Ekip chương trình chính thức gửi lời xin lỗi Thái Trinh sau ồn ào lùm xùm nhân viên quay phim sàm sỡ

( PHUNUTODAY ) - Thái Trinh cho rằng có những người đàn ông tưởng nói chuyện thô tục với nhau là đùa vui, nhưng cô và những người phụ nữ bị nhắm tới không hề thấy vui.

Ngày 22/3, ca sĩ Thái Trinh bức xúc chia sẻ chuyện bị "sàm sỡ bằng lời nói" bởi một người quay phim khi đi quay gameshow. Sau đó, Thái Trinh thông báo là đại diện ê kíp chương trình đã liên lạc và gửi lời xin lỗi chính thức và cô sẽ ẩn bài đăng. Thái Trinh cũng đăng kèm những ảnh chụp các bình luận ác ý của một số người dùng mạng cố ý công kích:

thai-trinh 2

Nguyên văn chia sẻ của Thái Trinh trên Facebook cá nhân:

Update bên phía chương trình đã liên lạc và có lời xin lỗi Trinh (dù chưa phải lời xin lỗi trực tiếp từ anh C.) nhưng Trinh sẽ set private status trưa nay. Ngay khi up status đó Trinh đã lường trước những phản ứng trái chiều sẽ xảy ra. Sẽ có victim blaming, sẽ có những người đàn ông xem đó là bình thường, cả một số những CHỊ EM PHỤ NỮ chấp nhận đó là việc một người phụ nữ sẽ phải trải qua lần nào đó trong đời.

Nhìn vào việc Trinh nhận được sự ủng hộ và đồng cảm của quá nhiều người, Trinh càng tin hơn việc mình chọn làm là đúng. Tuy nhiên bên cạnh đó Trinh có vài chia sẻ như sau.

1. Bạn có thể nói Trinh làm lố. Trinh chấp nhận luôn. Làm lố, kiêu căng, giãy nảy, nhạy cảm, các bạn có thể dùng bất cứ từ gì, Trinh nhận hết. Trinh làm lố nhưng lố được việc. Thà một người làm lố sẽ lên tiếng thay cho những người chưa kịp lên tiếng hoặc không có cơ hội lên tiếng. Lố có ích Trinh chịu.

thai-trinh 1

2. Bạn nói Trinh bú fame? Không biết Trinh là ai? Không sao cả. Riêng trong vấn đề này Trinh không cần các bạn biết Trinh là con nào, làm được gì, có nổi tiếng không. Trinh chỉ cần các bạn nhớ là có một đứa con gái sẵn sàng lên tiếng về vấn nạn chung còn bỏ quên đâu đó trong góc tối xã hội.

3. Chỉ là nói đùa VUI? Giữa hai người quen biết nói như thế đã là thô thiển, nói gì giữa hai người không quen biết, và là NƠI LÀM VIỆC? Có mấy bạn đàn ông đùa kiểu đó thấy vui với nhau, tự vui với bản thân, chứ tôi KHÔNG VUI.

4. Khi Trinh dũng cảm nói ra việc tế nhị của mình vì lợi ích chung, Trinh tiếp tục nhận thêm những lời phán xét nhằm vào những điều tế nhị khác trong cuộc sống, quá khứ, thân thể của Trinh. Nhưng không vì thế mà Trinh dừng lại việc nói lên điều đúng đắn và vạch ra ranh giới rõ ràng cho danh dự và quyền lợi của phụ nữ. Trinh hiểu rằng bên cạnh những quan điểm trái ngược, Trinh có thể sẽ gặp bất lợi trong công việc nhưng Trinh chấp nhận hi sinh một số quyền lợi nhỏ để hướng đến cục diện lớn.

5. Về phía công ty truyền thông, Trinh đã nhận được lời xin lỗi chân thành từ phía ban biên tập. Trinh cũng xin khẳng định ngay từ đầu việc lên tiếng KHÔNG NHẰM CÔNG KÍCH CÔNG TY. Các anh chị trong ekip rất tận tình và dễ thương, chương trình cũng rất hay, một con sâu không thể dùng để đánh giá một tập thể.

Động cơ duy nhất của Trinh là muốn mọi người nghĩ về việc sàm sỡ quấy rối một cách nghiêm túc, và mong các bạn nữ nếu có nhìn thấy mình trong câu chuyện của Trinh, hãy dũng cảm lên, la lên, gào lên, cho họ thấy mình không dễ bị bắt nạt, chứng minh cái câu "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu" chỉ đúng với thời nào chứ giờ là dị hợm với thế kỉ 21 này!

Dưới đây là vài comment Trinh lụm lặt được. Trinh xin được phép để nguyên không cắt bỏ nội dung, để các bạn có thể thấy chân thực nhất một người phụ nữ có thể chịu victim blaming đến mức độ nào. Trinh có thể còn đủ khả năng bỏ qua những lời nói ác ý này, nhưng một bé gái victim ở đâu đó có thể sẽ không làm được như thế. Miệng lưỡi có thể giết chết một người.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link