Gia Bảo chia sẻ cảm thấy có lỗi và vô cùng ăn năn vì ồn ào với NSƯT Thành Lộc

( PHUNUTODAY ) - "Tôi không ngờ phản ứng của bác Thành Lộc lại dữ dội đến thế", Gia Bảo chia sẻ.

Là nam diễn viên hài được thừa hưởng gen di truyền của gia đình, Gia Bảo gây ấn tượng với cách diễn tự nhiên, hài hước. Ông nội của anh là NSƯT Bảo Quốc và bác là NSƯT Hữu Châu. Tên tuổi của anh được quan tâm và biết đến nhiều hơn thông qua vở kịch Khi đàn ông có bầu.

Vì nổi tiếng từ sớm nên Gia Bảo cũng dính đến nhiều thị phi trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Trong đó phải kể đến việc anh bị coi là đạo ý tưởng của NSƯT Thành Lộc, đến nghệ sĩ Thành Lộc cũng phải lên tiếng. 

Mới đây, Gia Bảo lần đầu chia sẻ về sự việc này, anh khẳng định anh rất ăn năn và cảm thấy có lỗi với nghệ sĩ Thành Lộc. Anh nói: "Rất nhiều thị phi xảy ra với tôi trong 18 năm qua, nhưng cái để tôi nhớ nhất là scandal với NSƯT Thành Lộc. Bác Thành Lộc vừa là người bác trong gia đình, vừa là thần tượng lớn của tôi. Trước đó, tôi đã có một thời gian rất dài làm việc tại sân khấu Idecaf với bác Thành Lộc. Bác cháu tôi ngoài làm việc còn chơi chung rất thân thiết với nhau, thường rủ nhau đi ăn uống.

photo-3-1597888072912267702184

Vì thân quá như thế nên tôi ỷ nại, lấy đồ hay làm gì cũng không hỏi ý kiến bác Thành Lộc. Tôi không ngờ phản ứng của bác Thành Lộc lại dữ dội đến thế. Tôi rất ăn năn vì scandal với bác Thành Lộc.

Cũng may là sau hai năm, mối quan hệ giữa tôi và bác Thành Lộc đã tốt lại rất nhiều rồi. Bác Thành Lộc bắt đầu mua vé cho tôi coi kịch, rồi đi ăn đi uống các kiểu, thân thiết trở lại.

Như vậy, tôi chỉ buồn vì mất đi những mối quan hệ như vậy, còn chuyện ồn ào, thị phi bên ngoài là không thể tránh khỏi. Tôi chỉ cố gắng để đừng xảy ra ồn ào nữa bằng cách tự răn mình trong cách đối diện với người khác sao cho đàng hoàng".

Bên cạnh đó anh cũng có những chia sẻ về việc vào nghề của mình từ khá sớm. Anh thừa nhận mình tự cao tự đại vì được đỡ đầu thế nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm:

"Tôi vào nghề khá sớm, từ năm 13, 14 tuổi đã theo nghề. Vì vào nghề sớm và còn nhỏ nên tôi khá tự cao. Tôi biết gia đình mình toàn những người có tên tuổi lẫy lừng như ông nội Bảo Quốc, bác Hữu Châu, bà ba Thanh Nga, chú Hữu Lộc… Trong đó, chú Hữu Lộc ngày ấy đang là giám đốc nhà hát Nụ Cười Mới.

Vì thế nên tôi càng tự cao tự đại, nghĩ mình bước ra nghề đã có bao nhiêu cây đa cây đề đỡ cho. Nhưng tôi đã sai lầm. Gia đình tôi, từ bác Hữu Lộc tới chú Hữu Châu đều có một tính cách là không bao giờ ưu ái cho con cháu nhiều. Họ chỉ giúp cần câu chứ không cho con cá.

Thậm chí, có lần tôi được vào vai chính trong một tiểu phẩm hài để quay băng video. Bác Hữu Châu vào vai người cha, nhưng nhất quyết không chịu đóng chung với tôi, lại yêu cầu người khác đóng thế vai người con của tôi.

Lúc đó tôi rất sốc và buồn, tự hỏi tại sao bác Hữu Châu là bác của tôi mà không chịu đóng chung với tôi, lại đẩy tôi ra để yêu cầu người khác đóng thế tôi. Nhưng tôi không dám hỏi bác điều này.

dien-vien-gia-bao-mat-so-tien-lon-no-nan-vi-tin-nguoi-2

Mãi tới lúc lớn, tôi mới biết rằng hồi đó tôi chưa biết diễn, mới vào trường Sân khấu, nếu để tôi nhận một vai quá lớn tôi sẽ càng tự cao. Hơn nữa, khi mới xuất hiện mà đóng dở là đi luôn, không làm lại được.

Đó là lí do vì sao bác Hữu Châu không muốn tôi đóng vai chính cùng bác ấy. Bác ấy bảo với người mời tôi rằng: "Nó chưa đủ sức đóng vai đó đâu, đừng cho nó vào".

Ngay cả ông nội tôi cũng chưa bao giờ bắt người ta phải cho tôi vào vai nọ vai kia dù trong nghề, ông nội tôi thuộc hàng cây đa cây đề. Tôi vào nghề đến giờ đã 18 năm rồi nhưng phải mất đến 8 năm đầu đóng vai quần chúng, rồi đến vai phụ"

Theo:  khoevadep.com.vn copy link