Đến độ tuổi này, đàn ông nào cũng cần phụ nữ ở bên cạnh, nhiều chị em không hiểu

16:51, Thứ hai 22/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Người ta nói đàn ông càng lớn tuổi càng không cần phụ nữ, có đúng như vậy không? Thực chất không hẳn đã là như vậy.

Anh A - 35 tuổi

Vợ chồng tôi đã ly thân từ lâu, và dần dần tôi đã thích nghi với cuộc sống này. Ban đầu, cảm giác không thoải mái sẽ dần biến mất, và tôi sẽ thích nghi với cuộc sống một mình. Pháp lý, tôi vẫn chưa ly thân, điều này giống như một "độc thân ẩn danh", nhưng ít nhất tôi có thể tập trung và dồn sức vào công việc và sự nghiệp.

Dù ai cũng mong muốn có một gia đình hòa thuận, nhưng vợ chồng tôi không có được điều đó. Cuộc sống hôn nhân luôn có mâu thuẫn, từ những vấn đề nhỏ dần dần trở nên không thể giải quyết được, và tôi chấp nhận thực tế này mà không than phiền. Tôi thà sống một mình hàng ngày để tập trung vào công việc và sự nghiệp, đến mức tôi không còn cần phụ nữ như trước khi ly thân. Tuy nhiên, bây giờ tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là điều chỉnh sự tập trung từ khía cạnh kinh tế sang khía cạnh tinh thần.

Vợ chồng tôi đã ly thân từ lâu, và dần dần tôi đã thích nghi với cuộc sống này.

Vợ chồng tôi đã ly thân từ lâu, và dần dần tôi đã thích nghi với cuộc sống này.

Anh B - 45 tuổi

Vợ chồng tôi đã ly hôn được 2 năm, mong muốn tái hôn của tôi không mạnh mẽ, sau khi thất bại một lần, tôi không còn tin vào tình yêu hay hôn nhân, cũng không tin vào phụ nữ.

Ở tuổi trung niên, sức lực của tôi không còn như xưa, vì vậy tôi quyết định ly hôn để nạp lại năng lượng. Khi già đi, tôi quan trọng hơn về sức khỏe của mình, để kéo dài tuổi thọ.

Trước khi ly hôn, vợ tôi luôn tạo ra một không khí bất ổn, dù chỉ về những vấn đề nhỏ cũng có thể gây ra sự hỗn loạn trong gia đình. Ly hôn là cách thay thế một cuộc hôn nhân kém chất lượng bằng một cuộc sống độc thân chất lượng cao.

Vợ chồng tôi đã ly hôn được 2 năm, mong muốn tái hôn của tôi không mạnh mẽ, sau khi thất bại một lần, tôi không còn tin vào tình yêu hay hôn nhân, cũng không tin vào phụ nữ.

Vợ chồng tôi đã ly hôn được 2 năm, mong muốn tái hôn của tôi không mạnh mẽ, sau khi thất bại một lần, tôi không còn tin vào tình yêu hay hôn nhân, cũng không tin vào phụ nữ.

Anh C - 50 tuổi

Ở tuổi này, vợ chồng tôi đang đối mặt với những thách thức khó khăn. Dù trước đây chúng tôi từng trải qua tình yêu mãnh liệt, nhưng bây giờ chỉ còn lại tình cảm gia đình và sự thân thuộc. Cả hai không còn cảm nhận được sự hấp dẫn của đối phương nữa, và các hoạt động vợ chồng cũng giảm sút từ nhiều đến ít, từ ít đến không.

Bây giờ, cả hai chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân. Vợ tôi cũng đã lâu không còn cần sự quan tâm sinh lý từ nam giới, và những ý kiến này đã củng cố quyết định của tôi rằng tôi không còn cần một người phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý nữa.

Kết luận

Nhu cầu của đàn ông về phụ nữ từ góc độ sinh lý đạt đỉnh ở tuổi hai mươi, ba mươi, và sau này, họ ít quan trọng hơn về khía cạnh này, thay vào đó, họ ngày càng chú trọng vào giao tiếp tâm lý và tinh thần.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang