Con người sống trên đời, không nói ra 2 điều này chính là thông minh nhất

10:32, Thứ hai 13/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta đều nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ chuyện vui cho mọi người. Cho đến một ngày, bạn phát hiên ra người thân bên cạnh thì căn bản là chẳng một ai vui vẻ hay thành tâm chúc phúc cho bạn cả.

Nếu là cái khổ của bản thân, nói ra cũng chẳng ai thương xót

Hầu hết chúng ta đều quen với việc kể lể, than thân trách phận, tâm sự bất hạnh của mình với người khác. Với hi vọng có thể tìm được sự đồng cảm và vỗ về tâm hồn của mình.

Nhưng cái khổ của bạn chỉ là chuyện xảy ra bình thường trong mắt đối phương mà thôi. Bạn than vãn nhiều thì người nghe họ cũng thấy chán. Thậm chí họ còn mang nỗi đau khổ của bạn ra mà thêu dệt, mà bàn tán.

Vậy nên cái khổ của mình thì chỉ nên tự mình biết, nói ra chẳng ai giúp lại còn bị thương hại.

Vậy nên cái khổ của mình thì chỉ nên tự mình biết, nói ra chẳng ai giúp lại còn bị thương hại. (ảnh minh họa)

Vậy nên cái khổ của mình thì chỉ nên tự mình biết, nói ra chẳng ai giúp lại còn bị thương hại. (ảnh minh họa)

Cuộc sống này không có ai đủ sự đồng cảm với nỗi đau của bạn cả. Bạn tổn thương nhiều, bạn hoài nghi đó là chuyện của bạn. Người khác ít nhiều cũng có thể đồng cảm, nhưng thở dài vài câu, chứ họ chẳng thể biết được bạn phải trải qua những gì. Người càng thông minh thì những chuyện đau khổ càng không nói ra.

Hạnh phúc của bạn, chẳng cần phải khoe khoang

Chúng ta đều nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ chuyện vui cho mọi người. Cho đến một ngày, bạn phát hiên ra người thân bên cạnh thì căn bản là chẳng một ai vui vẻ hay thành tâm chúc phúc cho bạn cả.

Chúng ta đều nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ chuyện vui cho mọi người. (ảnh minh họa)

Chúng ta đều nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ chuyện vui cho mọi người. (ảnh minh họa)

Đôi lúc chuyện vui của bạn chỉ là cái gai trong mắt người khác. Hạnh phúc của bạn có thể là sự tiếc nuối và mất mát của đối phương.

Mọi điều mà bạn khoe khoang sẽ trở thành sự ghen tỵ của người khác. Thế nên đừng lo lắng khi ai đó chẳng biết đến hạnh phúc của mình, cũng đừng nên khoe nó ra.

Ở đời này có những người muốn bạn sống tốt, nhưng không muốn bạn sống tốt hơn họ. Thế nên đừng tin bất kỳ ai, chỉ nên tin vào chính mình mà thôi.

Mỗi người trên thế giới đều có cuộc sống riêng, sở hữu quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau. (ảnh minh họa)

Mỗi người trên thế giới đều có cuộc sống riêng, sở hữu quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau. (ảnh minh họa)

Lương thiện thì nhìn thấy rồi thôi, tự buồn cho mình, từ đó phấn đấu hơn. Xấu xa thì ghen tị trong lòng, giận dỗi vô cớ vì người khác là không nên.

Ở đời bi hay hỉ của mình, người khác khó mà cảm thấy

Mỗi người trên thế giới đều có cuộc sống riêng, sở hữu quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau. Chuyện vui hay buồn cũng là chuyện của bạn, chẳng liên quan đến bất kỳ ai khác.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: