Đại tang của gia đình có 7 người chết thảm

15:26, Chủ nhật 22/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Rạng sáng 22/7, chiếc xe chở thi thể 7 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Núi Thành, Quảng Nam về đến xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk). Các nạn nhân đều là chị em, con cháu trong cùng gia đình.

Rạng sáng 22/7, chiếc xe chở thi thể 7 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc tại huyện Núi Thành - Quảng Nam đã về đến xã Quảng Điền (huyện Krông Ana - Đắk Lắk). Các nạn nhân đều là chị em, con cháu trong cùng gia đình từ xã Quảng Điền ra dự đám cưới ở Quảng Nam.

Đúng 4 giờ 35 phút phút ngày 22/7, bốn xe ô tô chở 7 chiếc quan tài chầm chậm tiến qua cổng văn hóa xã Quảng Điền. Tiếng khóc than xé lòng ai oán đồng thanh vang lên.
Đúng 4 giờ 35 phút phút ngày 22/7, bốn xe ô tô chở 7 chiếc quan tài chầm chậm tiến qua cổng văn hóa xã Quảng Điền. Tiếng khóc than xé lòng ai oán đồng thanh vang lên.

 

Hàng nghìn người dân thức trắng đêm để đón các thi hài xấu số.
Hàng nghìn người dân thức trắng đêm để đón các thi hài xấu số.

 

Thi thể chị Nguyễn Thị Mận (SN 1963, ngụ thôn 3, xã Quảng Điền) được gia đình đưa xuống. Trước đó, cú đâm cực mạnh của chiếc ô tô đã làm thi thể chị đứt làm hai
Thi thể chị Nguyễn Thị Mận (SN 1963, ngụ thôn 3, xã Quảng Điền) được gia đình đưa xuống. Trước đó, cú đâm cực mạnh của chiếc ô tô đã làm thi thể chị đứt làm hai

 

Chị Nguyễn Thị Lý (42 tuổi), mẹ của cháu Trần Thị Hân (12 tuổi) không còn nước mắt để khóc đứa con gái duy nhất của mình. Vợ chồng chị ly thân từ khi bé Hân vừa tròn 2 tuổi, chị ở vậy, làm thuê đủ nghề để kiếm tiền nuôi con. Theo dự định, cả hai mẹ con chị sẽ cùng về quê dự đám cưới, sẵn cho bé Hân về thăm quê nhưng vì bận việc, chỉ có bé Hân theo các anh chị và các thím về. Ai ngờ lần đi này bé đã ra đi mãi mãi.
Chị Nguyễn Thị Lý (42 tuổi), mẹ của cháu Trần Thị Hân (12 tuổi) không còn nước mắt để khóc đứa con gái duy nhất của mình. Vợ chồng chị ly thân từ khi bé Hân vừa tròn 2 tuổi, chị ở vậy, làm thuê đủ nghề để kiếm tiền nuôi con. Theo dự định, cả hai mẹ con chị sẽ cùng về quê dự đám cưới, sẵn cho bé Hân về thăm quê nhưng vì bận việc, chỉ có bé Hân theo các anh chị và các thím về. Ai ngờ lần đi này bé đã ra đi mãi mãi.

 

Buổi sáng định mệnh đã cướp đi hai đứa con của chị Nguyễn Thị Tường Vy (người duy nhất sống sót trong 8 người bị nạn). Đó là  cháu Nguyễn Quang Ngọc và Nguyễn Quang Quý. Em gái chị Vy cho biết: “Ngọc và Quý đều rất chăm ngoan. Năm ngoái cháu Ngọc đạt giải nhất môn toán cấp tỉnh, còn năm nay cũng đạt giải nhất môn toán cấp huyện và giải khuyến khích môn toán Olympic cấp tỉnh. Gia đình đặt nhiều hy vọng vào các cháu, vậy mà hai đứa ra đi để lại nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi”.
Buổi sáng định mệnh đã cướp đi hai đứa con của chị Nguyễn Thị Tường Vy (người duy nhất sống sót trong 8 người bị nạn). Đó là cháu Nguyễn Quang Ngọc và Nguyễn Quang Quý. Em gái chị Vy cho biết: “Ngọc và Quý đều rất chăm ngoan. Năm ngoái cháu Ngọc đạt giải nhất môn toán cấp tỉnh, còn năm nay cũng đạt giải nhất môn toán cấp huyện và giải khuyến khích môn toán Olympic cấp tỉnh. Gia đình đặt nhiều hy vọng vào các cháu, vậy mà hai đứa ra đi để lại nỗi đau không gì có thể bù đắp nổi”.

 

Trước nỗi đau mất con quá lớn, chị Vy đờ đẫn như người vô hồn.
Trước nỗi đau mất con quá lớn, chị Vy đờ đẫn như người vô hồn.

 

Tang thương nhất là gia đình anh Trần Văn Hưng (36 tuổi) khi vợ và hai con đều tử nạn. Chị Nguyễn Thị Huyên (35 tuổi). Chị Huyên cùng hai con Trần Thị Như Quỳnh (8 tuổi) và Trần Thị Như Thùy (5 tuổi) đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau đớn làm anh Hưng không thể đứng vững, chỉ biết bò đi bò lại từ quan tài vợ đến quan tài 2 con.
Tang thương nhất là gia đình anh Trần Văn Hưng (36 tuổi) khi vợ và hai con đều tử nạn. Chị Nguyễn Thị Huyên (35 tuổi). Chị Huyên cùng hai con Trần Thị Như Quỳnh (8 tuổi) và Trần Thị Như Thùy (5 tuổi) đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau đớn làm anh Hưng không thể đứng vững, chỉ biết bò đi bò lại từ quan tài vợ đến quan tài 2 con.

 

Mẹ của anh Hưng đau đớn trước nỗi đau mất con, mất cháu.
Mẹ của anh Hưng đau đớn trước nỗi đau mất con, mất cháu.

 

Hàng xóm láng giềng đến chia buồn cùng anh Hưng
Hàng xóm láng giềng đến chia buồn cùng anh Hưng

 

Ba chiếc quan tài nằm cạnh nhau trong căn nhà ẩm thấp, nhiều chỗ đã dột nát không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc giường đã mục ruỗng.
Ba chiếc quan tài nằm cạnh nhau trong căn nhà ẩm thấp, nhiều chỗ đã dột nát không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc giường đã mục ruỗng.

 

Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 7 người, trong đó có 5 trẻ em (trước đó theo thông tin ban đầu là 6 trẻ em). Cả 7 người đều là chị em, con cháu trong cùng một gia đình. (Ảnh: L.U, Người lao động, Dân trí)
Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 7 người, trong đó có 5 trẻ em (trước đó theo thông tin ban đầu là 6 trẻ em). Cả 7 người đều là chị em, con cháu trong cùng một gia đình. (Ảnh: L.U, Người lao động, Dân trí)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc