Đoạt mạng anh trai vì bị mắng "nhà nghèo mà suốt ngày thấy uống bia"

( PHUNUTODAY ) - Bị anh trai mắng "nhà nghèo mà suốt ngày thấy uống bia", Sơn tức giận đập vỡ chai bia, sau đó dùng vỏ chai đâm vào ngực người anh khiến nạn nhân t.ử v.ong.

Theo đó, tối 26/3, Hà Trọng Sơn (47 tuổi, ấp 1, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn) tổ chức nhậu bia cùng một số bạn bè.

Lúc Sơn và bạn bè đang nhậu, ông Hà Chương (anh ruột Sơn, ở cạnh nhà) đi dự tiệc cưới về ngang thấy em đang nhậu nên đã mắng em trai "nhà nghèo mà suốt ngày thấy uống bia".

dam-anh-trai

 Ảnh minh họa.

Bị bẽ mặt trước đám đông, Sơn lớn tiếng cãi lại dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Sơn đã đập vỡ hai vỏ chai bia, sau đó dùng vỏ chai đâm vào ngực anh trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thực hiện các thao tác nghiệp vụ phục vụ điều tra. Sơn cũng bị bắt ngay sau đó.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó không lâu cũng đã xảy ra sự việc tương tự.

Vào ngày 5/8/2016, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Linh, sinh năm 1997, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 27/12/2015, trong lúc Nguyễn Hoàng Linh ngồi nhậu cùng bố và các anh mình bên hông nhà chị ruột của Nguyễn Hoài Linh (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì Linh bị một người anh ruột trách “ở nhà không chịu đi làm”.

Tức giận vì bị mắng, Linh dùng con dao đâm một nhát trúng ngực người anh, khiến anh ruột Linh tử vong.

Đâm chết anh mình xong, Linh bỏ trốn, đến ngày 28/12/2015 thì ra công an đầu thú.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link