"Cô Xuyến" Hoàng Yến xuất hiện với gương mặt băng bó chằng chịt, đau đớn vì từng bị chồng cũ dọa đâm

( PHUNUTODAY ) - Gương mặt nữ diễn viên chịu ảnh hưởng nặng nề, bị gẫy xương mũi sau cú đấm dã man của chồng cũ.

Hôm qua (ngày 24/6), đoạn clip ghi lại cảnh "cô Xuyến" - Hoàng Yến bị chồng đánh đã khiến dư luận được phen xôn xao. Ngày hôm nay, Hoàng Yến đã tổ chức họp báo để chia sẻ về lùm xùm vừa qua. Cô xuất hiện với gương mặt bị băng bó chằng chịt vì bị gãy xương mũi. Hình ảnh này đã khiến nhiều người có mặt tại buổi họp báo không khỏi xót xa.

hoangyen

Cô nói: "Sau khi được xem đoạn họ đánh mình, tôi giật mình và không hiểu sao vẫn sợ cho đến bây giờ. Tôi luôn trong trạng thái hoảng loạn dù biết mọi chuyện đã qua rồi.

Bác sĩ kết luận tôi bị gãy xương mũi. Mũi tôi là mũi phẫu thuật, cách đây 2 tháng họ có nói với 1người bạn thân của mình là: Anh sẽ đấm vỡ mũi con này. Tôi không hiểu sao người ta lừa mình từ lúc ban đầu cho đến lúc chia tay nhau. Người ta nói anh sẽ không làm gì em thì tôi cũng ra nghe xem người ta làm gì mình đây nhưng xảy ra sự việc như thế.

Anh ta còn nói nếu dám ly hôn sẽ không bao giờ sống yên ổn, anh sẽ dùng nửa đời còn lại để tiêu diệt tôi"".

hoangyen2

Hoàng Yến lần đầu thổ lộ về chuyện cô và chồng cũ đã có thời gian tái hợp sau khi chính thức ly dị: "Trong những ngày tháng mới chi tay anh cũng hối hận lắm, anh cũng trở thành người hiểu biết. Anh bảo anh biết anh sai rồi nên thôi cứ cho anh gặp mặt con, mọi thứ rất bình thường. Tôi còn hứa là nếu một thời gian sau này, anh cho tôi cái nhìn nhận khác, tôi vẫn tự hào khoe về anh. Có lẽ vì câu nói ấy nên anh sống rất cẩn thận. Đến ngày 30/4 - 1/5 Yến quyết định quay lại sống với anh ấy thêm một lần nữa dù từng có quyết định ly hôn.

Không phải người phụ nữ nào có con rồi cũng sẵn sàng chia tay, mình cũng muốn níu giữ thêm một lần và cho anh ấy, cũng như cho mình thêm một cơ hội. Đó cũng là cho con một mái ấm đầy đủ ba và mẹ". 

Hoàng Yến cho biết từng bị chồng dùng dao de doạ lúc chung sống: "Tự nhiên anh ấy ngồi sát cạnh mình, theo phản xạ mình bật dậy. Tay anh lăm lăm con dao bấm, Yến bảo anh làm gì đấy? Anh bảo tôi không làm gì cô, tôi đâm tôi được chưa? Lúc ấy ầm ĩ lên, bạn nhân viên lao sang gõ cửa. Khi ấy anh ý chốt cửa, Yến lao ra nhưng anh đã lao ra trước rồi, và bảo: Không có gì đâu, ngủ đi, về đi.

Anh bảo: Cứ ngồi đấy, tôi không ăn thịt cô. Yến rất hoảng sợ và niệm Phật. Rất may 5 phút sau mẹ Yến đưa bé Mầm ra và bảo Mầm đòi ngủ với bố mẹ. Lúc ấy mở cửa, Yến lao ra ngoài luôn. Lúc ấy anh lại tỉnh bơ như chưa từng điên. Thậm chí còn bảo uống nước đi, chồng đưa nước cho. Yến thấy rất ghê sợ. Mẹ bảo Yến nhịn vì đã quay lại với nhau rồi. Nhưng anh lại quay ra nói với mẹ là vợ con sai rồi. Lúc ấy trong lòng Yến đã có dấu chấm hết".

Hoàng yến bị bạo hành trong thời gian chung sống cũng liên tục phải lo sợ vì những hành động lạ của chồng cũ: "Lúc ấy anh dựng yến dậy và đòi nói chuyện ra ngô ra khoai, Yến bảo vợ rất mệt để mai nói. Yến ngồi dậy và hỏi có chuyện gì nói đi. Anh hỏi bây giờ như nào, chán chưa? Yến bảo sao chồng bảo thế?

Mấy phút sau anh bảo thôi nằm ngủ đi. Nhưng Yến bảo thôi có gì thì nói đi chứ không tí nữa lại gọi dậy hằn học. Yến vừa nằm thì anh đi đập phá, đập tường, đập tủ, chửi thề, chửi rất nặng".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link