Đàn ông bất tài, vô dụng thường nói 4 câu này, câu đầu ai cũng nghe nhiều như cơm bữa

08:00, Thứ ba 04/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Đàn ông bất tài thường đổ lỗi cho người khác, ít khi nhận trách nhiệm về bản thân mình.

"Thật sự tôi đã cố gắng hết sức"

Có những người đàn ông luôn nói rằng "tôi đã cố gắng hết sức", ngụ ý rằng họ đã làm đủ và đúng trong công việc này. Nếu kết quả không như ý, họ sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh, không liên quan đến bản thân mình.

Đây thường là lý do mà họ đưa ra cho mọi công việc, và một người như vậy thường chỉ chú trọng đến lợi ích cá nhân, sự nghiệp của mình. Điều này rất khó dẫn đến thành công thực sự, bởi vì họ không nhìn nhận lại bản thân hay nhận trách nhiệm khi không hoàn thành tốt công việc, mà thay vào đó, họ thường trốn tránh và đổ lỗi cho ngoại cảnh.

"Chờ chút, tôi sắp xong rồi"

Một người đàn ông hay nói "sắp xong" là câu trả lời thường xuyên của anh ta mỗi khi làm việc, dù có hoàn thành hay không. Điều này khiến người khác cảm thấy anh ta thiếu tôn trọng công việc, làm cho có, và thiếu sự cẩn thận. Nếu một người thiếu trách nhiệm như vậy và luôn tìm cách trốn tránh khi có sai sót, họ sẽ khó có thể đạt được thành công lớn trong sự nghiệp.

Một người đàn ông hay nói

Một người đàn ông hay nói "sắp xong" là câu trả lời thường xuyên của anh ta mỗi khi làm việc, dù có hoàn thành hay không.

"Chuyện này khó quá, làm sao mà xong được?"

Những người như vậy thường không chịu làm việc chăm chỉ, nhưng lại luôn than vãn về những bất công trong cuộc sống. Họ thường trách rằng mình không tìm được người lãnh đạo tốt và luôn chờ đợi người khác đến tìm mình, nâng đỡ và khen ngợi.

Những người này thường thiếu thực lực cả trong công việc lẫn giao tiếp xã hội. Ngược lại, người tài không bao giờ ngồi chờ cơ hội, mà luôn chủ động tiến cử bản thân, không quan tâm đến việc liệu cơ hội đó có đến hay không, vì họ hiểu rằng mỗi lần như vậy là một cơ hội để rèn giũa và nâng cao năng lực.

Trong khi đó, những người luôn phàn nàn về khối lượng công việc hay than vãn khi cơ hội đến nhưng không biết tận dụng, cuối cùng chỉ biết bỏ lỡ và tiếp tục đợi chờ mà thôi.

Những người như vậy thường không chịu làm việc chăm chỉ, nhưng lại luôn than vãn về những bất công trong cuộc sống.

Những người như vậy thường không chịu làm việc chăm chỉ, nhưng lại luôn than vãn về những bất công trong cuộc sống.

"Không phải lỗi của tôi, đều là lỗi của anh ấy!"

Đây là kiểu người luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Dù có nhận ra mình sai, họ cũng sẽ không bao giờ nhận lỗi mà đổ hết mọi tội lỗi lên người khác. Đây chính là đặc điểm của những người đàn ông bất tài, không có khả năng nhìn nhận bản thân và luôn tránh né trách nhiệm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang