Chuyện đời cùng quẫn của người được tiếng lấy chồng tỷ phú

05:56, Thứ năm 01/11/2012

( PHUNUTODAY ) - “Ở bên ngoài anh đạo mạo, ân cần bao nhiêu, trở về nhà anh lại cục cằn thô lỗ bấy nhiêu. Anh Thắng đánh tôi không biết lý do và cũng không biết hậu quả. Cứ thích là đánh, như thể là một thói quen”, chị Thu cay đắng.

Nhiều người không giấu nổi vẻ thán phục, nghĩ rằng gia đình chủ nhân căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng đó ắt phải hạnh phúc và viên mãn lắm với vợ đẹp con khôn cùng một người chồng thành đạt, hết mực yêu chiều cho những mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời mình. Thế nhưng ẩn sau sự thịnh vượng đáng ngưỡng mộ ấy là một cuộc hôn nhân như địa ngục của người phụ nữ hơn 20 năm phải cắn răng chịu đựng đòn roi bạo hành của chồng giàu có...
[links()]
Nỗi ám ảnh về người chồng

“Ở bên ngoài, chồng tôi là giám đốc của một công ty lớn, có quan hệ rộng, ăn nói kiểu cách, đi xe xịn và có rất nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng mỗi khi trở về đến nhà, lột bỏ bộ quần áo đắt tiền kia ra thì anh ta chẳng khác gì một con quỷ dữ với sở thích duy nhất là hành hạ và đay nghiến vợ con cả về thể chất lẫn tinh thần…”, chị Dương Thị Thu (trú tại căn biệt thự nguy nga ở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế bằng giọng nói đầy sợ sệt xen lẫn lo âu.

Chị vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra phía cổng, sợ rằng chồng hoặc họ hàng bên nhà chồng sẽ ập vào bất ngờ vì biết chị đang tiếp chúng tôi – những phóng viên đến để tìm hiểu kỹ hơn phận đời thực sự của một người đàn bà với vẻ ngoài đài các, lâu nay vẫn được tiếng là vợ “đại gia”.

Nhớ lại thời điểm ban đầu được nghe những thông tin về chị Thu và cuộc hôn nhân đầy bất hạnh của chị, lại đứng trước căn nhà có diện tích rộng lớn, tọa lạc ngay tại khu phố cổ Hà Nội, chẳng ai trong chúng tôi có thể tin rằng chủ nhân của nó quá lâu nay phải sống trong nỗi khốn cùng về cả thể xác lẫn tinh thần.

Và chúng tôi được chị Thu đưa cho xem những lá đơn đẫm nước mắt mà chị gửi các cơ quan chức năng tố cáo các hành vi ngược đãi dã man của chồng mình.

Theo lời kể của người phụ nữ khốn khổ và những gì viết trong đơn, chị Thu sinh năm 1967, quê gốc ở Hải Dương. Chồng chị, anh Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1963) hiện là một “trùm” sắt thép cỡ bự của Hà Nội cũng như toàn miền Bắc.

Thế nhưng, tình cảm vợ chồng chị Thu, anh Thắng lại chẳng được ăm ắp như số tài sản kếch xù anh  kiếm được. “Lúc còn hàn vi tay trắng lên Thủ đô lập nghiệp, hai vợ chồng tuy nghèo khó nhưng hết mực yêu thương nhau. Thế nhưng kể từ khi anh ấy bước vào thương trường, dường như mọi thứ đã thay đổi hẳn.

Ông Tính và bà Ngát trao đổi với PV về trường hợp đáng thương của chị Thu
Ông Tính và bà Ngát trao đổi với PV về trường hợp đáng thương của chị Thu

Càng kiếm được nhiều tiền và càng nổi danh trong giới buôn bán, anh Thắng lại càng lạnh nhạt với vợ con và bắt đầu xuất hiện thói vũ phu, đánh đập vợ con không thương tiếc, mật độ ngày một dày thêm”, chị Thu đau đớn nhớ lại.

Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, mặc dù ánh mắt luôn thể hiện sự bất an, sợ sệt của một người bị đày đọa đã lâu, nhưng có thể nhận thấy tình yêu của chị Thu đối với chồng vẫn còn nguyên vẹn qua những đại từ nhã nhặn chị Thu gọi chồng như “anh ấy”, “chồng tôi”, “nhà tôi”… Hoặc giả, người phụ nữ suốt hơn 20 năm chịu cảnh bạo hành vẫn luôn muốn giữ hình ảnh đẹp cho chồng.

Đưa mắt quan sát người phụ nữ tội nghiệp, tôi nhận thấy mặc dù nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần đang ngày một đè nặng lên đôi vai mỏng manh, nhưng ở chị vẫn toát lên một vẻ đẹp quý phái và đài các của mẫu phụ nữ vừa khéo kinh doanh lại nhiều học thức.

Được biết, trước đây chị Thu cũng là một doanh nhân có tiếng trong giới doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hà Nội. Tuy nhiên kể từ thời điểm năm 2008, khi cả hai vợ chồng chính thức đâm đơn ra tòa ly dị, công việc của chị cũng vì thế ngày một giảm sút vì nỗi buồn quá lớn.

“Tôi vẫn biết đã là phận đàn bà con gái khi đi lấy chồng thì “sống gửi phận chết gửi xương” nên thành thực không bao giờ muốn để xảy ra chia cách. Thế nhưng anh ấy ngày một quá quắt. Cứ mỗi lần hai vợ chồng xích mích là anh ấy lại lôi tôi ra đánh đập không thương tiếc, chửi mắng thậm tệ.

Nhưng vì sợ gia đình lo lắng lại sợ mang tiếng với chòm xóm nên bao năm qua tôi vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt”, một mình cam chịu”, chị Thu bày tỏ.

Cuộc hôn nhân địa ngục

Thế nhưng thói đời bạc bẽo, khi chị càng cam chịu thì anh Thắng lại càng được thể đánh đập. Theo lời của chị Thu, nhiều năm qua, không một tháng nào anh Thắng không lôi vợ ra đánh đập.

“Ở bên ngoài anh đạo mạo, ân cần bao nhiêu, trở về nhà anh lại cục cằn thô lỗ bấy nhiêu. Anh Thắng đánh tôi bất biết lý do và cũng bất biết hậu quả. Cứ thích là đánh, như thể là một thói quen”, chị Thu cay đắng nói.

Sự việc chỉ bắt đầu vỡ lở sau gần chục năm chịu đựng của người vợ khốn khổ. Lần ấy, do quá mạnh tay “dạy” vợ, chị Thu đã bị đa chấn thương và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch thì gia đình chị mới hay biết. Xót ruột cô con gái xinh đẹp, gia đình chị Thu đã làm ầm lên và ngay sau đó anh Thắng bị công an phường Hàng Gai tạm giữ.

Thế nhưng nằm trên giường bệnh, chị Thu vẫn viết đơn xin bãi nại cho chồng. Theo chị Thu, mặc dù là một người chồng tồi nhưng dẫu sao anh Thắng vẫn là lãnh đạo của một công ty, rất cần giữ gìn hình ảnh.

Vả lại chị cũng không muốn con chị sau này sẽ bị các vết đen trong lý lịch về người cha của chúng nên chị quyết tâm xin cho chồng khỏi bị truy tố. Nào ngờ sau lần “thập tử nhất sinh ấy”, dường như nắm được điểm yếu của chị Thu, người chồng tệ bạc lại càng ra sức đánh đập vợ.

Theo lời kể, có lần chị Thu đang mang thai cũng phải vào viện cấp cứu vì bị chồng đánh, rồi ngay cả khi đang nuôi con nhỏ anh Thắng cũng chẳng buông tha. Người chồng thành đạt nhiều lần anh khóa trái cửa, nhốt vợ trong nhà rồi đánh đập đến chết đi sống lại nhiều lần.

Sau đó, anh ta gọi một bác sĩ riêng đến điều trị tại nhà, chỉ đến khi các vết thương lành lặn mới cho vợ bước ra khỏi cửa.

Tàn độc hơn, ngoài việc hành hạ về thể xác, chồng chị còn thường xuyên dùng đủ mọi chiêu trò để hành hạ tinh thần vợ. Chị Thu cho biết:

“Chồng tôi đào hoa, thích la cà nhăng nhít. Thà anh cứ bồ bịch nhưng đừng để tôi biết, đừng đem chuyện đó về nhà để kể, thách thức và sỉ nhục tôi thì có lẽ tôi sẽ đỡ uất hận hơn”. Chị Thu kể, chồng chị còn đi quan hệ bất chính bên ngoài rồi về kể với chị bằng giọng đầy thách thức khiến chị vô cùng đau đớn.

Thèm một cuộc sống bình yên

Chị Thu đau đớn kể về những trận bạo hành mà chị đã từng phải chịu đựng: “Anh ấy dùng dây điện trói tôi vào chân giường rồi tha sức đánh đập, hành hạ; đánh tôi lăn từ tầng 3 xuống tầng 2; trong khi đánh, anh còn nói sẽ “đánh khéo” để vết thương dưới 11% sẽ không bị khởi tố ra pháp luật”.

Cùng với việc đánh đập là dọa dẫm: “chồng tôi dọa sẽ giết tôi bằng cách tạo hiện trường giả là vụ tai nạn khi đang tắm bị chập điện, hay sẽ giết tôi bằng một vụ tai nạn giao thông, hay thuê người tạt axit...”

Ngày chị sắp sinh em bé, biết ngày vợ sinh vậy mà chồng chị vẫn ung dung đi du lịch Mỹ cả tháng trời với bạn. Gần đây vào ngày 31/8, chồng chị còn kéo cả gia đình nhà chồng đến chửi mắng chị, đánh đập và mang hết đồ đạc của chị vứt ra ngoài đường, hòng đuổi chị đi với lý do căn nhà chị đang ở đã được anh Thắng bán cho bố chồng rồi.

Anh còn chia rẽ mẹ con chị, mang đứa con gái út về nội và tự ý chuyển trường học cho con nhằm mục đích không cho chị gặp con nữa. Đã nhiều lần chị muốn giải thoát bằng việc đâm đơn ly dị nhưng không được.

Con giun xéo lắm cũng quằn, do không thể chịu đựng thêm được nữa, năm 2008, chị Thu quyết làm đơn xin ly hôn và được Tòa án quận Hoàn Kiếm thuận tình. Thế nhưng do tài sản của hai vợ chồng là khá lớn và phức tạp, nên đến năm 2010, Tòa án TP. Hà Nội đã quyết định hủy bản án thuận tình ly hôn vì lý do vi phạm luật tố tụng, họ lại trở về quan hệ vợ chồng bình thường.

Và kể từ đó, chị Thu lại tiếp tục hứng chịu chuỗi ngày bạo hành kinh hoàng của chồng. Trao đổi với chúng tôi, chị Thu cho biết chỉ có một mong muốn duy nhất là thoát khỏi cảnh địa ngục mà chị đang phải chịu đựng. Chị cần một cuộc sống bình yên và mong được pháp luật bảo vệ.

Để tìm hiểu rõ hơn câu chyện này, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Trọng Tính (tổ trưởng) và bà Đỗ Thị Ngát (tổ phó) tổ dân phố nơi người đàn bà bất hạnh sinh sống. Ngán ngẩm về gia cảnh của cặp vợ chồng giàu nhất nhì khu phố, cả hai người cho biết:

“Nói thật, ở khu phố này ai cũng biết hoàn cảnh chị Thu, ai cũng thương chị ấy. Là người sống cạnh gia đình chị Thu nên không ít lần chúng tôi chứng kiến việc anh Thắng đánh chửi vợ. Thậm chí, ngay cả khi tổ hòa giải xuống làm việc, trước mặt mọi người, anh Thắng vẫn có hành vi đánh vợ đến chảy máu đầu.

Có lần khác, khi anh Thắng đánh vợ, công an phường xuống làm việc, Thắng còn đánh luôn cả anh công an, rồi đập phá đồ đạc trong nhà, làm toáng lên rằng công an đến phá nhà dân. Việc làm của Thắng đã phải trả giá bằng việc bị công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ hơn một tuần”.

“Đành rằng “cái bát có lúc sát nhau”, đã là vợ chồng không thể tránh khỏi tình trạng cãi vã. Thế nhưng việc làm  của anh Thắng là điều khó có thể chấp nhận được. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ”, hai vị đại diện tổ dân phố bày tỏ quan điểm.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

  • Giang Lam
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc