"Đấu tửu" hết 2 lít rượu: kẻ tử vong, người nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau cuộc "đấu tửu", ông Dũng chết ngay trên đường tới bệnh viện, còn ông Hòa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra lúc 14h ngày 29/10, khi Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi (Cà Mau) tiếp nhận 2 bệnh nhân là: Nguyễn Trung Dũng (54 tuổi, ở khóm 1, thị trấn Đầm Dơi)  và Võ Chí Hòa (58 tuổi, ở cùng địa chỉ).

Tuy nhiên, các bác sĩ xác định bệnh nhân Nguyễn Trung Dũng đã tắt thở trước khi nhập viên nên làm thủ tục cho gia đình nhận thi thể.

ngộ độc rượu
Một trường hợp ngộ độc rượu đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Bệnh nhân còn lại là ông Võ Chí Hòa nhập viện trong tình trạng nôn ói, loạn nhịp tim, người nồng nặc mùi rượu. Bệnh nhân này được các bác sĩ tiến hành cấp cứu tại Khoa cấp cứu Bệnh viên đa khoa Đầm Dơi.

Được biết trước đó vào lúc 11h cùng ngày, ông Dũng và ông Hòa có uống rượu tại nhà Trưởng ban quản lý chợ Đầm Dơi. Khi gần hết rượu, ông Nguyễn Trung Dũng và ông Võ Chí Hòa thách đố nhau nhậu thi, ai thua mua mồi, mua rượu để nhậu tiếp.

Sau cuộc "đấu tửu" tốn hết 2 lít rượu, ông Nguyễn Trung Dũng lên võng nằm nghỉ trước. Đến khoảng 13h30, mọi người gọi ông Nguyễn Trung Dũng dậy đi làm thì thấy ông này bất tỉnh. Trong khi ông Võ Chí Hòa bị nôn mửa, loạn nhịp tim.

Ông Dũng sau đó, đã tắt thở trên đường tới bệnh viện. Còn ông Hòa nhập viện cấp cứu do ngộ độc rượu.

sản phụ
Bé trai văng ra khỏi bụng mẹ trong tai nạn có thể bị dập tim
"Cháu bé ra đời trong tình huống tai nạn, đa chấn thương. Mong rằng số phận không quá nghiệt ngã và em bé sẽ tai qua nạn khỏi”- BS Hùng nói.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn