mèo" lại cho thấy sức lan truyền mạnh mẽ của những nội dung chưa được kiểm chứng.
Trong thời đại mạng xã hội phát triển nhanh chóng, các câu chuyện liên quan đến động vật luôn có sức hút đặc biệt bởi chúng dễ khơi gợi cảm xúc và sự đồng cảm. Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện thú cưng chân thực về tình yêu thương và trách nhiệm, người dùng cũng cần tỉnh táo trước những nội dung giật gân được tạo ra chỉ để câu tương tác.