Đầu đạn phát nổ, học sinh lớp 8 đứt lìa bàn tay

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ nổ bất ngờ làm cháu Trung đứt lìa bàn tay.

Sáng 21/4, ông Cao Bá Thân - Trưởng CA xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - xác nhận thông tin vụ việc học sinh lớp 8 bị đạn nổ mất bàn tay xảy ra tại xã Đông Sơn.

Theo đó, vụ nổ xảy ra vào chiều 20/4 tại gia đình cháu Trương Đình Trung (SN 2001, xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn).

Ông Thân cho biết, trong lúc đi chơi, cháu Trương Đình Trung nhặt được một viên đạn 14,5 ly ở bờ rào hàng xóm, liền đưa về nhà chơi. Cháu Trung đưa viên đá đập vào đít viên đạn thì bất ngờ phát nổ. Vụ nổ bất ngờ làm cháu Trung đứt lìa bàn tay.

Ngay sau đó cháu được đưa đi viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chiều tối cùng ngày, cháu Trung đã được đưa ra bệnh viện ngoài Hà Nội cấp cứu.

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

6 nạn nhân được xác định gồm: Phạm Văn Sinh, Phạm Văn Hoàng, Phạm Văn Trị, Phạm Thị Trinh, Phạm Thị Trệ và Phạm Văn Đăng (đều là anh em ruột, cùng trú huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi).

Bom đạn sót lại sau chiến tranh, được tìm thấy ở xã Phổ Nhơn năm 2013.

Sau khi phát rẫy xong, cả 6 người nói trên về một căn chòi thuộc địa bàn thôn Phước Thượng, xã Phổ Nhơn nghỉ ngơi. Anh Trị đi tìm rau rừng về nấu ăn và phát hiện một đầu đạn dài khoảng 30cm. Anh Trị tưởng là thanh sắt bình thường nên bỏ đầu đạn vào túi đem về khoe với mọi người. Bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến cả 6 anh em bị thương.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn