Đàn ông ngoại tình, rút cuộc cũng chỉ vì... một vài đêm trên cái giường mà thôi!

( PHUNUTODAY ) - Tất nhiên, cũng có một phần trăm nào đó rất hiếm hoi đàn ông ngoại tình vì yêu thực sự, nhưng số đó hình như ngày càng ít.

 Đàn ông vốn dĩ bản chất ham của lạ và tham lam. Họ vẫn ngoại tình ngay cả khi còn yêu vợ. Đối với đàn ông mà nói, việc chung thủy với một bạn tình duy nhất khiến họ cảm thấy nhạt nhẽo và muốn có thứ gì đó đổi gió. Khi ấy việc tìm "phòng nhì" là điều họ nghĩ đến đầu tiên.

 Đàn ông nếu thấy thích thì sẽ làm, ai quản được? Đàn ông mà ngoại tình, muốn ngoại tình, hay do hoàn cảnh đưa đẩy, đều sẽ chối bay biến, chối đến cùng cực với vợ. Đàn ông biết và hiểu rằng các bà vợ luôn có một câu châm ngôn cửa miệng, đó là: Đàn ông phải biết ăn vụng chùi mép, thà khuất mắt đâu đó thì coi như vẫn còn niềm tin, nếu để phát hiện là chia tay ngay.

ngoai-tinh.01

Đàn ông ngoại tình hẳn có lý do. Nhưng để quy kết trách nhiệm lỗi tại ai, tại vợ nhàm chán, hay tại cô bồ mới mẻ, xinh tươi, quyến rũ lôi kéo? Chẳng phải chính các ông muốn mèo mỡ đó sao? Nếu các ông chung thủy, một lòng một dạ với vợ, chẳng em nào tụt quần anh xuống làm tình được. Lỗi tại đàn ông thôi! Đàn ông phải muốn thì mấy em mới có cơ hội săn đón, chiều chuộng, chăm sóc. Đàn ông không muốn, không quan tâm thì các anh ấy hoàn toàn có thể cự tuyệt. Có lẽ, các bà vợ không nên tốn công thù hằn các cô em bồ nhí quá, mà nên chuyển hướng quy kết tội lỗi vào các ông chồng mình ấy.

Lại bàn đến nguyên nhân đàn ông ngoại tình. Đàn ông có thể cảm thấy người phụ nữ đã cưới làm vợ của mình, sau khi sinh con đẻ cái cho anh ấy, làn da trở nên nhăn nheo, cơ thể kém săn chắc, thon thả như thời con gái, kèm theo là vô số các vết rạn nứt. Đàn ông có thể cảm thấy tính khí của vợ mình cũng thay đổi, không được mềm mỏng và dịu ngọt như thời còn son rỗi; vì ngoài việc quán xuyến nhà cửa, đi làm ngoài xã hội, họ còn phải lo lắng cho con, cơm nước cho chồng. Khuya đến mệt mỏi không còn hứng thú ái ân. Phụ nữ chỉ cần quản tốt bản thân mình đã tài lắm rồi, cần gì phải đi quản đàn ông? Thế là đàn ông lấy cớ đó chán và bỏ bê vợ!

ngoai-tinh

Với đàn ông, chuyện chăn gối là chuyện cẩn như cơm ăn, nước uống. Không nói quá chứ 90% đàn ông thích có bồ là vì chuyện chăn gối. Khi các bà vợ đã quá quen và luôn suy nghĩ "hàng chính chủ" rồi thì không phải để ý đến vấn đề đó nữa, thì bên bồ đàn ông luôn được trải qua những đam mê nồng nàn mà ở vợ từ lâu đã nguội lạnh hoặc giờ đã trở thành phản xạ "trả bài" cho xong. Giờ đây tay ấp môi kề bên bồ yêu rực lửa làm đàn ông thỏa mãn thì tại sao họ cưỡng lại được bồ?

Đến một ngày, khi cô bồ đề cập tới chuyện cưới xin, hay bỏ vợ, đàn ông sẽ lắc đầu từ chối. Họ thích có bồ ấy, họ cũng yêu bồ đấy nhưng đó chỉ là thứ tình yêu tạm bợ, có cũng được, không có cũng được. Hoặc là, có thể chuyển hóa từ người này sang người khác. Tức là không có cô bồ này, ta lại tìm tới cô bồ khác, có xá gì đâu. Đương nhiên, đừng đề cập tới chuyện bỏ vợ bỏ con. Gia đình đang yên ấm, vợ đang yêu chiều, con cái đang ngoan ngoãn, tội gì mà bỏ vợ chứ? Có ngoại tình thì lén lút tí thôi.

Vì sao, đàn ông vô cùng yêu thương vợ con vẫn muốn có một người đàn bà khác bên cạnh? Những điều trên đã giúp chúng ta hiểu ra phần nào. Vì bản chất của họ là tham lam. Của quen thì tốt nhưng vẫn muốn có của lạ để thi thoảng nêm nếm thay đổi khẩu vị. Và họ luôn nghĩ, khi bị phát hiện, lần đầu tiên, người vợ sẽ chẳng bao giờ bỏ họ, sẽ tha thứ cho họ khi họ buông lời xin lỗ, ỉ ôi.

Tôi tự hỏi, phụ nữ chỉ là một món đồ chơi trên giường cho các quý ông? Hay là một vật trang sức tùy theo cảm hứng? Dù người phụ nữ có ở vị trí là một người vợ, hay một người tình, họ cũng chỉ là một người phụ nữ. Mà một người phụ nữ thì luôn muốn được người đàn ông của mình toàn tâm toàn ý với mình, hiểu mình, quan tâm tới mình, nhẹ nhàng hỏi thăm mình, khiến tất thảy những người phụ nữ khác phải thèm thuồng, ganh tị. Một người đàn ông đúng nghĩa sẽ không bao giờ khiến người phụ nữ của mình phải rơi lệ vì ghen tuông với những người phụ nữ khác.

Tình yêu có thể chỉ tồn tại một chặng đường. Dù là con đường ngắn nhưng có thể có những ngã rẽ. Không ai dám chắc hạnh phúc với một người là mãi mãi. Nếu đàn ông cảm thấy không thể tiếp tục đi trên cùng một con đường với người phụ nữ mình đã từng yêu và đầu ấp tay gối, anh ấy nên cân nhắc nói lời chia tay, để đường hoàng đi tìm hạnh phúc mới. Một mối quan hệ tan vỡ là điều không ai muốn. Nhưng mối quan hệ sẽ trở nên tệ hại nếu không còn sự tôn trọng lẫn nhau. Người đến sau cũng chịu nhiều tổn thương không kém kẻ đến trước. Tại sao đàn ông không thể hiểu được điều đó? Nếu không thể kết thúc với người đến trước vì lý do con cái và tình nghĩa, thì đừng tạo cơ hội và hy vọng cho người đến sau.

Phụ nữ nếu có lỡ là nhân tình của ai đó cũng hãy xác định tư tưởng cho mình rằng, sẽ rất hiếm những người đàn ông bỏ vợ để gắn bó với tình nhân, bởi có đến hơn 90% đàn ông được hỏi đều quả quyết rằng, nếu được chọn lại, họ vẫn chọn người vợ của mình. Đàn ông luôn ích kỷ như vậy đấy, nhân tình thì mãi chỉ gắn với đôi ba đêm trên cái giường mà thôi chứ hoàn toàn không phải người cũng anh ta đi đến cuối cuộc đời.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn