Lần đầu ra mắt, cô gái bị cả họ nhà bạn trai "soi" cháy quần cháy áo

( PHUNUTODAY ) - Khi đặt chân về tới cửa nhà bạn trai thì cô nàng “ngã ngửa” khi chứng kiến từ nhà chính cho tới nhà phụ, nhà bếp đầy ắp người... Mọi người thấy cô và bạn trai về thì ùa ra như “ong vỡ tổ” với những câu hỏi đầy sự tò mò.

Mới đây, trên diễn đàn của một trường đại học xuất hiện câu chuyện ra mắt nhà người yêu của một cô gái trẻ. Cô cho biết mình là sinh viên năm 2 của trường ĐH Thương mại còn bạn trai thì đã ra trường và đi làm.

Cả cô và bạn trai đều quê ở Nam Định, nhưng chuyển lên Hà Nội sinh sống từ khi mới 5 tuổi. Mới đây, bạn trai ngỏ lời muốn đưa cô về quê ra mắt gia đình, nghĩ cũng không có vấn đề gì nên cô liền đồng ý.

Khi đặt chân về tới cửa nhà bạn trai thì cô nàng “ngã ngửa” khi chứng kiến từ nhà chính cho tới nhà phụ, nhà bếp đầy ắp người... Mọi người thấy cô và bạn trai về thì ùa ra như “ong vỡ tổ” với những câu hỏi đầy sự tò mò.

Người người tranh nhau nói, tranh nhau chỉ trỏ bàn tán, khiến cô gái không khỏi choáng ngợp. Đến chính bạn trai của cô cũng không ngờ rằng lại đông người xuất hiện tới vậy.

lan-dau-ra-mat-co-gai-da-bi-ca-ho-nha-ban-trai-soi-chay-quan-chay-ao-1

 Câu chuyện ra mắt nhà người yêu của một cô gái trẻ đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Sau phần chào hỏi thì mọi người đưa nhau vào mâm cơm, tuy nhiên đôi trẻ lại "mỗi người một bàn". Cô nàng tiếp tục bị các cô các bác hỏi liên tục như “hỏi cung”, khiến bản thân cảm thấy vô cùng lo sợ.

Và rồi, câu chuyện từ khi còn nhỏ cô nàng đã có thói quen ăn thìa, nên khi thấy “cháu dâu tương lai” lớn rồi còn ăn thìa thì ai nấy đều tỏ ra thắc mắc, khó chịu. Dưới sự chỉ trích của họ hàng người yêu, cô cũng đành bỏ thìa xuống và ăn đũa cho giống mọi người.

Điều khiến cô gái này thêm phần ngạc nhiên và khó chịu cái cách nói chuyện của các em nhỏ nhà bạn trai với người lớn. Ngay trong bữa ăn, một em họ người yêu đã nói với mẹ của mình khá hỗn hào khiến cô gái cảm thấy trong lòng bức xúc.

Ăn cơm xong cô nàng tự động đứng dậy đi gọt hoa quả, đám con nít vây xung quanh cô đòi ăn, nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều nói trống không: “Đưa đây miếng nữa nào... Cho miếng dưa... Gọt xong chưa?"

Vì không chấp nhận được nữa, cô gái nhắc nhở, vậy mà các cô các bác nhà bạn trai lại nói rằng: “Khiếp, chưa về làm dâu đã lên mặt với ai không biết”... Cô nàng vẫn nhịn, gọt hoa quả rồi chia ra từng đĩa mời mọi người, và rồi họ lại tiếp tục: “Ôi dời ơi, cô này rách việc quá T ạ, không để hết vào một đĩa mà lại còn bày ra lắm đĩa thế này”.

Một buổi trưa ăn cơm thôi nhưng cô gái chịu không ít sự chỉ trích, soi mói từ họ hàng nhà bạn trai. Người thì nói cô quê ở Nam Định nhưng rồi mất gốc, toàn nói giọng Hà Nội. Chẳng những thế, việc cô một mình đi rửa 5 mâm bát đĩa, đổ nước rửa bát nhiều ít thế nào cũng bị mọi người soi mói.

lan-dau-ra-mat-co-gai-da-bi-ca-ho-nha-ban-trai-soi-chay-quan-chay-ao-2

 Cô gái vô cùng bức xúc khi phải chịu không ít sự chỉ trích, soi mói từ họ hàng nhà bạn trai

Bạn trai cô nàng thấy thương, chạy ra ngồi rửa bát cùng, ấy vậy mà cũng chẳng yên, mọi người liền nói: “Chưa gì đã bắt đàn ông rửa bát thế này á? Chết chết, hỏng hỏng, lấy vợ giàu hơn là khổ lắm...”.

May mắn là mẹ bạn trai cô chạy tới đuổi hết mọi người vào nhà, rồi cùng hai bạn trẻ dọn dẹp. Bác gái cũng từ tốn nói với cô: “Con thông cảm nhé, các bác ấy nói vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu”.

Sau vài ngày trở về Hà Nội thì cô phát hiện trên trang cá nhân cô em gái họ của bạn trai có đăng một tấm ảnh chụp lúc mình rửa bát với dòng trạng thái đính kèm: “Ra mắt người yêu ông anh. Trông cũng được nhưng chẳng ra gì. Tiểu thư ẽo ợt. Cũng định ra giúp nhưng ghét nên quên đi nhé”...

Không nhẫn nhịn được thêm, cô liền đưa bức hình cho bạn trai xem và yêu cầu bạn trai “cảnh báo” cô em họ của mình, thế nên ngay sau đó không lâu, cô đã nhận được dòng tin nhắn: “Chị không dám ra mặt mà lại phải nhờ anh T à? Chị chưa bước qua cửa nhà này đâu, nên đừng có lên mặt”.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, câu chuyện của cô gái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Bạn L.A.N. đưa ra ý kiến, “Hôm nọ có bạn gái nói con gái bây giờ nên chọn nhà chồng trước, dù thật lòng không thích ý kiến này nhưng tôi nghĩ nên đưa nó vào một tiêu chí lớn trước khi quyết định kết hôn”.

Còn bạn T.T.N. thì lại cho rằng, “Mình cũng ở Nam Định nhưng ở phố, thỉnh thoảng về quê thì thấy những chuyện như bạn kể cũng bình thường. Kiểu những người ở quê hay có kiểu trêu như thế chứ không có ác ý gì đâu. Lần sau có gặp lại, bạn cứ chào thật to, mua quà bánh nhiều vào. Không cần chất lượng, chỉ cần số lượng. Bố mình dạy là về quê phải biết hoà mình vào quần chúng. Bạn tập ăn đũa đi, còn rửa bát thì không đeo găng tay một tí cũng không chết ai. Tóm lại họ làm gì ăn gì thì mình như thế. Cũng không nên điệu quá. Con bé kia học lớp 10 nên tâm sinh lý chưa chín chắn. Nói chung được mẹ chồng và chồng tâm lý là được rồi. Còn những người kia đều có cách bạn ạ!”.

lan-dau-ra-mat-co-gai-da-bi-ca-ho-nha-ban-trai-soi-chay-quan-chay-ao-4
lan-dau-ra-mat-co-gai-da-bi-ca-ho-nha-ban-trai-soi-chay-quan-chay-ao-5

Những ý kiến trái chiều của cư dân mạng 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link