Chuyện ngược đời: Con dâu đi “xem mắt mẹ chồng” tương lai

( PHUNUTODAY ) - Câu chuyện ngược đời con dâu “đi xem mắt mẹ chồng” tương lai trên đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Chia sẻ trên một diễn đàn, cô nàng cho biết, cô có lối sống và quan điểm vô cùng hiện đại và trẻ trung: chỉ thích yêu và không muốn cưới, sống cuộc sống tự lập... Không những vậy cô còn có suy nghĩ rằng chỉ muốn tìm một anh chàng nào đó để có con, còn chuyện cưới hay không thì không quan trọng. Nếu như cảm thấy phù hợp cô sẽ tiếp tục yêu đương, còn không thì sẵn sàng chia tay bất cứ lúc nào.

Người bạn trai lần này của cô vì tính hiền lành, tốt bụng và yêu chiều nên cô nàng quyết thử về nhà anh gặp gia đình. Nếu như các cô nàng khác hồi hộp và lo lắng thì cô gái đặc biệt này lại có cảm giác “thú vị” khi đến nhà người yêu.

Kể về lần đầu tiên ra mắt, cô nàng tâm sự rằng ba mẹ của bạn trai tỏ ra vô cùng thân thiện và quý mến cô. Suốt những ngày ở nhà bạn trai hai người đều gọi cô là con, xưng là ba mẹ. Được mọi người quý mến nên cô nàng cảm thấy khá thoải mái và dễ chịu khi gặp gỡ.

Em thuộc tip người tự lập mà sống theo quan điểm hiện đại, chỉ thích yêu và không bao giờ cưới, chọn giống tốt, xin đứa con thôi. Lấy chồng chỉ là thú vui tao nhã thôi, yêu đương và chiều được em thì ok, không được thì next vì thế về nhà người yêu đối với em là xem mặt mẹ chồng ra sao, chứ không phải về ra mắt mẹ chồng gì đâu. Người yêu em thì tính tình cũng tốt lắm, chiều và cũng yêu lắm nên em mới về, chứ không em không về đâu. Cơ mà em về nhà đấy thú vị ra trò các bác ạ.

Lần 1: em về đến nhà mẹ hắn vui lắm, hết ngày 1 chuyển sang ngày 2 bác xưng mẹ (em vẫn từ tốn gọi bác thôi). Lần về đầu tiên có vẻ ok lắm. Nhưng...”.

chuyen-nguoc-doi-con-dau-di-xem-mat-me-chong-tuong-lai-2

 Câu chuyện ngược đời: con dâu “đi xem mắt mẹ chồng” tương lai

Thế nhưng trong lần thứ 2, cô bắt đầu cảm thấy nhiều điều chưa ưng ý ở gia đình người yêu:

Lần 2: Sẽ chả có chuyện gì nếu như bữa đó không ăn món nem cuốn các bác ạ. Em thì rất tinh ý, phát hiện ra cái bánh đa nem bị giòn đụng cái là vỡ mảnh luôn, nên ngoan ngoãn đứng dán nem chứ quyết không cuộn (bác gái cuộn), đang cuộn thì bác có việc đứng lên, chảo cũng đầy chỗ, có cuộn cũng không có chỗ dán nên em cũng thôi, không đụng. Khoảng 5 phút sau bác vào và nói với em 1 câu nghe yêu dã man "con có biết cuộn nem không, học làm đi con ạ, sau này công việc nấu nướng là của con đấy". Ôi cái trời như sập xuống, em thì biết nấu ăn nhé, không phải dạng dán thì cháy kho thì hỏng đâu, cơ mà phải xem xét thái độ mới nấu cho ăn cơ, em yêu người yêu em nên cũng hay nấu cho hắn ăn lắm, cơ mà không có chuyện nấu ăn là của em đâu, em có làm hắn cũng phải phụ, em nấu cho, ăn xong phải biết ý đi rửa bát, chứ không có chuyện cái thế giới nhỏ trong góc bếp là của em đâu. Có tư tưởng đó thì dẹp yêu đương đê. Bà ý nói xong, em chỉ cười cười rồi không nói gì. Lần 2 kết thúc với một điểm trừ cho nhà lão người yêu, em bắt đầu nản”.

Và sự việc thực sự “nghiêm trọng” khi cô tới nhà bạn trai lần 3:

Lần 3: Trời sập hẳn các bác ạ. Em muốn nói câu chúng ta không thuộc về nhau.

Em quên chưa kể, em về toàn ngủ với bác gái, cứ thỉnh thoảng bà ấy quay sang ôm, xong lại xoa mặt, cảm giác cứ gai gai người (em không thích, nói đúng hơn là rất khó chịu khi ngủ cạnh người chung tuổi, em không ngủ với mẹ từ hồi học lớp 5 rồi, tại vì cứ có cảm giác họ có mùi gì đó rất khó chịu, em hơi dị các bác thông cảm).

Nhưng chuyện đó chưa phải đỉnh điểm, bác hỏi nhà em có vườn không, có phải làm cỏ không, có cấy ruộng không, bala... và tất nhiên câu trả lời của em là em không phải làm, nhà có vườn, nhưng trồng cây ăn quả với mấy cây đại loại không phải nhổ cỏ, ruộng có, cơ mà quê em máy gặt hết, không phải gặt, cấy thì mẹ cấy, mẹ em không mượn đụng. Xong bác lại mân mê hỏi, con có sợ khổ không. Khổ thì ai chả sợ các bác nhỉ. Em bảo với bác em là người có ăn có học ra trường có công ăn việc làm, có lương, chả phụ thuộc vào ai, và em cũng không sợ khổ. Xong bác lại hỏi con có làm được vườn không (trong đầu em chỉ muốn trả lời luôn là không các bác ạ), cơ mà vẫn phải nói: con đi làm suốt lâu lâu mới về chơi, giúp được gì em giúp thôi. Xong bà ý chốt luôn, lần sau về mẹ dẫn đi làm cỏ bờ với mẹ nhé.

Xác định không có lần sau nhé. Say goodbye.

Lúc trở em với người yêu ra bến xe để về bác còn khéo dặn dò: cố gắng cuối năm có cháu cho mẹ bồng. Ôi cuộc đời”.

Nghe tới đây, cô nàng quyết định chấm dứt cuộc tình này càng nhanh càng tốt:

Trách ai bây giờ, trách mình diễn sâu thôi.

Chúng ta không thuộc về nhau anh nhé.

Mối tình của tôi kết thúc như thế đó. Yêu cơ mà không hợp. Giờ có nên yêu nữa không các bác. Em là em nản lắm rồi. Bị quý cũng khổ, ghét cũng khổ”.

chuyen-nguoc-doi-con-dau-di-xem-mat-me-chong-tuong-lai-3

 Sau lần ra mắt thứ 3, cô nàng quyết định chấm dứt cuộc tình này càng nhanh càng tốt (Ảnh minh họa)

Câu chuyện của cô gái này đã phải hứng chịu không ít “gạch đá” từ dân mạng. Mọi người cho rằng cô dùng từ đi "xem mắt mẹ chồng" là sự hỗn xược, bốc đồng, chứ không phải là người con gái hiện đại để mọi người đáng noi theo.

Tây tiến cũng được, chẳng sao, thế nhưng mà cô này là người kiểu ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Tưởng rằng kể như thế thì người ta cho chị là người hiện đại à? Không đâu chị ơi, ông nào mà lấy phải chị này về thì chẳng sớm thì muộn cũng chia tay thế nên tốt nhất chị đừng yêu cũng đừng lấy ai hết cả, khổ các anh em lắm”, một cư dân mạng chia sẻ.

Giữa bao nhiêu câu chuyện các cô nàng lo lắng, run sợ vì ngày ra mắt mẹ chồng thì tâm sự trên đây của cô nàng "bá đạo" lại mở ra một khía cạnh mới cho cư dân mạng tranh luận. Xã hội ngày càng hiện đại, việc giới trẻ bắt kịp nhịp sống có lối cư xử thoáng hơn, cởi mở hơn không đồng nghĩa với việc các bạn có quyền vượt ra ngoài khuôn khổ nếp sống đẹp mà ông bà ta hình thành từ xưa đến nay.

Theo:  khoevadep.com.vn