Đàn bà ngoại tình vì sao vẫn "gần gũi" với chồng đều đặn? Thú nhận từ người trong cuộc

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà khi đã đem lòng yêu người khác, đêm về vẫn ôm chồng ngủ được, tại sao? Hãy nghe 2 người phụ nữ nói ra lời từ trái tim của họ.

Lê Dung, 32 tuổi: "Để không dấy lên những nghi ngờ"

"Sau khi kết hôn, mình có một cuộc sống bình thường. Sáng đi làm, chiều về nhà, ăn, ngủ, dọn dẹp, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Dần dần, mình trở nên khó chịu với cuộc sống luẩn quẩn của chính mình, và bắt đầu cảm thấy chán ghét chồng, thấy anh ấy là người sống không có đam mê, không có năng lượng và không thể truyền năng lượng tích cực sang người khác. Sống với một người như vậy nên cuộc sống của mình mới đều đều và quá bình thường như vậy.

ngoai-tinh

Thế rồi mình gặp người đàn ông khác, trong lần đi gặp mặt đám bạn cũ ra trường đã cả chục năm. Anh ấy là bạn của một người bạn. Ở anh ấy toát lên sự hoạt bát, vui vẻ, tràn trề năng lượng tích cực. Bên anh ấy mình có thể cười vui cả ngày.

Thế là mình thành người ngoại tình, thực sự là vì cảm xúc yêu, cảm xúc này mình không có với chồng, nó rất mới mẻ và khiến mình thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa. 

Chồng mình là người đa nghi, mình không muốn anh ấy biết về bí mật của mình nên vẫn tỏ ra bình thường mỗi ngày. Mình tất nhiên vẫn ôm chồng để ngủ. Bởi mọi sự thay đổi dù tinh tế sẽ khiến anh ấy hoài nghi và muốn tìm hiểu về mình, sợ rằng anh ấy sẽ phát hiện ra điều gì đó rồi gia đình xáo trộn...".

Phương Hà, 28 tuổi: "Hành động theo thói quen"

"Vợ chồng tôi từng yêu nhau rất sâu đậm. Sau khi kết hôn, tối nào đi ngủ chồng cũng ôm tôi trong vòng tay. Dần dần, việc vợ chồng ôm nhau ngủ nó giống như một thói quen vậy, nếu không nằm trong vòng tay nhau còn cảm thấy khó ngủ.

ngoao-tinh

Vậy nhưng sau này chúng tôi lại thường xuyên cãi vã, vì một số vấn đề vụn vặt trong cuộc sống tích tụ lại lâu ngày không thể giải quyết được. Sau cãi vã là chiến tranh lạnh, có lẽ vì thế mà tình cảm nhạt dần.

Tôi đã chệch hướng trong cuộc hôn nhân này, rơi vào quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Thế nhưng mỗi đêm đi ngủ, tôi vẫn ôm chồng. Không có lý do gì khác, đó hoàn toàn là thói quen. Những lúc nằm ngủ như vậy, chồng tôi lại trở về điềm đạm, hiền lành, không tranh cãi, không bất đồng quan điểm, tôi vẫn có thể thoải mái vào giấc trong vòng tay chồng dù lòng mình không hoàn toàn chỉ hướng về chồng nữa".

Ngoài nguyên nhân trên, cũng có rất nhiều nguyên nhân khiến đàn bà có nhân tình bên ngoài nhưng vẫn không từ chối chồng:

Đầu tiên, cảm thấy xấu hổ và muốn bù đắp cho chồng

Một số phụ nữ dù rất yêu gia đình, yêu chồng nhưng lại thường không từ chối được sự cám dỗ của đàn ông bên ngoài. Kiểu phụ nữ này ngoại tình chỉ vì không kiềm chế được bản thân, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân. Kiểu phụ nữ này thường cảm thấy xấu hổ với chồng sau một lần hẹn hò với người tình. Vì vậy, họ sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của chồng khi trở về nhà.

Thứ hai, yêu hai người đàn ông cùng một lúc

Một số phụ nữ rất yêu chồng, nhưng họ cũng có thể coi những người đàn ông khác là tình yêu đích thực ngoài hôn nhân. Thật khó cho một người phụ nữ khi phải lựa chọn giữa người chồng luôn đồng hành cùng mình và người tình luôn mang lại cho cô ấy cảm giác thăng hoa. Vì vậy, một số người ngoại tình vẫn yêu chồng sâu sắc và họ sẽ không từ chối chồng khi họ trở về nhà.

Thứ ba, phụ nữ cần tiền của đàn ông

Một số phụ nữ dù không còn yêu chồng nhưng vẫn chọn cách chung sống với chồng. Không phải vì lý do nào khác, mà vì phụ nữ quá khó khăn để tồn tại trong xã hội này. Vì vậy ngay cả khi họ đã ngoại tình, họ vẫn sẽ dựa vào chồng để hỗ trợ họ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link