Đâm ch.ết hàng xóm trả thù cho mẹ vợ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nghe tin mẹ vợ bị đánh, con rể bảo vệ “lẽ phải” xông đến nhà hàng xóm “hỏi tội”. Trong lúc xô xát, hung thủ đã đâm chết nạn nhân.

Chiều 4/9, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử Phan Văn Hội (SN 1984, trú ở thôn 10, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng) về tội “Giết người”. Nạn nhân là Anh Nguyễn Lương Tri (SN 1977, trú cùng thôn với bị cáo).

Theo thông tin ban đầu, ngày 28/1/2013 , anh Tri có chuyện mâu thuẫn với mẹ vợ Hội. Người phụ nữ này về nhà ca thán, nói rằng mình bị đánh.

Ngày 31/1/2013,  Hội uống rượu say, đùng đùng phóng xe đến nhà anh Tri “hỏi tội”. Tri phân trần chỉ quát tháo chứ không đánh. Hội không nghe giải thích liền xông tới đá vào mặt khiến anh Tri ngã xuống đất. 

Sau đó hai bên lao vào đánh nhau thì hàng xóm can ngăn. Anh Tri bỏ vào nhà nhưng Hội cầm dao đuổi theo đâm liên tục. Anh Tri tránh được 2 nhát đâm đầu tiên. Nhát dao thứ 3 xuyên thủng tim, găm chặt vào ngực khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Bị cáo Phan Văn Hội tại phiên tòa
Bị cáo Phan Văn Hội tại phiên tòa

Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường bắt giữ để xử lý theo pháp luật.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Hội 17 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT