Cuộc ly hôn vì "vỡ mộng" của Hoa hậu đặc biệt nhất trong lịch sử, mối quan hệ với Lý Hùng gây chú ý

( PHUNUTODAY ) - Hoa hậu Giáng My từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhiều người bất ngờ trước hành trình này của cô.

Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1989. Cô là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất và cũng đặc biệt nhất của Việt Nam với thời gian đương nhiệm kéo dài, cho đến nay là 34 năm. Sau khi Giáng My giành vương miện, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng chưa được tổ chức thêm một lần nào.

7-1628343708-21122363

Sau khi đăng quang, Giáng My là cái tên khá đắt show trong các lĩnh vực, sự kiện và quảng cáo. Cô liên tục được mời đóng những bộ phim về hoa hậu như Người đẹp đêm trăng, Yêu nàng hoa hậu, Truy lùng băng quỷ gió... Không chỉ đóng hoa hậu, vẻ quý phái, đài các còn giúp cô nhận được vai thứ phi Mộng Diệp - một trong những người tình gắn bó nhất của vua Bảo Đại - trong phim Ngọn nến hoàng cung.

Thập niên 1990, Giáng My cùng với Lý Hùng tạo cặp đôi màn ảnh nổi tiếng, đảm bảo sự ăn khách cho những bộ phim ra rạp. Cô là một trong những bạn diễn nữ ăn ý nhất của Lý Hùng, đóng chung với nhau 7 phim. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Giáng My có hơn 40 vai.

ly-hung-giang-my-tren-truong-quay-thap-nien-1990-5-21141963

Ngoài ra, Giáng My còn được biết đến với vai trò "Nữ hoàng ảnh lịch". Mức độ phủ sóng của Giáng My rộng khắp đến nỗi đâu đâu cũng thấy ảnh lịch, bìa báo có hình của cô. Xuất thân là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Giáng My còn hoạt động trong vai trò ca sĩ và được khán giả rất yêu mến.

Sự nghiệp lẫy lừng là thế nhưng đời tư của Giáng My có lẽ là nốt trầm trong bản nhạc buồn, đầy nỗi niềm, tâm sự. Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, Giáng My kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân này rất ngắn ngủi.

“Khi ly dị, con tôi mới được gần một tuổi. Thời gian đầu khi mang thai, phụ nữ thường có những chấn động tâm lý. Tôi vừa nhận giải Hoa hậu, show nhiều không đếm xuể, nhưng phải chấp nhận hi sinh để mang bầu nên tâm lý thực sự bất ổn. Tôi cho rằng đó cũng là điều khiến hôn nhân của các cô gái trẻ đổ vỡ sau thời kỳ sinh nở. Giữa hai người chưa chắc đã có chuyện gì lớn nhưng chỉ cần những điều nhỏ nhất thôi cũng dễ dẫn đến tình trạng bị sốc. Tôi cứ luôn nghĩ rằng nếu cứ sống trong cuộc hôn nhân đó, tôi sẽ chết mất”, người đẹp chia sẻ trên một chương trình truyền hình nhiều năm sau khi ly hôn.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân đó, người đẹp cho biết: “16 năm học trong nhạc viện, tôi đã lý tưởng hóa mối tình của mình. Tôi cứ nghĩ rằng một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến, và đó là chàng trai hoàn hảo không tì vết. Nhưng khi hai người cùng chung sống, tôi lại thấy như một trời một vực. Vì tình yêu, chúng tôi bước vào hôn nhân. Nhưng tình yêu không giống như thực tế rằng người ta phải cọ xát, phải lo cơm, áo, gạo, tiền, đủ thứ hàng ngày.

Chính vì vậy, tôi vỡ mộng, chỉ vì một thói hư tật xấu rất nhỏ thôi. Nếu là tôi bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó, nhưng khi ấy, tôi quá hoảng hốt và nghĩ rằng hôn nhân như vậy hẳn là địa ngục. Tôi chia tay một cách nhẹ nhàng, gần như không để người ấy có quyền thanh minh. Khi đó, cuộc hôn nhân của tôi mới được 1 năm. Tôi ra đi trong lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi không quá tự tin, nhưng tôi biết rằng mình vẫn có thể sống với hai bàn tay trắng. Chính vì không vướng đến yếu tố tài sản nên cuộc chia tay của tôi rất lặng lẽ”.

c10bb95b197a9c2dc5da44f9f23a5b3020220407174239.0725270

Trở thành mẹ đơn thân, Giáng My lao động cật lực, thậm chí đến 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày để xây dựng sự nghiệp riêng. Không có sự trợ giúp của chồng cũ nhưng mỹ nhân 7X vẫn có thể từng bước phát triển, đi lên bằng chính thực lực của mình. Để đến nay, khi đã bước sang tuổi 52, Giáng My có cuộc sống giàu sang, yên bình.

Về đời riêng, cô tự hào, an tâm về cô con gái Anh Sa - năm nay đã 28 tuổi. Anh Sa thừa hưởng từ mẹ nhan sắc nhưng không đi theo nghệ thuật. Cô sống kín tiếng, đang quản lý công ty riêng và hỗ trợ việc kinh doanh cho tập đoàn của gia đình sau thời gian du học ngành Marketing ở trường đại học Lehigh, Mỹ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link